Bím tóc của Đoàn Lê

Đức Minh 23/09/2020 13:55

Trong ký ức của những nghệ sĩ thế hệ đầu ở Hải Phòng, hình ảnh của đạo diễn, nữ văn sĩ Đoàn Lê luôn gắn với bím tóc tết vắt về trước ngực. Những năm 60-70 của thế kỷ trước, mốt tết tóc thành bím và vắt về phía trước là trào lưu và là nét đặc trưng của những nữ sinh học nghệ thuật trong đó có những tên tuổi như Trà Giang, Đoàn Lê, Đức Lưu, Bích Hồng, Ngọc Điệp, Kim Oanh, Minh Đức...

Đoàn Lê vai Hồng Vân trong phim “Quyển vở sang trang”. (ảnh tư liệu)

Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hiền của Đoàn Kịch Hải phòng khi nhắc về kỷ niệm với Đoàn Lê cũng nhớ tới bím tóc ấy trong lần gặp đầu với nữ nghệ sĩ đất Cảng. Trong một câu chuyện của mình, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hiền kể: “Tôi còn nhớ, lần đầu được tiếp cận với chị khi đến ký túc xá phố Cao Bá Quát tìm Mai Ngọc Căn (bạn cùng lớp diễn viên điện ảnh với Đoàn Lê và là người họ hàng của tôi). Tôi bất ngờ khi nhìn thấy chị... Mắt nâu, da trắng, nụ cười lấp lóa thật hiền và bím tóc vắt về trước ngực. Đoàn Lê hỏi tôi, lúc đó đang thập thò ngoài cổng: “Bạn cần tìm ai thế?”. “Mốt” tóc được tết thành bím và vắt về trước ngực, những năm ấy được coi là đỏm dáng và là đặc trưng của các nữ sinh học nghệ thuật, nhất là của các nữ sinh học lớp diễn viên điện ảnh...”.

Sau lần gặp đầu ấy, khoảng những năm 80 của thế kỷ trước, Đoàn Lê có lần tới căn hộ của Ngọc Hiền trong khu tập thể Đoàn Kịch nói Hải Phòng  để mời tham gia đóng phim “Truy lùng Băng Quỷ gió” do bà đứng tên đạo diễn cùng Tự Huy. Tiếp đó, Ngọc Hiền còn tham gia một số dự án phim khác do Đoàn Lê làm đạo diễn, rồi cùng sinh hoạt với Đoàn Lê trong Trung tâm Văn hóa doanh nhân, cùng Đoàn Lê tham gia Ban giám khảo các cuộc thi người đẹp của thành phố Cảng. Trong công việc, Đoàn Lê luôn sắc sảo và nghiêm túc. Nhưng cũng giản dị và chu đáo, dễ mến. Và mỗi khi nhớ tới Đoàn Lê, Ngọc Hiền mãi không quên hình ảnh bím tóc dịu dàng của buổi đầu gặp gỡ.

Đức Minh