Từ đây thêm trang sử mới
(HPĐT)- Những ngày này cả Hải Phòng ngập tràn niềm vui đặc biệt: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mừng Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ thành phố. Như cuốn sử thắm đỏ màu cách mạng, trang sau tiếp trang trước, ngời những dòng ánh sáng: Mỗi kỳ đại hội Đảng là mỗi lần thành phố Cảng lại mang tầm vóc mới và đại hội lần này mở thêm trang sử mới, đưa Hải Phòng càng mạnh mẽ vươn ra biển lớn.

Đô thị Hải Phòng đang phát triển mạnh mẽ về phía Bắc sông Cấm. (Ảnh: Thanh Sơn)
Có được tầm vóc và sức vươn mạnh mẽ hôm nay, không thể quên những tháng năm gian lao và cũng rất hào hùng. Đây là nơi đón cuốn Đường Kách mệnh của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vượt sóng gió trùng khơi về đến Hải Phòng để tỏa đi khắp nước; đây xóm thợ cần lao Nguyễn Đức Cảnh gieo mầm cách mạng; đây những nơi ra đời chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên: Nhà máy Xi măng, ngõ Đông Môn, Trung Hành, Dưỡng Động. Tiếng trống Kim Sơn vẫn hằng ngày thôi thúc; chiến công Đường 5, Cát Bi lừng lẫy mãi âm vang.
Có phải không, bạn hỡi: Nhiều khi đang trên đường phố lớn ta bỗng bâng khuâng nhớ về ngõ nhỏ, nhớ thuở bát cơm còn độn khoai độn sắn, phải chắt chiu từng mẩu sắt cân ngô để gây dựng cơ đồ; nhớ thuở vườn hoa ngổn ngang hầm hố phòng không, ngang dọc chiến hào, bịn rịn sân trường những cuộc chia tay... Nhiều khi vậy, nên ta hiểu vì sao giữa những ngày đặc biệt vui này lại nhớ đến những kỳ Đại hội Đảng đã qua: Khi tưng bừng trong không khí rộn ràng xây dựng, lúc kiên cường giữa bão đạn mưa bom, khi trăn trở trước khó khăn thử thách và giờ đây trước vận hội mới càng vững lòng tin kiên định với con đường đã chọn.
Cứ như thế, thời gian trôi cuồn cuộn, cuốn sử đỏ trang sau tiếp trang trước ngời những dòng ánh sáng. Và ta có Hải Phòng những năm 2015 - 2020 không thể nào quên, bao sự kiện trở về tưng bừng ký ức. Nhớ cuối năm 2015, thành công của Đại hội Đảng lần thứ 15 còn nức lòng phấn khởi; hơn một tháng sau những chiếc ô tô đầu tiên đã lăn bánh trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, rét Giêng Hai hun hút lướt bên xe càng làm cho lòng người ấm áp. Nhớ lúc cầu Đình Vũ-Cát Hải thông xe, nắng ngày 2-9-2017 hôm ấy hệt như nắng Ba Đình thuở mùa Thu cách mạng, gió ở nơi cao rộng biển trời biết bao nhiêu khác lạ, đắm đuối mắt nhìn xa vời vợi, mù mịt trùng khơi, sáng lóa cánh chim trời; kia Cát Bà núi non hùng vĩ, kia Đồ Sơn nhấp nhô như sóng lượn xoải mình vươn ra biển. Thẳng xe bon lướt qua Nhà máy sản xuất ô tô VinFast để tới cảng nước sâu tại Lạch Huyện, giữa tấp nập tàu ra vào bến cảng thoáng man mác cùng phố đảo một chút buồn “cách biển ngăn phà” quá khứ. Lại nhớ lúc qua cầu Bạch Đằng sang tỉnh bạn, vừa mới vượt sông Chanh mà đã thấy Tuần Châu, Bãi Cháy, đã thấy vịnh Hạ Long xanh biếc một màu. Càng nhớ hôm qua cầu Hoàng Văn Thụ, chói chang nắng tháng 10, dạt dào sông Cấm, thành phố bên này hứa hẹn mai sau thành phố phía bên kia… Nhớ và nhớ, muốn kể mãi nhưng làm sao kể xiết dẫu cho lòng rất rộng, bởi rộng đến bao nhiêu cũng không thể mang hết những sự kiện và tháng ngày đáng nhớ! Hỡi thi sĩ, hãy viết nên những dòng ánh sáng, trăm trang còn chưa thỏa thì nghìn trang, vạn trang góp sức nóng cho đời.
Vậy hãy, xin chào những ngả đường rộng dài thẳng tắp, chào hàng cây xanh muôn vẻ dáng hình, chào những biệt thự, những tòa nhà cao vút thơm mùi sơn mới. Xin chào anh thợ tan ca vui trở về nhà; chào các cụ, các bác, các anh chị sớm sớm chiều chiều thả bộ dọc bờ sông Tam Bạc, chào cả đàn thiên nga sóng hàng lướt nước. Xin chào các cô bé cậu bé mải mê sách bút. Chào mùa xuân nắng vàng tơ quấn quýt những chiếc cầu; chào cả tiếng ve ran giữa trưa hè rực trời hoa phượng đỏ; chào những sớm mùa đông phả phất sương mặt hồ An Biên, mặt sông Lạch Tray, sông Thái Bình, Văn Úc, long lanh sương tựa hạt cườm trên nhánh lúa cánh đồng vàng trĩu hạt; chào những tối mùa thu rất đỗi nên thơ cho các đôi tình nhân hôn nhau thắm thiết, chào cả chú dế nào nỉ non nơi công viên ngạt ngào hương cỏ mật, chào đàn bướm vàng mới sáng tinh mơ đã nối nhau bay náo nức tìm hoa.
Và như thế, những năm tháng đã qua ta đã sống và hành động, hòa mình cùng biết bao sự kiện. Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ thành phố lần này thêm một lần mở những trang sử mới. Phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Hải Phòng quyết tâm bứt phá, khẳng định vị thế và vai trò động lực trong sự phát triển của đất nước, đưa thành phố lên tầm cao mới, vươn ra biển lớn, cùng cả nước hướng tới năm 2025 và 2030 rạng ngời phía trước./.