Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi hè 2020 “Hải Phòng – thành phố của em”: Ươm mầm “họa sĩ” nhí
Vườn hoa ngập tràn hương thơm và màu sắc

Các em thiếu niên, nhi đồng thích thú thưởng lãm tranh tại triển lãm “Hải Phòng - thành phố của em”.
Từ ngày 18 đến 24-7, triển lãm tranh thiếu nhi “Hải Phòng – thành phố của em” tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thu hút nhiều người lớn và trẻ em đến tham quan, thưởng lãm gần 300 bức tranh.
Khi bước vào phòng triển lãm, ai cũng thích thú như lạc vào vườn hoa xuân ngập tràn hương thơm và đầy màu sắc, xua đi cái nắng nóng gay gắt của mùa hè. Nhiều người như thấy mình trẻ hơn khi tiếp xúc những nét vẽ hồn nhiên, trong trẻo, ngây thơ của những tác giả ở tuổi mầm non, tiểu học. Có bức tranh khiến người lớn phải giật mình vì ý tưởng, màu sắc đáng yêu mà chỉ trẻ nhỏ mới nghĩ ra.
Dù các tranh triển lãm có hàng trăm cách thể hiện, nhưng người xem đều cảm nhận điểm chung trong đó là tình yêu quê hương, đất nước, thành phố, tình yêu gia đình qua góc nhìn sinh động, ngộ nghĩnh và trong sáng của tuổi thơ. Tất cả hiện lên thật lung linh, rực rỡ, nhưng rất bình dị, thân thương. Điển hình là bức tranh “Mẹ yêu con” đoạt giải nhất cuộc thi do bé Lê Huyền Anh, lớp 5 tuổi, Trường mầm non Sao Sáng 7 (quận Ngô Quyền) thể hiện. Đây là bức vẽ người mẹ ôm 2 con nhỏ trong lòng. Dù là đề tài quen thuộc, nhưng nét vẽ, màu sắc, nhịp điệu trong tranh khá uyển chuyển, toát lên tình cảm mẹ con thật ấm áp và thiêng liêng. Hay bức tranh “Ngôi nhà của em” của cháu Nguyễn Đức Hải Đăng, 6 tuổi, học sinh của Xưởng mỹ thuật Cầu Vồng cũng đoạt giải nhất. Với thể loại tranh phong cảnh, Hải Đăng vẽ những rặng cây, con đường uốn lượn nhịp nhàng, màu sắc tinh tế, khung cảnh làng quê Việt thật êm đềm trước mắt người thưởng lãm tranh.
Theo Ban tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi hè 2020, sau khoảng 1 tháng phát động, Ban tổ chức nhận được gần 3000 tác phẩm của hơn 1000 em từ 100 trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, các nhà văn hóa thiếu nhi khắp nội, ngoại thành gửi về tham dự. Trong đó, nhiều trường ở các huyện như xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng), xã Liên Khê (huyện Thủy Nguyên), các xã của huyện Vĩnh Bảo, Cát Hải... Đặc biệt có em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn cũng nhiệt tình vẽ, gửi tác phẩm và đoạt giải của cuộc thi. Kết quả, Ban tổ chức trao 2 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 46 giải khuyến khích, đồng thời chọn 267 tác phẩm chất lượng nhất để tổ chức triển lãm, giới thiệu với người yêu hội họa thành phố.
Hun đúc tình yêu hội họa
Từ cuộc thi vẽ và triển lãm tranh thiếu nhi hè 2020 có thể thấy phong trào mỹ thuật trong thiếu niên, nhi đồng thành phố đang phát triển rộng khắp. Là giám khảo của cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi hè 2020, họa sĩ Lê Văn Lương (Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh) nhận xét: Song song với sự phát triển của phong trào, chất lượng tác phẩm của các em tham dự giải có sự đồng đều, tiến bộ hơn cả về bố cục, ý tưởng, bút pháp và cách sử dụng chất liệu. Những nét vẽ ngộ nghĩnh, ngây thơ với chất liệu sáp, chì, màu nước, xé giấy, acrylic..., các em thể hiện sự sáng tạo và niềm đam mê với hội họa.
Cuộc thi là cơ hội để thiếu niên, nhi đồng thành phố được tiếp xúc sớm với hội họa, tăng khả năng cảm thụ nghệ thuật, bồi đắp trí tưởng tượng hòa quyện trong tình yêu quê hương, đất nước, cảm nhận về xã hội... Vì vậy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Hoàng Mai tin rằng: Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, sân chơi bổ ích cho các em thiếu niên, nhi đồng thành phố trong dịp hè. Đồng thời, cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng trí tuệ, năng khiếu thẩm mỹ, góp phần ươm tài năng cho mỹ thuật thành phố. Qua cuộc thi này, mong rằng sự yêu thích hội họa của các em thêm một lần được kích hoạt, hun đúc, tạo thêm động lực để các em tự tin với lựa chọn của mình và tiếp nối truyền thống mỹ thuật của thành phố. Bởi Hải Phòng có nhiều họa sĩ nổi tiếng trong nền mỹ thuật Việt Nam. Ở thời kỳ nào cũng vậy, mỹ thuật thành phố đều góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của mỹ thuật nước nhà. Mong rằng, trong số các em dự cuộc thi năm nay sẽ có nhiều em trở thành những họa sĩ giỏi, sau này tiếp tục vun đắp truyền thống mỹ thuật đó của thành phố.