Đẳng cấp Liverpool lên tiếng

Mạnh Hà 29/09/2020 21:01

(HPĐT)- Rạng sáng 29-9, Liverpool đã dạy cho Arsenal một bài học như thế nào là đẳng cấp cao. Trên sân nhà Anfield, Liverpool lội ngược dòng thắng Arsenal 3-1 ở vòng 3 giải Ngoại hạng Anh.

Liverpool thắng nhàn trước Arsenal.



Ở trận đấu đáng chú ý nhất vòng 3, Arsenal hoàn toàn lép vế trước Liverpool. Dẫu có bàn dẫn trước do công Alexandre Lacazette ghi ở phút 25 nhưng điều đó không đủ để đoàn quân của HLV Arteta đứng vững trước sức ép tấn công khủng khiếp của Liverpool. Ngay phút 28, Sadio Mane đã nổ súng cân bằng tỷ số và Andrew Robertson cùng tân binh Diogo Jota ghi thêm 2 bàn thắng vào các phút 34 và 88.


Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Mikel Arteta thừa nhận Liverpool vượt trội Arsenal và xứng đáng giành chiến thắng. Ông nói rằng, Liverpool đã đặt ra một tiêu chuẩn tuyệt vời mà chúng tôi cần phải đạt được. Họ đã gắn bó cùng nhau trong 5 năm, còn chúng tôi mới chỉ có một vài tháng. Liverpool có bàn thắng gỡ hòa quá sớm để rồi vươn lên. Đó chính là sai lầm lớn của Arsenal. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, Arsenal cũng tạo ra được những cơ hội ngon ăn nhưng vấn đề họ chưa biến nó thành bàn thắng. HLV Arteta cho hay: “Tôi vẫn hài lòng với các cầu thủ. Tôi có niềm tin vào tương lai và phía trước chúng tôi vẫn là cả một chặng đường dài”.


Vào ngày 2-10 tới, thầy trò HLV Arteta sẽ tiếp tục chạm trán Liverpool tại Anfield trong khuôn khổ vòng 16 đội Carabao Cup. 


Như vậy, sau trận thua mất mặt này, Arsenal rơi xuống vị trí thứ 5 với 6 điểm sau vòng 3. Liverpool toàn thắng cả 3 trận, vươn lên thứ nhì sau Leicester với cùng 9 điểm, nhưng ít hơn về hiệu số bàn thắng. 


Ở trận đấu khác, Fulham thua đội khách Aston Villa 0-3. Chiến thắng này đưa Aston Villa có 6 điểm lên thứ 4 bảng xếp hạng và đội mới thi đấu 2 trận. Thua trận này, Fulham rơi xuống đáy bảng xếp hạng.


Mạnh Hà