Thương lắm “khúc ruột” miền Trung! (kỳ 2)

Bài và ảnh: Thái Phan 06/11/2020 09:57

Kỳ 2

Mảnh đất kiên cường


Đoàn thiện nguyện tặng quà người dân xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh).

Đoàn thiện nguyện chương trình “Nhịp cầu nhân ái Báo Hải Phòng” đến một số nơi gánh chịu hậu quả nặng nề của mưa lũ ở 2 tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh, chia sẻ với những phận người mong manh, những hoàn cảnh đau lòng. Nhiều gia đình bị nước lũ cuốn hết tài sản. Có gia đình người thân bị nước lũ cuốn trôi, đất đá sạt lở vùi lấp. Có những đám tang không thể đưa quan tài ra nghĩa địa bởi nước lũ dâng cao, buộc phải an táng người đã khuất trong vườn nhà. Mất mát, đau lòng đến vậy, nhưng người dân vùng lũ miền Trung vẫn kiên cường bám trụ, vươn lên nơi quê cha đất tổ…

Đoàn đến huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) lúc hơn 9 giờ sáng 30-10. Sau cuộc trao đổi chớp nhoáng, ông Cáp Xuân Tá, Phó chủ tịch UBND huyện Hải Lăng dẫn chúng tôi xuống xã Hải Quy, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh Quảng Trị. Trên xe, ông Tá trao đổi nhanh về tình hình địa phương, những thiệt hại do mưa lũ. Huyện Hải Lăng gồm 15 xã và 1 thị trấn với hơn 86.000 nhân khẩu, là “rốn lũ” của tỉnh Quảng Trị. Từ ngày 6 đến 29-10, 5 lần lũ lên, trong đó lần cao nhất chạm đỉnh trận lũ lịch sử năm 1999. Mưa lũ khiến 4 người chết, hơn 10 người bị thương, cuốn trôi rất nhiều gia súc, gia cầm, hơn 45.000 tấn thóc bị hư hỏng… Huyện Hải Lăng đang khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, ổn định đời sống nhân dân.

Đoàn đến thăm gia đình chị Thái Thị Lý, nạn nhân bị lũ cuốn trôi ở thôn Quy Tiền, xã Hải Quy. Chị Thái Thị Loan, chị gái chị Lý nghẹn ngào kể lại, ngày 13- 10, nước lũ lên quá nhanh, chị Lý lại ở nhà một mình. Do đau yếu, chị Lý bị nước cuốn trôi. Khi tìm thấy xác chị Lý, sau khi tổ chức đám tang, quan tài để nhà đến ngày 17-10 vẫn chưa đưa được ra nghĩa địa vì lũ chưa rút, gia đình đành an táng chị Lý trong vườn nhà.

Về thôn Văn Vận, xã Hải Quy, thấy gương mặt, từ trưởng thôn Lê Văn Vinh đến người dân, ai ai cũng phờ phạc với đôi mắt thâm quầng do mất ngủ. Ông Lê Văn Vinh cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, thôn Văn Vận bị chia cắt 3 lần, mỗi lần nước lũ dâng cao 3-4 ngày sau mới rút. Nhớ lại lần nước lũ dâng cao nhất đêm 23-10, chị Võ Thị Hương vẫn không khỏi bàng hoàng. Chị Hương kể lại, chỉ trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ, nước lũ dâng quá thắt lưng. Gia đình chị phân công nhau người bê ti-vi, quần áo, thóc gạo lên giường, người buộc “neo” gà, lợn không để nước lũ cuốn trôi. Thế nhưng, nước lũ cứ dâng mãi, gà lợn trôi đằng gà, lợn, ti-vi, quần áo, thóc gạo bị nước nhấn chìm. Khi lũ rút, chẳng còn gì cả. Những bữa cơm sau lũ gia đình chị “có gì ăn nấy”. Lúc qua loa với gói mỳ tôm cứu trợ, khi có nồi cơm nóng với phần gạo được những gia đình ở khu vực cao không bị ngập giúp đỡ cùng nồi canh rau cải héo úa hái trong vườn nhà ngập nước.

Có trực tiếp đi qua một số vùng “rốn lũ” ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh, mới thấy hậu quả do mưa lũ gây ra khủng khiếp đến nhường nào. Nhiều khu dân cư vẫn chìm sâu trong nước lũ đến cả mét. Những cánh đồng trắng xóa một màu nước. Người dân mòn mỏi chờ lũ rút. 

Trở lại huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) sáng 31-10, khi được hỏi thăm về thiệt hại, ông Lê Văn Vương, Phó chủ tịch HĐND huyện cười buồn: “Đi cùng tôi, mọi người sẽ tận mắt chứng kiến”. Đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình 3 nạn nhân ở thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ bị thiệt mạng do sạt lở ở công trình thủy điện Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên- Huế). Các anh Lê Văn Sáng, Lê Văn Hải, Trương Đình Nội vốn là bạn thân từ thuở nhỏ, rồi rủ nhau đi làm công nhân ở công trình thủy điện Rào Trăng 3. Bà Long, mẹ anh Sáng nghẹn ngào kể lại, trước khi mất, anh Sáng còn gọi điện báo trong đó mưa to, gió lớn lắm. Nhà anh Hải nước vẫn ngập mấp mé nền nhà, vang tiếng khóc của vợ anh. Khi anh ra đi, 3 con nhỏ chưa kịp trưởng thành, vợ đang mang thai đứa con thứ 4. Từ tuyến đường liên thôn, đoàn bì bõm, dò dẫm từng bước trong ngõ nhỏ dài chừng 500 mét, nước ngập ngang bắp đùi để vào nhà anh Nội. Bà Bằng, mẹ anh Nội nức nở: “Con tôi vừa về giỗ bố rồi đi. Ai ngờ đi mãi chẳng về!”.

Có mặt nhận quà của đoàn thiện nguyện tại trụ sở UBND xã Phù Lưu (huyện Lộc Hà) sáng 31-10, chị Nguyễn Thị Nga, ở thôn Thành Ngọc kể lại, đêm 18- 10, từ 0 giờ đến 3 giờ sáng, nước lũ dâng cao hơn 1 mét so với nền nhà. Vội vàng đưa 3 con nhỏ gửi nhờ ông bà nội nhà ở nơi cao không bị ngập trông coi hộ, vợ chồng chị quáng quàng cứu tài sản. Thế nhưng, đưa lên cao đến đâu, nước lũ dâng đến đó. Số tài sản ít ỏi vợ chồng chị tích cóp bao năm trôi hết theo dòng nước. Hơn 2 tấn thóc bị hư hỏng do ngâm lâu trong nước. Gần 2 tấn cá trong ao nhà, hơn 200 con vịt, gần 100 con gà trôi theo dòng nước. Sau lũ, còn duy nhất 5 con gà thoát nạn vì kịp nhảy lên đống rơm. “Năm nào cũng mưa lũ, chúng tôi quen với việc “sống chung với lũ”. Thế nhưng, không lường trước được năm nay mưa lũ khủng khiếp đến vậy. Vợ chồng tôi chẳng biết bao giờ có lại được số tài sản đã bị nước cuốn trôi”, chị Nga buồn bã.

Ông Phạm Văn Châu, Chủ tịch UBND xã Phù Lưu cho biết, xã có 8 thôn với 1.567 hộ, trong đó 370 hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong các đợt mưa lũ vừa qua. 32 tấn thóc hư hỏng do ngâm lâu trong nước, gần 50 con lợn thịt, hàng nghìn gà vịt, hàng trăm tấn cá thịt bị nước lũ cuốn trôi. Đến nay, một số nơi trên địa bàn xã còn bị chia cắt, nhiều tuyến đường hư hỏng, lượng rác thải lớn tồn đọng chưa thu gom, vận chuyển hết…

Nhưng khi được hỏi khó khăn, vất vả đến vậy, nếu có cơ hội chuyển đến sinh sống đến nơi có điều kiện tốt hơn, mọi người có đi không, chúng tôi đều nhận được những cái lắc đầu dứt khoát từ chị Nga, chị Hương, chị Loan... Bởi, đây là quê hương, dù khó khăn, vất vả thế nào vẫn mãi là quê hương. Gà, vịt, trâu, bò, lợn, cá… bị lũ cuốn trôi thì mua con giống nuôi tiếp. Thóc gạo bị hư hỏng, chăm chỉ cày sâu cuốc bẫm vụ mùa tới. Nhà đổ thì dựng lại. Năm nay lũ lớn, năm sau dựng đống rơm cao hơn, nâng nền chuồng tránh trú cho gia súc, gia cầm; cố gắng sắm thuyền to để kịp thời di chuyển tài sản có giá trị… Kiên cường lắm miền Trung ơi!

---------------------

Kỳ 3: Ấm áp tình người


Bài và ảnh: Thái Phan