Gìn giữ và tôn vinh giá trị truyền thống
(HPĐT)- Nằm trên đường tỉnh lộ 208 (thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương) tại nhà số 126 của ông Trần Ích Lung những ngày cận kề Tết Trung Thu rực rỡ với những đèn ông sao, đầu sư tử, mặt nạ, trống ếch... Gần đây, nhiều gia đình thay vì việc mua các loại đèn lồng và đồ chơi hiện đại tìm về đồ chơi truyền thống dịp Trung Thu khiến ông Lung vui hơn khi công việc của mình cũng góp phần giữ gìn và tôn vinh những giá trị truyền thống.
.jpg)
Những chiếc đầu lân, sư tử rực rỡ treo kín trong nhà ông Trần Ích Lung những ngày cận kề tết Trung Thu phục vụ khách hàng.
.jpg)
Ông Trần Ích Lung, 86 tuổi cùng gia đình gắn bó hơn 30 năm với việc làm đầu lân, sư tử, đèn ông sao và đồ chơi phục vụ Tết Trung Thu. Ông chia sẻ: “ Làm đồ chơi Trung Thu tỉ mỉ lắm với nhiều nguyên phụ liệu khác nhau. Nhà tôi không khác gì cái kho. Để đủ nguyên, phụ liệu, có khi tôi phải tích cả năm. Giờ cũng sẵn hơn rồi. Để làm ra đầu sư tử hay đầu lân như ngày xưa vất vả và cầu kỳ nhiều công đoạn”.
.jpg)
Ông Lung chia sẻ với con trai làm những chi tiết nhỏ để đầu lân thêm đẹp và sinh động.
.jpg)
Anh Trần Ích Toàn (con trai thứ 2) tỉ mỉ với từng chi tiết nhỏ “tết” khung làm đầu lân.
.jpg)
Anh Toàn chia sẻ: “Làm đầu lân, sư tử rất tỉ mỉ, muốn đẹp, sinh động thì từ khâu lên cốt cũng phải cẩn thận. Giờ nguyên, phụ liệu cũng sẵn hơn, làm quen như tôi 1 ngày chỉ làm và hoàn thiện được 1 chiếc”. (Ảnh: Anh Toàn dán giấy bồi tạo “cốt”)
.jpg)
Ngoài đầu lân, đèn ông sao và mặt nạ giấy bồi được con gái và vợ ông Lung làm.
.jpg)
Chị Trần Bích Thanh (con gái ông Lung) : “Cứ mỗi dịp Trung Thu tôi lại tranh thủ lúc rảnh cùng gia đình làm đồ chơi. Làm tuy có vất vả, tỉ mỉ nhưng cũng vui. Tôi và mẹ thường làm phần trang trí như dán trang trí, gắn phụ liệu .......”
.jpg)
.jpg)

Các đông đoạn làm đồ chơi cần sự kiên nhẫn và sáng tạo.
.jpg)
Chị Lê Thu Hồng (con dâu ông Lung) tỉ mỉ với công đoạn cắt, may các bộ quần áo lân, đuôi sư tử (phụ kiện kèm theo đầu lân, sư tử).
.jpg)
Chị Hồng chia sẻ : “Cùng gia đình làm đầu sư tử gần 20 năm nay, mặc dù là nghề phụ nhưng dần dần tôi cũng “thạo” nghề. Đến con trai cả của tôi giờ cũng thích tranh thủ lúc rảnh phụ cùng gia đình làm các đồ chơi Trung Thu”.
.jpg)
.jpg)
“Gia đình tôi làm đồ chơi phục vụ nhu cầu của người dân thành phố và các vùng lân cận. Mỗi năm vào dịp Trung Thu, gia đình xuất bán từ 2000 đến 3000 đầu lân sư tử cùng nhiều loại đồ chơi bán ra thị trường phục vụ người dân. Còn sức, còn đam mê, người dân còn nhu cầu gia đình tôi sẽ vẫn làm đồ chơi Trung Thu “.