Trăng rơi miền cổ tích

30/09/2020 16:02

(HPĐT)- Ríu ran, líu lo chân sáo là cảm nhận khi đọc lên những câu thơ viết về thiếu nhi, về rằm trung thu của các bé. Trong mỗi bài thơ, khổ thơ lấp lóa nụ cười và giọng nói trong trẻo của các em trong ngày Tết dành riêng tuổi thần tiên. Đặc biệt, các nhân vật trong thơ thiếu nhi đều đặc biệt được nhân cách hóa từ những chú dế, ếch, cào cào, làn gió, đám mây... Nhân dịp Trung thu năm 2020, Báo Hải Phòng trân trọng giới thiệu chùm thơ thiếu nhi của nhiều tác giả.

Đồng dao

Hoài Khánh

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Qua ngõ nhà trời

Vào trường mẫu giáo.

Cô giáo hiền từ

Hệt như cô Tấm

Tay cô tài lắm

Làm nhiều đồ chơi

Cô luôn tươi cười

Chăm từng cháu bé.

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Không đến nhà trời

Mà ra phố xá.

Phố đông vui quá

Lấp loá nhà cao

Lòng đường xôn xao

Người xe xuôi ngược

Ô tô phía trước

Lời chào pim pim

Nhộn nhịp hàng kem

Long lanh mắt trẻ.

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Đi đến tận nơi

Những đồng lúa chín.

Lúa chín vàng khươm

Béo tròn hạt thóc

Chứa bao khó nhọc

Của bác nông dân

Thơm dẻo hạt cơm

Hạt vàng đấy nhé.

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Mùa xuân thắm tươi

Cho bao điều lạ.

Từ mâm ngũ quả

Hương toả khắp nhà

Từ những chồi hoa

Nở ra ngày Tết

Dung dăng mới biết

Bé được sinh ra

Từ trong lòng mẹ.

Dung dăng dung dẻ...

Trăng thu

Hoài Khánh

Lóng lánh giữa trời cao

Trăng cong như quả chuối

Đến rằm thơm ngọt ngào

Chín căng mùi trái bưởi.

Đâu cây đa, chú Cuội

Bên chị Hằng xinh tươi

Ngắm trăng tròn cả buổi

Thấy mênh mông khoảng trời.

Xanh triền đê vời vợi

Trăng bồng bềnh qua sông

Lang bang trên cánh đồng

Rắc ánh vàng hương lúa.

Vui Trung thu ca múa

Tùng dinh chơi rước đèn

Cùng quây quần phá cỗ

Trông ông trăng rất hiền.

Sóng chơi trốn tìm

Trần Văn Lợi

Nghỉ hè, bé ra biển

Khoác quanh người chiếc phao

Đùa vui cùng bạn sóng

Thân nhau tự khi nào!

Sóng lớn cùng sóng bé

Nhảy múa khắp gần xa

Sóng đừng ham chơi nhé

Bé sợ nước sâu mà!...

Đỡ nhau lên bờ cát

Cùng bò lăn ra cười

Ơ! Sóng vừa nằm đấy

Đã trốn đi đâu rồi?!...

Sân khấu giữa trời

Trịnh Phương Thảo

Hết mưa trời nắng

Trông thật đông vui

Sân khấu giữa trời

Sáng lên trắng xóa.

Trông kìa khán giả

Vỗ tay vang vang

Anh dế kéo đàn

Ếch con ngồi hát.

Cào cào điệu nhất

Áo đỏ áo xanh

Cô bướm lượn quanh

Múa lên múa xuống.

Dàn nhạc giao hưởng

Cô gió heo may

Sân khấu hôm nay

Mọi người biểu diễn.

Chiếc quạt mo…

Nguyễn Chí Ngoan

Chiếc quạt mo bé nhỏ

Trên tay bà đong đưa

Gió mang hương hoa cỏ

Thơm vào cả giấc mơ.

Bà ngồi bên cánh võng

Quạt đưa gió trong lành

Cây vườn nhà xanh bóng

Đàn chim về xôn xao.

Buổi trưa hè đứng gió

Chiếc quạt mo xoay tròn

Nắng rơi miền cổ tích

Trên tóc bà bâng khuâng.

Những ngày bà đi vắng

Chiếc quạt mo lặng thầm

Gian nhà trưa vắng vẻ

Bé nhớ bà mênh mông.

Hôm nay bà bị ốm

Chiếc quạt mo khẽ khàng

Ngọn gió hiền mơ đắm

Ru bà giấc ngủ ngoan.