Vẹn cả đôi đường

Ảnh minh họa: suckhoedoisong.vn
- Tôi nghĩ kỹ rồi chú Hào ạ! Dịch giã diễn biến phức tạp thế này, hoãn tổ chức đám cưới cho cháu Phương là đúng sách!
Ông Hào thở dài:
- Tôi cũng suy nghĩ lung lắm. Giờ, hơn 300 thiếp mời đã gửi, trong đó có nhiều anh em, họ hàng thân thiết ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, chẳng lẽ bảo họ đừng về, mà về thì… Theo quan niệm của các cụ, “đầu không xuôi thì đuôi không lọt”, sợ ảnh hưởng đời sống hôn nhân sau này của các cháu!...
- Tôi biết chú khó nghĩ, nhưng thời buổi dịch bệnh phức tạp thế này, mình cứ cẩn thận suy tính kỹ trước khi tổ chức lễ cưới cho các cháu, để tránh những hậu quả đáng tiếc, nhất là nhiều bà con thân thích của gia đình chú lại đang ở vùng có dịch. Khi được mời, họ không đi thì băn khoăn áy náy, mà đi thì chú biết rồi đấy, những người đến từ vùng dịch rất có thể mang vi-rút lây lan ra khách khứa, mà chính họ cũng không biết.
- Bác biết không, còn chuyện cỗ bàn nữa cũng đau đầu! Nhà tôi đặt trước với khách sạn trên huyện rồi…
- Mấy hôm trước tôi đọc báo mạng thấy nhiều chuyện hy hữu về tổ chức “đám cưới thời COVID” xảy ra trên cả nước, trong đó có cả Hải Phòng mình. Điển hình là đám cưới ở một huyện ở tỉnh Đắk Lắk cách đây vài hôm, để bảo đảm giãn cách xã hội trong mùa dịch, chính quyền địa phương khuyến cáo gia đình nhà trai, nhà gái giảm bớt bàn tiệc, tránh tập trung đông người. Tuy nhiên, ở vào thời điểm rạp đã dựng, các bàn tiệc đã bày biện đầy đủ, để “giải quyết” cỗ cưới cho hợp lý trở thành bài toán khó. Chú có biết họ làm thế nào không?
Thấy ông Hào chăm chú lắng nghe, ông Nghiêm hạ giọng thủ thỉ:
- Thế này, lần lượt bà con hàng xóm tự bê cỗ về nhà mình, đặt giữa sân ăn mừng hạnh phúc hai gia đình, thay vì tập trung đông người tại đám cưới. Trước đó, ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), cũng vì lý do tránh tập trung đông người để chống dịch, cô dâu chú rể chủ động hoãn đám cưới sát giờ tổ chức. Hỗ trợ cặp vợ chồng trẻ, hàng xóm “giải cứu” mấy chục mâm cỗ cưới bằng cách mua hết số thực phẩm mang về nhà sử dụng…
Dù đang buồn bực, ông Hào vẫn tủm tỉm:
- Đúng là trí tưởng tượng dù có tốt đến đâu cũng không thể hình dung nổi một ngày những mâm cỗ cưới của ai đó lại được mời khách theo cách đặc biệt như vậy…
Ông Nghiêm tiếp lời:
- Chuyện “giải cứu” cỗ cưới và cách ứng xử linh hoạt, cũng đầy tính nhân văn của người dân trong bối cảnh cả xã hội chung sức chống dịch. Dù đằng sau là sự hụt hẫng và nỗi buồn không nhỏ, nhưng đó là cách thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Nhưng trong trường hợp nhà mình, tôi thấy dễ xử lý hơn nếu chủ động lùi ngày tổ chức đám cưới lại…
Mất cả đêm đắn đo suy nghĩ nên ông Hào nói với bác trưởng họ:
- Để vẹn cả đôi đường, ngày cưới thực sự là ngày vui trọn vẹn, tôi sẽ bàn bạc kỹ với gia đình, lùi đám cưới đến thời điểm thích hợp, bác ạ. Trước mắt, tôi sẽ động viên hai cháu đăng ký kết hôn cho yên tâm. Tôi nghĩ kỹ rồi, trong thời điểm “nước sôi lửa bỏng”, cả xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh, việc chấp hành nghiêm các giải pháp, yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 của trung ương, thành phố trong tình hình mới cũng là trách nhiệm của mỗi công dân.