V-League 2020: Chờ cái kết đẹp

Trần Long 06/11/2020 15:02

(HPĐT)- Còn 2 vòng đấu nữa, giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam (V-League) 2020 sẽ xác định được nhà vô địch, đồng thời khép lại mùa giải đầy thăng trầm.

Hải Phòng FC “nhấn ga” ghi 2 bàn ở 4 phút cuối trận gặp CLB Quảng Nam vừa qua.

Kết thúc nhóm B

Tính đến trước vòng 5 giai đoạn 2 nhóm B của V-League 2020, chỉ có 2 đội đua tranh trụ hạng là DNH Nam Định và Quảng Nam FC. Với 2 điểm nhiều hơn, Nam Định có lợi thế chỉ cần hòa trước CLB Sông Lam Nghệ An tại sân Vinh là có thể trụ hạng trong khi CLB Quảng Nam phải thắng đậm Hải Phòng FC với khoảng cách 4 bàn trở lên.

Và điều đó gần xảy ra, với nhiều kịch tính. Sân Lạch Tray chứng kiến màn tấn công dữ dội của Quảng Nam FC trước Hải Phòng FC xộc xệch đội hình, với phần lớn cầu thủ dự bị. Trên hàng tiền vệ, Martin Lò vốn “mất hút” từ lâu nay được ra sân quán xuyến tuyến giữa. Tuyến trên vẫn nguyên vẹn Mpande và Diego Silva, nhưng họ chẳng thể có bóng để làm được điều mình muốn. Thế nên, trong vòng 25 phút, Quảng Nam FC dễ dàng ghi được 3 bàn thắng. Cả khán đài Lạch Tray phản ứng cách chơi của các cầu thủ Hải Phòng FC; kết thúc hiệp 1, nhiều người hâm mộ ra về.

Trong khi đó, ở sân Vinh, người hâm mộ CLB Nam Định sớm an tâm khi Rafaelson mở tỷ số ở phút 34 cho Nam Định mà trước đó anh đá hỏng quả phạt 11m. Dẫu sau đó, Đình Châu cân bằng 1-1 cho chủ nhà Sông Lam Nghệ An, nhưng Nam Định kiên cường bảo vệ tỷ số để rồi trụ hạng, bởi ở trận đấu tại Lạch Tray, Quảng Nam đầy nỗ lực nhưng chỉ thắng 4-2, không để trụ hạng. 4 phút cuối trận đấu, Hải Phòng FC “nhấn ga” và có 2 bàn thắng. Quảng Nam FC – cựu vô địch V-League 2017 xuống hạng Nhất mùa tới. “Nhà Vua” của V-League 2017 đi theo những đội bóng cựu vô địch khác như: Cảng Sài Gòn (đã giải thể), Long An, Đồng Tháp, trong đó Đồng Tháp vừa bị xuống hạng Nhì. Thế chỗ Quảng Nam là đội bóng miền trung Bình Định vô địch hạng Nhất 2020.

Với bóng đá thành Nam, tuy trụ hạng nhưng đội bóng này vẫn đang ngụp lặn với nhiều vấn đề, chưa thể thoát ra. Ngay mùa giải 2018, Nam Định phải thi đấu trận play-off với CLB Hà Nội B, đội nhì giải hạng Nhất năm đó (nay là CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) để trụ hạng. Năm 2019 cũng vậy, phải đến vòng áp chót với sức ép của cổ động viên Hải Phòng với chính đội nhà, Nam Định trụ hạng mà không phải đi play-off.

Hấp dẫn đến vòng đấu cuối

Sau trận đấu Hải Phòng FC thua Quảng Nam FC 2-4, trợ lý HLV Lê Quốc Vượng phân trần trong phòng họp báo rằng Hải Phòng FC có nhiều cầu thủ ốm hoặc có chuyện buồn gia đình, nên ban huấn luyện không thể mạo hiểm đưa họ ra sân. Ông Vượng nói: “Chúng tôi tự tin Quảng Nam không thể thắng 4 bàn và làm tốt công tác tư tưởng cho toàn đội trước khi ra sân. Thú thực, có em căng thẳng và choáng ngợp dẫn đến thua sớm 3 bàn, khiến người xem trên sân phản ứng kịch liệt. Dư luận có quyền nghi ngờ Hải Phòng FC bán độ, nhưng Hải Phòng FC đã cố gắng không bị hiểu lầm”.

Rất may, 2 bàn thắng ghi được ở 4 phút cuối trận giúp Hải Phòng FC lấy lại thể diện và không bị đánh mất hình ảnh của mình trong trái tim của người hâm mộ thành phố. Còn với Quảng Nam FC, các cầu thủ đã khóc tại sân Lạch Tray. Chức vô địch với họ giờ chỉ là ánh hào quang cũ. V-League 2020, Quảng Nam FC tụt dốc không phanh, kết quả đầy thất vọng, có hai lần thay tướng, nên dù được ứng cứu vào giai đoạn chót cùng ba trận thắng cuối mùa cũng không đủ giúp thầy trò HLV Nguyễn Thành Công trụ hạng.

Giờ đây, bóng đá Việt Nam đang chờ kết thúc sau 2 vòng đấu nữa với làn gió mát ở cuộc đua vô địch. Đương kim vô địch Hà Nội FC “xưng vương” nhiều năm và đang muốn thâu tóm tất cả danh hiệu bóng đá Việt Nam năm nay. Sau cúp Quốc gia 2020, Hà Nội FC mang giấc mộng “bá chủ” V-League. Tuy nhiên, mọi điều không dễ dàng, CLB Viettel từng bước dấn thân đang đi đến rất gần ngôi vô địch. Trận hòa Hà Nội FC của Viettel ở vòng 5 giai đoạn 2 nhóm A khiến Hà Nội FC không còn quyền tự quyết. Viettel dẫn đầu, chỉ cần thắng Sài Gòn FC hay Than Quảng Ninh ở 2 trận đấu còn lại là gần như chạm tay chức vô địch. Đây là điều mà người yêu bóng đá Việt Nam mong muốn nhất. Họ chờ để chứng kiến phút giây đua trụ hạng đầy kịch tính ở nhóm B và đang tiếp tục chờ phút giây mới mẻ của ngôi vô địch V-League 2020, giúp bóng đá Việt Nam tươi tắn, đẹp hơn.

Trần Long