Ngày 31-10: Chương trình “Nhịp cầu nhân ái Báo Hải Phòng” hỗ trợ người dân, chính quyền huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) hơn 50 triệu đồng khắc phục hậu quả mưa lũ
Trước đó, tối 29-10, đoàn thăm hỏi, động viên và tặng quà ông Nguyễn Thái Sơn, 65 tuổi, ở phường Đồng Phú, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mắc bệnh ung thư dạ dày và thắp hương tri ân, tặng quà gia đình liệt sĩ Phạm Văn Thái, sinh năm 1999, ở phường Hải Thành (cùng thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Liệt sĩ Phạm Văn Thái là một trong số 22 liệt sĩ thuộc Đoàn 337, Quân khu 4, bị vùi lấp trong vụ sạt lở rạng sáng 18-10 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị). Sáng 30-10, ông Lê Hồng Cẩm thay mặt đoàn tặng UBND huyện Hải Lăng số tiền 20 triệu đồng; trao 100 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng, tặng 100 hộ dân ở thôn Văn Vận, xã Hải Quy (huyện Hải Lăng); thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình chị Thái Thị Lý, ở thôn Quy Tiền, xã Hải Quy (huyện Hải Lăng) bị thiệt mạng do nước lũ.
Chị Nguyễn Thị Nga, ở thôn Thành Ngọc, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) bàng hoàng kể lại, từ 0 đến 3 giờ ngày 18-10, nước lũ dâng cao gần 1 m so với nền nhà. Gia đình chị thiệt hại hơn 100 con gà, gần 300 con vịt, gần 2 tấn cá, hơn 2 tấn thóc trong đợt lũ này.
.jpg)
Đoàn thiện nguyện chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo xã Phù Lưu và huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh).
Ông Lê Hồng Cẩm, Giám đốc Công ty CP dịch vụ cảng Hải Phòng; ông Nguyễn Trung Tiệp, Giám đốc Công ty CP container PTM (cùng địa chỉ ở lô KB Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), phường Đông Hải 2, quận Hải An); bà Ngô Việt Hà, đại diện Công ty CP phát triển nguồn nhân lực CREW24, địa chỉ phòng 202 tòa nhà Việt Úc, 16D Trung Hành 5, phường Đằng Lâm, quận Hải An và đại diện quỹ “Đồng hành và chia sẻ” cùng các thành viên trong đoàn trao 80 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng, tặng 80 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại xã Phù Lưu và trao số tiền 5 triệu đồng tặng Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ xã Phù Lưu. Đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà người nhà các anh: Lê Văn Sáng, Trương Đình Nội, Lê Văn Hải, cùng ở thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ, các anh là công nhân gặp nạn ở công trình thủy điện Rào Trăng 3.

Ông Lê Hồng Cẩm đại diện đoàn trao quà tặng các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ ở xã Phù Lưu.
Ông Lê Hồng Cẩm và ông Nguyễn Trung Tiệp đại diện đoàn trao quà tặng các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ ở xã Phù Lưu.
Ông Lê Hồng Cẩm và bà Phạm Thị Thanh Nhung, cán bộ Công ty CP dịch vụ Cảng Hải Phòng đại diện đoàn trao quà tặng các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ ở xã Phù Lưu.
Đại diện đoàn trao tặng Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ xã Phù Lưu, bà Ngô Việt Hà, đại diện Công ty CP phát triển nguồn nhân lực CREW24 chia sẻ, không chỉ tặng "con cá", thời gian tới, Công ty sẽ tặng bà con "cần câu" bằng cách tích cực phối hợp với các địa phương tư vấn nghề, giới thiệu việc làm, mở các lớp tập huấn, dạy nghề.
Chị Nguyễn Thị Nga, ở thôn Thành Ngọc, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) bàng hoàng kể lại, từ 0 đến 3 giờ ngày 18-10, nước lũ dâng cao gần 1 m so với nền nhà. Gia đình chị thiệt hại hơn 100 con gà, gần 300 con vịt, gần 2 tấn cá, hơn 2 tấn thóc trong đợt lũ này.
Chương trình “Nhịp cầu nhân ái Báo Hải Phòng” được tổ chức thực hiện từ năm 2009 với sự đóng góp ban đầu của cán bộ, phóng viên, nhân viên cơ quan cùng sự tham gia của Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam và Viễn thông Hải Phòng. Qua chương trình, Báo Hải Phòng huy động nhiều tỷ đồng cùng nhiều hiện vật hỗ trợ, giúp đỡ hàng nghìn người có hoàn cảnh khó khăn.

Chị em chân yếu tay mềm được ưu tiên ngồi bè xốp khi vào thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình anh Trương Đình Nội, ở thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh). Anh Nội là nạn nhân lở đất ở thủy điện Rào Trăng 3.

Đoàn lội nước vào thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình anh Lê Văn Hải, ở thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh). Anh Hải là nạn nhân lở đất ở thủy điện Rào Trăng 3.

Nhà người dân ở huyện Lộc Hà vẫn ngập trong nước lũ.

Khu dân cư ở tỉnh Hà Tĩnh ngập trong nước lũ.

Nhiều tuyến đường ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh ngập sâu trong nước lũ.

Đoàn thiện nguyện "Nhịp cầu nhân ái Báo Hải Phòng" đến với miền Trung "đồng hành" cùng mưa lũ.

Ngôi nhà nhỏ trên địa bàn huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh "sống chung với lũ" nhiều năm qua.

Ông Lê Hồng Cẩm (trái) và ông Lê Văn Vương, Phó chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình anh Lê Văn Sáng, ở thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Anh Sáng là nạn nhân vụ lở đất ở công trình thủy điện Rào Trăng 3.



