Niềm vui từ những ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Bài và ảnh: Mai Lê 05/10/2020 14:56

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp Đồn Biên phòng Tràng Cát khánh thành nhà Đại đoàn kết tặng gia đình bà Trần Thị Mây, phường Đông Hải 2, quận Hải An.

(HPĐT)- Một trong những thành tựu quan trọng, nổi bật của MTTQ Việt Nam các cấp thành phố trong 5 năm qua, là huy động nhiều nguồn lực xã hội hỗ trợ xây, sửa 1.200 ngôi nhà “Đại đoàn kết”, với tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng, giúp nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Cùng với các ngành, các cấp, kết quả trên góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo từ 3,86% năm 2015 xuống còn 0,22% vào cuối năm 2020, tạo bước phát triển về công tác an sinh xã hội của thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua.

Những kết quả đáng mừng

 80 tuổi, không có con và không có thu nhập ổn định, cụ Nguyễn Thị Dắp, thôn Đại Thắng, xã Ngũ Đoan (huyện Kiến Thụy) sống trong ngôi nhà xuống cấp trầm trọng. Cảm thông trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của cụ Dắp, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kiến Thụy đề xuất Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hỗ trợ 35 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố, giúp cụ Dắp xây nhà. Từ số tiền hỗ trợ và sự ủng hộ vật chất, ngày công xây dựng của cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban công tác Mặt trận địa phương, tháng 9-2020, căn nhà cấp 4 rộng 30 m2, với tổng kinh phí xây dựng gần 100 triệu đồng được hoàn thành. Ngày đầu về nhà mới, cụ Dắp xúc động nghẹn ngào: “Từ giờ, tôi không còn thấp thỏm lo lắng mỗi khi mưa gió. Tôi có thể yên tâm sống những năm tháng cuối đời trong căn nhà vững chãi. Nhờ sự hỗ trợ của MTTQ các cấp, các nhà hảo tâm, ước mơ lớn nhất đời tôi đã thành hiện thực...”. Nụ cười móm mém hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt cụ.

Cũng như cụ Dắp, gia đình bà Trần Thị Mây (ở phường Đông Hải 2, quận Hải An) vừa dọn đến ở căn nhà “Đại đoàn kết” khang trang, sạch đẹp thay căn nhà cũ xuống cấp, không bảo đảm an toàn.  Công trình được Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố (với số tiền 35 triệu đồng), Đồn Biên phòng Tràng Cát và các nhà hảo tâm trên địa bàn quận Hải An phối hợp hỗ trợ.

Nhiều năm qua, điểm sáng tạo trong thực hiện các chính sách giảm nghèo của MTTQ các cấp thành phố là đầu tư  có trọng tâm, trọng điểm và dồn lực theo phương châm “làm đến đâu chắc đến đó”. 5 năm qua, hơn 1.200 ngôi nhà “Đại đoàn kết” được sửa, chữa, xây mới, với tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn Quỹ trên, hàng trăm người nghèo được nâng cao chất lượng cuộc sống, được an cư. Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình không chỉ thể hiện tấm lòng sẻ chia đùm bọc của cộng đồng với các hộ nghèo, gia đình chính sách, mà còn trở thành nguồn động viên, khuyến khích họ hăng hái lao động sản xuất, tự lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, Công tác hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà “Đại đoàn kết” của MTTQ các cấp thành phố góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo từ 3,86% năm 2015 xuống còn 0,22% vào cuối năm 2020.

Nhiều cách làm sáng tạo

Xác định công tác vận động xây nhà Đại đoàn kết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, hằng năm, MTTQ các cấp thành phố đều tổ chức phát động quyên góp kinh phí. Theo đồng chí Phạm Văn Định, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kiến Thụy, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ huyện Kiến thụy hướng dẫn, chỉ đạo cấp xã triển khai tích cực từ khâu rà soát, lập danh sách các hộ cần hỗ trợ; tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ các hộ thuộc diện hỗ trợ. Để việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện cùng cán bộ MTTQ trực tiếp đến từng hộ nghèo, thẩm định hiện trạng nhà ở và điều kiện kinh tế để lựa chọn biện pháp hỗ trợ phù hợp. Ngoài nguồn kinh phí được hỗ trợ, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ từ huyện đến xã, Ban công tác mặt trận các thôn, xóm tích cực tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chương trình xây nhà “Đại đoàn kết” bằng nhiều hình thức. Từ đó, khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cán bộ, đảng viên và nhân dân giúp đỡ các hộ về ngày công lao động, vật chất để xây dựng, nâng cấp nhà bằng nhiều hình thức khác nhau như: ủng hộ tiền mặt, vật tư, đồ dùng gia đình... Nhờ vậy, năm 2019, Ủy ban MTTQ huyện huy động các nguồn lực trị giá hơn 12 tỷ đồng, xây, sửa 90 nhà tặng hộ nghèo và phấn đấu đến cuối năm 2020, trên địa bàn huyện không còn nhà dột nát...

Bên cạnh đó, nhiều địa phương thực hiện giải pháp xây dựng các mô hình giảm nghèo. Điển hình như mô hình phân công đảng viên, chi bộ, đảng bộ nhận giúp đỡ hộ nghèo của Ủy ban MTTQ quận Lê Chân. Mô hình này góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân nhận giúp đỡ hộ nghèo thông qua việc “hiến kế” giúp hộ nghèo tổ chức lại cuộc sống, phân công lao động, chuyển đổi hình thức sản xuất và nâng cao ý thức, khát khao thoát nghèo.

Kinh nghiệm cho thấy, để huy động xã hội hóa hiệu quả cao, việc lựa chọn trường hợp cần giúp đỡ, sử dụng kinh phí cần bảo đảm yếu tố khách quan, công khai, minh bạch. “Với trách nhiệm là cơ quan chủ trì tiếp nhận nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ động rà soát, kiểm kê danh sách và xác minh “đúng người, đúng chế độ” để các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách được quan tâm hỗ trợ đúng mức, kịp thời. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cũng cam kết quản lý và phân bổ nguồn quỹ đúng quy định, đúng mục đích, kịp thời, hiệu quả cao. Mục tiêu trước mắt là phấn đấu trong năm 2020, MTTQ các cấp hoàn thành xây, sửa 90 căn nhà “Đại đoàn kết”, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Đỗ Tràng Thành khẳng định.

Những nỗ lực của hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội trong hoạt động xây nhà Đại đoàn kết 5 năm qua là minh chứng sống động của tinh thần đoàn kết, năng động, tự chủ, sáng tạo của lực lượng cán bộ làm công tác Mặt trận. Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc triển khai phong trào “xóa đói, giảm nghèo”, giảm nghèo bền vững; khơi dậy động lực tích cực trong nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền.

Bài và ảnh: Mai Lê