Mang tình người Hải Phòng đến với miền Trung

Cúc Phương 29/10/2020 11:17

(HPĐT)- Những ngày qua, miền Trung oằn mình chịu lũ lớn. Chia sẻ những mát, thiệt hại về người và tài sản với người dân miền Trung, người đất Cảng gửi gắm tình cảm trong những chuyến xe mang theo máy phát điện, thiết bị lọc nước, thuyền, áo phao, mỳ tôm, nước uống, thuốc, quần áo, sách vở... Những chuyến hàng chở nặng nghĩa tình nối nhau đến với miền Trung yêu thương.

Các tình nguyện viên Nhóm thiện nguyện Hoa Phượng Hải Phòng trao quà tặng bà con vùng lũ.

“Một miếng khi đói bằng 1 gói khi no”

10 giờ tối, ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Dung, Trưởng Nhóm thiện nguyện Hoa Phượng Hải Phòng vẫn sáng đèn. Vừa đóng từng món đồ dược phẩm chữa cảm gió, nước ăn chân tay … để tăng cường sức khỏe người dân, chị vừa kết nối với anh Nguyễn Văn Chiến (chồng chị) hiện đang cùng các tình nguyện viên của nhóm chuyển đồ đến huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình). Chị Dung cho biết: “Chuyến đầu, Đoàn hỗ trợ hàng tấn các thực phẩm thiết yếu như gạo, mỳ tôm, cháo ăn liền, lương khô, nước lọc. Đến chuyến thứ hai, Đoàn tập trung hỗ trợ hàng trăm chiếc áo phao, túi dược phẩm. Anh Chiến cùng các tình nguyện viên “lập chốt” tại các vùng lũ ảnh hưởng nặng nề nhất chờ hàng để trao quà. Các tình nguyện viên tại Hải Phòng tiếp tục kêu gọi hỗ trợ, nhận hàng để chuyển vào miền Trung. Chương trình của chúng tôi còn tiếp tục khi vẫn có những tấm lòng hướng đến miền Trung”.

Trong khi đoàn Nhóm thiện nguyện Hoa Phượng tiếp tục di chuyển từ tỉnh Quảng Bình sang tỉnh Quảng Trị, thì các thành viên của Ngôi nhà yêu thương (số 3/54/241 Lạch Tray, Ngô Quyền) trao 65 chiếc máy phát điện tặng các thôn, xã của huyện Quảng Ninh, huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình). Anh Phạm Hùng Cường, thành viên Ban quản lý Ngôi nhà yêu thương cho biết: “Việc mất điện khiến sinh hoạt người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là không thể liên lạc bằng điện thoại để nhờ sự giúp đỡ khi có sự cố. Với những chiếc máy phát điện, Đoàn mong có thể hỗ trợ một phần khó khăn về điện sinh hoạt tới người dân”.

Trước đó, Câu lạc bộ thiện nguyện Bồ câu trắng kịp thời có mặt tại huyện Lệ Thuỷ (tỉnh Quảng Bình) để trao 500 suất quà (sữa, đường, nước lọc, thuốc men, thịt cá hộp, lương khô, cháo, mỳ ăn liền...). Đoàn từ thiện Hoa Tâm trao 228 chiếc thuyền tôn tặng các hộ nghèo thuộc huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình). Quán cơm thiện nguyện (số 4 Phạm Bá Trực, Hồng Bàng) trao 200 suất quà (mỳ tôm, sữa, bánh kẹo…) tặng người dân huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên- Huế). Họa sĩ Mai Duy Minh (Hội Mỹ thuật Hải Phòng) bán tranh ủng hộ 100 triệu đồng qua các nhóm thiện nguyện. Nhà thơ Phạm Vân Anh (Hội Nhà văn Hải Phòng) ủng hộ hạt giống rau tặng người dân vùng lũ… Anh Nguyễn Văn Cảm (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ: “”Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, trong cơn lũ mạnh chưa từng thấy trong vài chục năm trở lại đây gây ra những mất mát lớn cả về người và của thì những món quà hỗ trợ của cộng đồng thực sự ý nghĩa, quý giá đối với mỗi người dân nơi đây”.

Những chuyến hàng tiếp tục nối nhau….

Sau chuyến hàng hỗ trợ hàng trăm gói hàng thực phẩm từ chuyến hàng 220 chiếc áo phao, 500 túi thuốc tân dược hỗ trợ sức khỏe của người dân, chị Nguyễn Thị Dung (Trưởng Nhóm thiện nguyện Hoa Phượng) tiếp tục kết nối để chuẩn bị chuyến xe hỗ trợ gạo, quần áo, sách vở, đồ dùng học sinh tặng người dân vùng lũ. Chị Dung tâm sự: “Theo những thông tin và hình ảnh anh Chiến chuyển về thì người dân Trung hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn. Lũ cuốn trôi tài sản, rau màu, vật nuôi, vật dụng sinh hoạt gia đình thiết yếu. Lũ đi qua để lại đống bùn lầy, rác thải dễ gây các loại bệnh sốt xuất huyết và các bệnh ngoài da. Tình hình lương thực mỗi nhà tạm đủ cầm cự hơn 10 ngày. Người dân cần hơn các thực phẩm, hàng hóa để ổn định cuộc sống như: gạo, gia vị, vật dụng sinh hoạt, bình nước uống, chăn màn, quần áo, thuốc trị nước ăn chân, cặp sách, đồ dùng học sinh các cấp học, cây con giống...”

Tiếp tục sau chuyến hàng hỗ trợ thuyền tôn tặng 4 xã thuộc huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) từ ngày 25-10 đến ngày 29- 10, Nhóm thiện nguyện Hoa Tâm tiếp tục hành trình mang 160 phần quà (máy xát gạo, đèn pin, đèn sạc bóng năng lượng, chiếu, bánh kẹo, gạo…) trị giá 100 triệu đồng tặng xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Nhóm Liên minh Nông nghiệp Tử tế sản xuất hàng nghìn kg kẹo ngậm gừng dứa mật ong lên men hỗ trợ sức khỏe người dân, cùng hàng nghìn lít IMO, Mevi giúp người dân xử lý môi trường và sản xuất nông nghiệp sau khi lũ rút. Câu lạc bộ kết nối yêu thương Hải Phòng với hàng trăm thùng nước, thùng mỳ, hàng tấn quần áo, sách vở chuẩn bị sẵn sàng đến với miền Trung. Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng huy động gần 1,8 tỷ đồng hỗ trợ miền Trung trong ngày đầu phát động, tiếp tục gom góp những tấm lòng hướng về các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng lũ lụt nặng nề. Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng Nguyễn Thị Hòa cho biết: “Người dân vùng lũ không chỉ gặp khó khăn về lương thực, thực phẩm trước mắt mà trong cả thời gian dài. Vì thế, mỗi hội nhóm, câu lạc bộ cần có kế hoạch dài hơi để có những hỗ trợ cần thiết, trước mắt cũng như hiệu quả lâu dài để giúp người dân một cách thiết thực nhất”.

Từ những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường đến các bà, các mẹ, các chị làm việc tự do đến những công nhân, lao động trong các cơ quan xí nghiệp… mỗi người đều góp một chút ít tấm lòng mình để gửi đến với miền Trung đang oằn mình sau cơn bão lũ. Nhà thơ Bùi Thị Thu Hằng vừa kêu gọi vừa tự mình hỗ trợ để chuẩn bị chuyến xe hàng thực phẩm, quần áo, sách vở tới miền Trung. Chị tâm niệm: “Có chung tay hướng về miền Trung tôi mới thấy được tình người sao lại mênh mông đến thế. Tất cả đều hợp lực để hỗ trợ miền Trung vượt qua những khó khăn trước mắt và lâu dài”./.

Cúc Phương