Trung thu yêu thương
(HPĐT)- Một mùa Trung thu nữa lại về. Năm nay, do ảnh hưởng dịch COVID- 19, các chương trình trung thu sôi động, quy tụ đông người được lược bỏ để bảo đảm an toàn song không phải vì thế mà những giá trị truyền thống tốt đẹp làm nên ngày “Tết đoàn viên” trở nên nhạt nhòa. Theo đó, ngày hội trăng rằm năm 2020 không chỉ đơn thuần là sự hiện diện đèn lồng, tiếng trống lân, bánh nướng, bánh dẻo,… mà còn chứa đựng tình thân và những tấm lòng thơm thảo, thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội dành cho thế hệ tương lai, nhất là đối với trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Vui đón tết Trung thu.
Nhớ về truyền thống
Những ngày này, dạo một vòng quanh các tuyến đường Nhà hát thành phố, Lạch Tray, Cầu Đất..., dễ dàng bắt gặp những gian hàng bày bán bánh trung thu, lồng đèn san sát, luôn tấp nập người tới mua hàng, nhất là các em nhỏ. Còn tại các trung tâm ngoại ngữ, dạy kỹ năng sống, trường học trên địa bàn thành phố, cũng náo nức không khí đón Tết Trung thu với những chiếc đèn ông sao, đầu sư tử, mâm cỗ đẹp mắt. Mặc dù là ngày hội dành cho thiếu nhi, nhưng ai cũng cảm thấy hân hoan, náo nức.
Nằm trên phố chùa Hàng, phường Hồ Nam (quận Lê Chân), gian hàng đèn lồng của anh Đoàn Đức Anh Khoa dù nhỏ bé, đơn sơ song lại gây ấn tượng và thu hút nhiều khách đến xem hàng, vì cách sắp xếp, trang trí mộc mạc, gần gũi, tái hiện lại gian hàng Trung thu xưa với chiếc bàn gỗ trải khăn đỏ bày bán đủ món đèn lồng bóng kính, đèn kéo quân, đèn cù, mặt nạ giấy bồi, con giống (tò he)… Ngắm nhìn những chiếc lồng đèn truyền thống xinh xắn đủ sắc màu, nhiều người như được sống lại với kỷ niệm ngọt ngào ngày thơ ấu. Với mong muốn gợi nhớ những ký ức đẹp của tuổi thơ và giữ gìn những sản phẩm truyền thống, anh Khoa mất nhiều tháng tìm hiểu và liên hệ với những nghệ nhân làm đèn lồng truyền thống tại Hà Nội để đặt hàng. Anh Khoa cho biết: “Mặc dù lồng đèn chạy pin hiện đại được ưa chuộng, nhưng những món đồ chơi truyền thống này vẫn có ý nghĩa đặc biệt với mỗi người, mỗi gia đình Việt trong tết Trung thu. Trung thu sẽ bớt phần ý nghĩa nếu vắng những chiếc lồng đèn tre dán giấy bóng kính màu”.
Cùng với đó, cứ mỗi dịp Trung thu, bánh nướng, bánh dẻo lại trở thành mặt hàng được quan tâm nhiều nhất. Đây là loại bánh tượng trưng sự đoàn viên, vẹn tròn, thứ không thể thiếu trong mâm cỗ Trung thu. Năm nay, thay vì mua sẵn những hộp bánh có thương hiệu, nhiều người chọn tham gia các lớp học làm bánh Trung thu, để tự tay tạo ra những chiếc bánh thơm ngon mời gia đình, người thân thưởng thức hoặc dùng làm quà biếu. Chị Bùi Minh Thư, phường Cầu Đất (quận Lê Chân) chia sẻ: “Việc học làm bánh mùa đoàn viên là cầu nối giữa việc giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp với nhịp sống hiện đại. Bởi vậy, từ đầu tháng 9 dương lịch, tôi gác lại các buổi cà phê với bạn bè, dành thời gian cùng con gái theo học lớp làm bánh Trung thu. Mục đích chính là muốn con trải nghiệm quy trình làm ra một chiếc bánh và có kỷ niệm đẹp trong mùa Trung thu năm nay, khi con không được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm đón Trung thu như mọi năm do chủ trương phòng, chống dịch COVID- 19”. Trong khi đó, cầm trên tay chiếc bánh nướng nhỏ xinh do chính mình làm ra, em Bùi Minh Phương, con gái chị Thư háo hức: “Lần đầu làm ra chiếc bánh Trung thu khiến em cảm thấy rất vui và phấn khởi. Những chiếc bánh đầu tay này, em sẽ dành thắp hương lên ban thờ tổ tiên và làm thêm vài chiếc khác thưởng thức cùng gia đình”.
Không những thế, vào thời khắc trăng lên cao, nhiều gia đình sẽ bày trí mâm cỗ để quây quần bên nhau trò chuyện, thưởng thức những món ăn mang hương vị mùa thu. Có 4 thế hệ cùng chung sống, song năm nào vào dịp Trung thu, gia đình ông Nguyễn Tân, phường An Biên (quận Lê Chân) cùng tề tựu đông đủ và coi đây là Tết của tình thân. “Lễ vật đón Trung thu thịnh soạn hay đơn giản đều được, điều quan trọng là tất cả thành viên trong gia đình được sum họp bên nhau. Đây là lúc để thắt chặt hơn tình đoàn kết, gắn bó, yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Đặc biệt là dịp để những người lớn tuổi răn dạy con cháu trân trọng tình thân và những phong tục của dân tộc”, ông Nguyễn Tân cho biết.
Chia sẻ yêu thương
Đối với các em nhỏ, Tết Trung thu được cầm trên tay chiếc lồng đèn xinh xắn vui chơi cùng các bạn, hay được thưởng những món đồ dùng học tập mới tinh … là điều các em luôn mong chờ, háo hức. Thế nhưng, không phải ai cũng được hưởng trọn niềm vui tưởng chừng như giản đơn ấy, nhất là đối với những trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đã thành truyền thống, cứ mỗi dịp Trung thu, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố chung tay chăm lo đời sống tinh thần và vật chất, giúp thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt đón tết Trung thu vui tươi, đầm ấm.
Tiếp nối tinh thần thiện nguyện của những mùa trăng trước, năm nay, nhóm tình nguyện Hải Đăng thực hiện chuỗi hoạt động ý nghĩa nhân dịp trung thu. Tại nhà riêng của chủ nhiệm nhóm tình nguyện Hải Đăng Đỗ Minh Hà trên đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân), những tuần vừa qua luôn sôi nổi, tấp nập các tình nguyện viên tới tiếp nhận và cẩn thận gói gém những mòn quà thiết thực cho các em nhỏ như cặp sách, dụng cụ học tập, bánh Trung thu… đến từ các nhà hảo tâm. Anh Đỗ Minh Hà chia sẻ: “Với mùa trăng rằm năm 2020, nhóm tình nguyện Hải Đăng vui mừng khi nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của các mạnh thường quân. Trung thu năm nay, nhóm tích cực hoàn thành các hoạt động chính như: Trao quà, học bổng tặng các em học sinh từ quỹ từ thiện “Trung thu yêu thương tại châu Âu”; tặng quà học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại 3 điểm: Trường tiểu học Đàm Thủy (tỉnh Cao Bằng); xã Việt Hải (huyện Cát Hải) và thôn Lai Thị, xã Tân Dân (huyện An Lão). Để những phần quà đến tay các em trọn vẹn và ý nghĩa nhất, trước khi đến điểm tặng quà, đại diện nhóm trao đổi trước với ban giám hiệu nhà trường để nắm bắt được hoàn cảnh của các em, những điều các em đang cần và còn thiếu, để từ đó có kế hoạch tập trung hỗ trợ những phần quà thiết thực nhất. Cụ thể như qua trao đổi với ban giám hiệu trường học tại xã Việt Hải, hiểu rằng các trường đang cần xây dựng thư viện sách và còn chưa đủ cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học, nhóm tình nguyện Hải Đăng chuẩn bị 5- 6 thùng sách cùng các vật dụng thiết yếu như máy lọc nước, quạt cây và treo tường, đồng hồ, học cụ… sẵn sàng chuyển đến tận tay các giáo viên, học sinh trước ngày Trung thu”.
Trong niềm vui có đồ dùng học tập mới và chiếc xe đạp thuận tiện cho việc đến trường, cũng như phục vụ sinh hoạt hằng ngày, em Vũ Ngọc Vân, học lớp 5, xã Hoàng Châu (huyện Cát Hải) chia sẻ: “Tết Trung thu năm nay của em rất đáng nhớ vì không chỉ có bánh Trung thu, mà em còn được trao tặng nhiều món quà có giá trị, giám bớt khó khăn cho gia đình. Em cảm thấy hạnh phúc hơn vì nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm và sự giúp đỡ tận tình của các anh, chị nhóm tình nguyện Hải Đăng”. Được biết, em Vân là một trong nhiều hoàn cảnh học giỏi vượt khó, được nhóm tình nguyện Hải Đăng trao quà của chương trình “Kỷ niệm 5 năm thành lập quỹ từ thiện “Trung thu yêu thương tại châu Âu” nhân dịp chào mừng năm học mới và Trung thu 2020.