Khu chung cư mới HH3, HH4 Đồng Quốc Bình: Thỏa mong ước của người dân
(HPĐT)- Dự án đổi đời- chủ trương đổi đời, đó là ý kiến chung của cư dân sống tại chung cư mới HH4 phường Đồng Quốc Bình, Hải Phòng. Thật dễ nhận thấy niềm vui, sự phấn khởi trong ánh mắt, khoé môi và những lời nói chứa chan niềm hạnh phúc của họ- những người lao động bình dị khi đón nhận những căn hộ đẹp, thoáng, sạch, tiện nghi mà trong các giấc mơ trước đây họ chưa từng thấy được. Để thấy rõ hiệu quả thực sự của chủ trương cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ, chỉ cần tìm gặp gỡ, trò chuyện với người dân ở đây.

Khuôn viên với cảnh quan xanh-sạch-đẹp bao quanh khu chung cư mới đáp ứng nhu cầu thư giãn, tập thể thao của cư dân tại đây.
Thong dong vượt qua khuôn viên rộng bên tuyến đường Lạch Tray nhộn nhịp, không còn lạ, nhưng chúng tôi vẫn thoáng ngỡ ngàng khi “đụng” hai lô nhà sừng sững "chọc mây" cao 29 tầng mọc lên ở đây. Đó là hai công trình chung cư HH3 và HH4 phường Đồng Quốc Bình vừa xây dựng xong, trong đó HH4 đón gần 300 hộ dọn về ở (trên tổng số gần 1000 hộ dân thuộc diện có tiêu chuẩn ngụ cư tại đây). Ở ngay đường vào, các tòa nhà có nền sàn hơn 6000 m2 như sang trọng hơn khi ngụ giữa khuôn viên cây xanh, cũng là chỗ dành cho khu vực sinh hoạt cộng đồng thân thiện, bao gồm các tiểu công viên, nơi vui chơi, tập dưỡng thể dục, thể thao, ngắm cảnh quan, với mạng đường giao thông nội bộ rộng phẳng, uốn lượn bao quanh. Được biết, chỉ riêng các khu phụ trợ này được dành tới gần 10.000 m2 đất. Một cán bộ phòng quản lý Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết: Thành phố đang lên phương án bổ sung tiếp 8.000 m2 nữa mở rộng khuôn viên khu dân cư này. Thế mới biết, xây nhà cao tầng “dôi” đất như thế nào và nhờ đó, người dân chung cư được thụ hưởng những tiện ích mở rộng và cải thiện không gian sống ra sao! Không những thế, tòa chung cư chứa gần nghìn hộ này còn được xây theo thiết kế hiện đại: có tầng hầm để đậu giữ xe cộ; dành cả tầng một cho các gian hàng thương mại, nhà giữ trẻ, có hệ thống thang máy nhiều cửa lên xuống êm ái, nhanh chóng kết nối suốt dọc 29 tầng. Đồng thời, đầy đủ hệ thống điện, nước, mạng thông tin dẫn vào các tầng, vào đến từng nhà. Chung cư có ba loại căn hộ với diện tích sàn là 47,5 - 49,2 và 54,47 m2... Tùy theo tiêu chuẩn được đền bù và tiêu chuẩn chính sách, các hộ sẽ được phân bổ vào mỗi loại căn hộ, tiếp đó được tham gia bốc thăm công khai chọn vị trí để có căn hộ chính thức của mình. Như vậy, bảo sao người đến nhận nhà nơi chung cư mới này không cảm động ứa nước mắt, nhiều người đã nói những lời chân thành từ trái tim: "Cảm ơn Đảng, Chính phủ, cảm ơn thành phố đã giúp chúng tôi đổi đời...!".
Theo bước chân đại diện Ban quản lý lâm thời khu nhà, chúng tôi đến thăm một số gia đình tại những căn hộ mới nhận ở chung cư HH4. Vợ chồng chị Bùi Thị Lân và anh Vũ Văn Tiết, vốn đều từng là công nhân ở Nhà máy in Báo Hải Phòng. Với dáng vẻ chân chất của người phụ nữ có khuôn mặt già hơn cái tuổi ngót 60, chị Lân vẫn như chưa hết ngỡ ngàng khi kể về chặng đời mà vợ chồng với hai đứa con của chị từng "vật lộn" với điều kiện sống đầy nhọc nhằn trong căn hộ cũ ngày càng xuống cấp ở khu tập thể 5 tầng D7 phường Đồng Quốc Bình trước đây. Chị kể, là “cựu thổ dân” hơn 32 năm “đóng đô” ở tầng một của khu nhà tập thể ấy, chị chứng kiến tận mắt không biết bao là cảnh bĩ cực của cư dân lao động nơi đây, nhất là khi phải bì bõm lội trong lúc mưa lụt. Vợ chồng chị đã có bao đêm dậy để hì hụi nút chặt lỗ cống đang phì phì phun lên nước thải, rồi ngồi chồm hỗm trên ghế chờ nước mưa, nước cống rút khỏi căn hộ diện tích chỉ vẻn vẹn có 16 m2. Lúc ấy, anh chị chỉ còn biết ngồi trông cảnh gián, rết, chuột bọ... bơi lều phều trong gian nhà ngập nước, lòng hắt hiu buồn. Rồi cái cảnh bao năm chịu đựng mùi hôi thối từ con mương An Kim Hải chứa nước thải tù đọng của một phần lớn khu vực nội thành chảy phía sau khu nhà tập thể này, đã gieo vào tâm trí nhiều lớp tuổi thơ của hàng mấy trăm hộ dân nghèo ở đây ký ức dai dẳng khó quên. Đấy là chưa kể đến những “dư chấn” khó tả về thảm cảnh đường ống dẫn chất thải giữa các tầng bị nứt thủng rò rỉ khắp chốn, khiến người đi vào công trình phụ phải đội nón, đeo khẩu trang để chống chất phế thải từ nhà vệ sinh tầng trên dột xuống; nước các loại dùng xong đành hắt tuột xuống tầng dưới qua đường lan can cửa... Sau vài chục năm, dân số khu tập thể tăng gấp đôi, ba lần, nhưng diện tích nhà thì bất biến, buộc các hộ đua ra đủ loại "chuồng cọp, chuồng gấu". Các dãy nhà tập thể ngày càng trông như một quái thú: bên ngoài thì vá víu, chằng đụp bằng mọi thứ người ta có; bên trong, người dân tự đục tường, thay cột, xoay đổi thiết kế- kể cả thiết kế chịu lực bất chấp mọi hiểm nguy khôn lường, cốt là có thêm chỗ "chui vào, chui ra"! Bên cạnh đó, tình trạng lụt lội, ẩm thấp... luôn là hiện trạng thường trực ở khu tập thể cũ, khiến nhiều người sinh bệnh, đồ đạc mau mục hỏng...
Do vậy, giờ được nhận căn hộ mới khang trang, gia đình chị Lân quá ngỡ ngàng, tâm trạng lâng lâng như trong mơ, như gặp “bà Tiên, ông Bụt”! Căn hộ mới nhà chị rộng 47,5 m2, ở tầng 22 của khu nhà HH4, có 2 phòng ngủ lắp sẵn 2 điều hoà, khép kín với hai nhà vệ sinh và nơi tắm; có phòng khách, khu bếp. Hệ thống điện, mạng thông tin, hệ thống cấp- thoát nước hoàn chỉnh, thông suốt. Mà không chỉ có nhà chị Lân vụt chốc “đổi đời”, mà rồi đây, khi cả 4 khu nhà mới HH1, HH2, HH3 và HH4 được hoàn thành xây dựng, cảnh đổi thay đó sẽ là hiện thực chung của cả mấy nghìn hộ dân- hầu hết là các hộ thu nhập thấp, cư dân khu tập thể Đồng Quốc Bình này. Với ai đó chưa từng thấy, chưa từng biết cảnh sống ở đây chỉ vài năm trước thế nào, có thể nghĩ sự thay đổi này cũng bình thường. Song với những hộ công nhân, lao động nghèo đô thị, rõ ràng là thành quả của một “cuộc cách mạng” ghê gớm lắm!
- “Bây giờ, người dân chúng tôi thoát cảnh sống nhọc nhằn cũ rồi!”- Dường như đó là tâm trạng phấn chấn chung, "là tiếng thở phào" của mọi người dân ở đây sau bao năm tháng mong chờ. Khu chung cư mới đã có tổ bảo vệ, được lắp đặt camera phục vụ công tác quản lý, bảo đảm an ninh khu vực. Tổ chức bộ máy quản lý chung cư cũng đang dần được hoàn thiện hoạt động. Nhân sự các tổ dân phố cũ được “bê nguyên xi” sang nơi mới nên nhanh chóng ổn định công việc. Bác Ứng Thị Tâm, 74 tuổi, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 1 cũ, nay về nhà mới tiếp tục đảm đương cương vị, hoan hỉ cho chúng tôi biết tình hình tư tưởng bà con dân phố ở đây: “Về chỗ ở mới, từ già đến trẻ ai cũng phấn khởi, cũng cảm ơn thành phố nhiều lắm! Mong muốn cách làm sáng tạo, năng động của thành phố nhanh chóng được nhân rộng ra cả nước để dân nghèo chung cư nhiều nơi mau thoát khổ...!”.
Tại đây, chúng tôi còn gặp được bác Hà Văn Uyên, 70 tuổi, tổ phó tổ dân phố số 2. Bác Uyên vốn là cựu chiến binh, sau là đội trưởng đội xe 3 Cảng Hải Phòng, từng cùng đồng đội lăn lộn dựng xây dựng, vận hành nhiều công trình vận tải trong Nam, ngoài Bắc, được Nhà nước và Bộ Giao thông – Vận tải tặng nhiều phần thưởng về thành tích lao động sản xuất. Bác khoe, các hộ về nhà mới đều được thành phố tặng và đã lắp sẵn cho bình nước tắm nóng lạnh và máy điều hòa tại mỗi phòng ngủ, nhà rộng có hai phòng thì được tặng gấp đôi. Được biết, chung cư có nhiều người tích cực đóng góp trí lực trong lao động, sản xuất, chiến đấu, góp phần bảo vệ, dựng xây thành phố, đất nước, nay nghỉ hưu vẫn tích cực tham gia công tác địa phương, gắn bó với Đảng, chính quyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, chung tay làm tốt nhiệm vụ nơi xóm phố...
(Còn tiếp)