Sau vòng 12 V-League: Sắp ngã ngũ hai ngả đường đua
(HPĐT)- Sau 2 tháng nghỉ vì COVID-19, V-League trở lại đồng loạt với 7 trận đấu vòng 12. Và sau vòng đấu này, gần như hoàn tất 8 suất đua vô địch và 6 suất đua trụ hạng.

Thua Đà Nẵng 0-1, Hải Phòng FC vào vòng đua trụ hạng.
Ngày trở lại kịch tính
Những đội bóng ở nhóm cuối bảng hết sức cố gắng cho trận đấu này, nhưng phần lớn không đạt được kết quả như mong muốn. Tới sân Hòa Xuân của CLB SHB Đà Nẵng, Hải Phòng FC bổ sung 3 cầu thủ chất lượng tốt là Fagan – Hồng Quân – Xuân Tú để giải quyết khâu ghi bàn kém cỏi. Dẫu vậy, trước chủ nhà SHB Đà Nẵng, Hải Phòng FC không ghi nổi bàn thắng và thua tối thiểu 1 bàn. Đáng buồn hơn là DNH Nam Định, đội bóng này để thua đậm thành phố Hồ Chí Minh ngay trên sân nhà. Tương tự, Thanh Hóa FC để thua 1-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh…
Hà Nội FC vừa thể hiện sức mạnh tuyệt vời ở Cúp Quốc gia, nhưng chưa thể bứt tốp sau khi bị chủ nhà Quảng Nam FC cầm hòa. Còn Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ để thua Sông Lam Nghệ An không có phong độ ổn định với 2 bàn không gỡ.
Hai đội bóng của thành phố mang tên Bác từng đều gây ấn tượng mạnh ở giai đoạn đầu, khi V-League trở lại lần này lại có sự trái ngược. CLB thành phố Hồ Chí Minh biểu đạt tinh thần chinh phục cao khi thắng Nam Định 5-1 ngay tại sân Thiên Trường, với sự tỏa sáng của tiền đạo Công Phượng. “Cú đúp” mà Phượng ghi ở vòng này đưa anh dẫn đầu danh sách ghi bàn của các chân sút nội. Ngược lại, Sài Gòn FC nếm mùi thất bại trong trận đấu điểm nhấn của vòng 12. Làm khách tại sân Hàng Đẫy với lực lượng mạnh nhất, đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành tràn đầy tự tin nối dài mạch chiến thắng, nhưng mục tiêu không thành. Sài Gòn FC bị đánh sập bởi bàn thắng của Vũ Minh Tuấn ở phút bù giờ, đành nhìn chiến thắng ở lại với Viettel. HLV Vũ Tiến Thanh chia sẻ về thất bại: “Điều này khiến tôi buồn nhưng không thất vọng. Viettel là đội bóng mạnh và đang vào phom. Nguyên nhân thua là vì Sài Gòn FC nghỉ gần 2 tháng, nhịp độ thi đấu của các cầu thủ chưa được lấy lại”.
Khốc liệt dành cho nhóm cuối
Chỉ còn vòng đấu 13 là V-League 2020 khép lại giai đoạn 1. Đây là mùa giải chuyên nghiệp đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi 2 lần giải phải tạm ngừng, một lần phải rút lui ngày khai mạc đều do COVID-19. Vì dịch mà V-League 2020 thay đổi thể thức khi thi đấu trở lại. Đó là 8 đội dẫn đầu vào vòng đua vô địch; 6 đội xếp cuối vào vòng đua trụ hạng, tránh 1 vé xuống hạng Nhất.
Sau vòng 12, ở nhóm trên của bảng xếp hạng, Sài Gòn FC - đội bóng chơi thực dụng nhất đầu mùa giải đã thua trận đầu. Thất bại không đúng lúc này khiến Sài Gòn FC (23 điểm) chỉ hơn Viettel (22 điểm) xếp thứ nhì 1 điểm, hơn 3 điểm so với 2 đội xếp thứ 3 và 4 là thành phố Hồ Chí Minh, Than Quảng Ninh cùng 20 điểm và hơn 4 điểm với Hà Nội FC (19 điểm). 5 đội bóng này đang có vị trí tốt nhất, còn các đội xếp từ thứ 6 là Becamex Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai cùng 17 điểm và đội xếp thứ 8 SHB Đà Nẵng (15 điểm) vẫn phải cố gắng rất nhiều ở trận đấu cuối cùng – vòng 13. Bởi vì, ở vòng 12, Sông Lam Nhệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều có chiến thắng để thắp lên hy vọng đua tranh tấm vé vào tốp 8. Nếu Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng thua trận ở vòng cuối cùng này, trong khi Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng họ sẽ lấy 2 suất để vào vòng 8 đội.
Vòng 12, ở nửa dưới bảng xếp hạng diễn ra vô cùng căng thẳng và quyết liệt khi đội đứng cuối bảng Quảng Nam FC có 1 điểm nhờ cầm chân Hà Nội FC, trong khi đó Nam Định và Hải Phòng FC đều thua. Hải Phòng FC thua chủ nhà Đà Nẵng 0-1, khiến cuộc đua trụ hạng thêm vô cùng căng thẳng. Nhóm 6 đội cuối bảng, ngoài DNH Nam Định, Hải Phòng vẫn chỉ có 10 điểm và Quảng Nam FC xếp cuối cùng với 9 điểm chính thức điền tên vào nhóm đua trụ hạng. Họ chỉ còn lấy vòng 13 làm cuộc tập luyện.
Theo bước Hải Phòng FC, Nam Định và Quảng Nam FC là Thanh Hóa FC. Đại biểu xứ Thanh hết cơ hội đua vào tốp 8 bởi vòng 13 họ gặp Hà Nội FC. Trận thua được dự báo trước và Thanh Hóa FC chắc hẳn chuẩn bị tinh thần cho cuộc đua trụ hạng. 2 suất còn lại đi vòng đua trụ hạng, nhiều khả năng sẽ điền tên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An. Trên lý thuyết, hai đội bóng này vẫn có “cửa thoát”, nhưng thực tế cả hai đội nên xác định mình ở tốp đua trụ hạng bởi họ không được nắm quyền chủ động ở vòng đấu cuối. Những chiến thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay Sông Lam Nghệ An chỉ thắp lên niềm vui không hề có hy vọng về một cuộc lật đổ khi Bình Dương gặp Viettel trên sân nhà Gò Đậu, Hoàng Gia Lai gặp thành phố Hồ Chí Minh tại Pleiku còn SHB Đà Nẵng đấu Nam Định. Cả ba đội này là những đội bóng rất giỏi trong việc quyết định vận mệnh của chính mình./.