Mẹ Việt Nam anh hùng đón hài cốt của con trai.
(HPĐT)- Tuần qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cụ bà cao tuổi rơi nước mắt khi đón hài cốt người con trai hy sinh hơn 50 năm trước. Được biết, đây là Mẹ Việt Nam anh hùng năm nay 110 tuổi ở xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Sau nửa thế kỷ, hài cốt của con trai mẹ là liệt sĩ hy sinh tại chiến trường miền Nam được chính quyền tìm thấy và trao về cho gia đình. Ôm bình tro cốt được phủ lá Quốc kỳ của con trên đôi tay gầy gò, nhăn nheo, mẹ không giấu nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào. Sau lễ trao trả hài cốt, chính quyền địa phương phối hợp gia đình, người thân của liệt sĩ để tổ chức lễ truy điệu và an táng liệt sĩ chu đáo.

Mẹ Việt Nam anh hùng đón hài cốt của con trai.
Hình ảnh này khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động và để lại nhiều bình luận chia sẻ. “Sau hơn 50 năm hy sinh, thất lạc, cuối cùng người chiến sĩ kiên trung lại về với vòng tay mẹ. Giọt nước mắt đoàn tụ dù muộn màng nhưng quá thiêng liêng!”, bạn N.T bình luận. Nhiều người cũng khen ngợi nỗ lực của các cơ quan hỗ trợ biến cuộc đoàn tụ này thành sự thật. “Cảm ơn chính quyền địa phương đã tích cực trong việc tìm kiếm hài cốt các anh hùng, liệt sĩ để đưa họ với quê hương và gia đình, đem lại niềm an ủi đến với các Mẹ Việt Nam anh hùng”, chị X.D chia sẻ.
Chiến tranh qua đi đã lâu, nhưng nỗi đau về sự xa cách còn hiện hữu trong nhiều gia đình khi hài cốt của liệt sĩ bị thất lạc. Sự chờ đợi mòn mỏi nửa thế kỷ của người Mẹ Việt Nam anh hùng trong câu chuyện trên chỉ là một trong nhiều trường hợp gia đình Việt Nam mất người thân trong chiến tranh, để rồi nỗi đau thất lạc hài cốt người thân chưa ngừng nhức nhối. Hy vọng, hành trình tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ tiếp tục được các địa phương coi trọng để sớm đưa hài cốt các anh hùng, liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc về với đất mẹ. Điều này chắc chắn sẽ mang lại niềm yên bình, thanh thản đến biết bao Mẹ Việt Nam anh hùng còn trông mong ngày được đoàn tụ với con mình. /.