Các câu lạc bộ thiện nguyện: Mang niềm vui đến với trẻ em nghèo

Bài và ảnh: Minh Minh 01/10/2020 14:41

Các thành viên CLB Trái tim Việt tổ chức Trung thu cho các bé mắc bệnh tan máu bẩm sinh, đang điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

(HPĐT)- Khi tiếng trống tùng tùng vang lên khuấy động không khí vui tươi, náo nức khắp thành thị đến nông thôn, các câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện trên địa bàn thành phố lại tất bật chuẩn bị các hoạt động vui tết Trung thu cho trẻ em nghèo, để các em được sống trong niềm vui, tình yêu thương ấm áp như bao trẻ em khác trên địa bàn thành phố.

“Trung thu này em có thêm quần áo, sách vở mới”

Đó là lời của em Nguyễn Văn Đoàn, học sinh lớp 3, Trường tiểu học Tam Cường (huyện Vĩnh Bảo) khi được CLB tình nguyện Hải Đăng kết nối nhà hảo tâm đến trao quà tặng nhân dịp tết Trung thu và năm học mới 2020-2021. Hoàn cảnh của em Đoàn vô cùng khó khăn. Bố em mất khi Đoàn còn nhỏ xíu, mẹ làm công nhân, tần tảo nuôi hai anh em ăn học. Từ năm 2019 đến nay, mẹ em mắc ung thư giai đoạn cuối và sức khỏe ngày càng suy kiệt. Đoàn và anh trai là Nguyễn Văn Thông, đang học lớp 10, có nguy cơ phải bỏ học. Biết hoàn cảnh của em, CLB tình nguyện Hải Đăng đến thăm, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ em Thông mỗi tháng 1,3 triệu đồng tiền học đến khi tốt nghiệp THPT, còn em Đoàn được hỗ trợ tiền học, sinh hoạt phí đến hết bậc tiểu học. Đầu năm học mới năm nay, hai anh em còn được nhà hảo tâm mua sắm quần áo, sách vở, được tặng bánh Trung thu - món quà xa xỉ với Đoàn từ khi mẹ em bị ốm.

Cùng hoàn cảnh với 2 anh em Đoàn, tết Trung thu này, 13 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện, như: Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão, An Dương, Cát Hải đều được nhận các suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, do CLB tình nguyện Hải Đăng trao tặng. Cũng nhân dịp năm học mới, CLB này còn trao 10 xe đạp tặng học sinh nghèo của Trường tiểu học Quyết Tiến (huyện Tiên Lãng) cùng nhiều sách, vở, đồ dùng học tập; trao 40 suất quà tặng học sinh Trường tiểu học Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng). “Nhân dịp tết Trung thu, từ ngày 25 đến 28-9, CLB tổ chức 2 chương trình “Trung thu yêu thương” dành tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã đảo Việt Hải (huyện Cát Hải) và xã Tân Dân (huyện An Lão). Ở Việt Hải, CLB trao máy lọc nước, thư viện sách, đồ dùng học tập cho các bé, ở xã Tân Dân, chúng tôi chú trọng các hoạt động sân khấu, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi, “bữa tiệc tinh thần” ý nghĩa cho các em”, Chủ nhiệm CLB tình nguyện Hải Đăng Đỗ Minh Hà cho biết.

Cùng với trẻ em nghèo ở các khu dân cư, trẻ em mắc bệnh nặng ở Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cũng được các CLB thiện nguyện quan tâm. Cụ thể, ngày 30-9, CLB Trái tim Việt phối hợp Phòng Công tác xã hội của bệnh viện trao 50 suất quà tặng 20 trẻ em mắc bệnh tan máu bẩm sinh và 30 trẻ em mắc bệnh nặng ở Khoa Thận máu-Nội tiết. “Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên không thể tổ chức hoạt động ngoài trời, ngoài tặng quà như bánh nướng, bánh dẻo, đồ dùng học tập, chúng tôi dạy các em làm đèn lồng, đèn ông sao”, Phó chủ nhiệm CLB Trái tim Việt Nguyễn Thị Tuyên cho biết.

Huy động nguồn lực hỗ trợ thêm nhiều trẻ em khó khăn

Để có kinh phí 100 triệu đồng tổ chức 5 hoạt động lớn trong dịp Tết Trung thu dành tặng trẻ em nghèo năm 2020, CLB tình nguyện Hải Đăng nhận được sự ủng hộ tích cực của Quỹ từ thiện “Trung thu châu Âu” do vợ chồng ông bà Việt kiều Mai Thúy, Phan Khánh và bà con Việt kiều tại các nước châu Âu gây dựng. Theo Chủ nhiệm Đỗ Minh Hà, mọi năm, để có kinh phí tổ chức Trung thu cho các em, 50 thành viên nòng cốt và nhiều cộng tác viên của CLB huy động nhiều nhà hảo tâm khắp thành phố. Năm nay, ngay từ đầu tháng 8 dương lịch, CLB nhận được sự hỗ trợ tích cực của Quỹ từ thiện “Trung thu châu Âu”. Sự giúp đỡ của các Việt kiều xa quê với tấm lòng hướng về Tổ quốc, quê hương giúp các thành viên CLB chủ động hơn, có thời gian để rà soát, nắm bắt các hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. “Ngoài tổ chức các hoạt động và trao quà tặng dịp tết Trung thu, CLB còn vận động các nhà hảo tâm “đỡ đầu”, trợ giúp kinh phí ăn học lâu dài cho 4 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, anh Hà tâm sự.

Nhận xét về hoạt động của CLB thiện nguyện Trái tim Việt và các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, chị Lưu Thị Dung, Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng) xúc động: “Đồng hành với các bé bị tan máu bẩm sinh hơn 5 năm nay, Trung thu năm nào, CLB Trái tim Việt cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tổ chức chơi trò chơi với các cháu. Mùa Trung thu này, các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nặng, đang điều trị ở các khoa, phòng của bệnh viện còn nhận được tình cảm yêu thương, giúp đỡ của Bảo hiểm xã hội Hải Phòng, Công ty CP cơ khí và xây dựng AMEC, sinh viên Trường đại học Y Dược Hải Phòng… Sự quan tâm này giúp các cháu tìm thấy niềm vui, vượt qua đau đớn do bệnh tật, nuôi ước mơ tiếp tục được đến trường”.

Bài và ảnh: Minh Minh