Cuộc thi viết về đề tài vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống: Nhiều tác phẩm tạo dấu ấn
(HPĐT)- Cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ 4 do Bộ Công an, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức vừa khép lại cuối tháng 10 vừa qua. Các hình ảnh tốt đẹp về lực lượng Công an nhân dân trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được tái hiện trên nhiều trang viết...

Cuộc thi góp phần giới thiệu hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhân dân.
Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Trạm công an cửa khẩu sân bay Cát Bi trao đổi trong ca làm nhiệm vụ.
Thiếu tướng Mã Duy Quân, Giám đốc NXB Công an nhân dân chia sẻ: “Những trang sách từ cuộc thi mang lại nội dung tư tưởng và nghệ thuật góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống. Những trang sách này khẳng định đóng góp, lao động của các tác giả sáng tác văn học với mảng đề tài người chiến sĩ công an”.
Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận định, cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ 4” đánh giá rất chính xác, khuyến khích, mở rộng các tài năng. Trong thời gian tới, đội ngũ những cây bút tài năng sẽ được mở rộng. Đây là những chiến sĩ ngoài biên chế, những chiến sĩ mặc thường phục, cầm bút viết về an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống. Họ có vũ khí sắc bén là văn chương.
Cuốn tiểu thuyết “Phận liễu” giành giải A được Hội đồng giám khảo đánh giá cao. Tác phẩm xoay quanh nhân vật Liễu - cô gái vốn xinh đẹp, tài hoa, thông minh. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Liễu chấp nhận không thi đại học và làm dâu nhà giàu. Đời làm dâu chịu bao cơ cực, đè nén. Liễu lao vào quyết tâm làm giàu. Bao nhiêu thông minh, hiểu biết, Liễu dồn hết vào chuyện làm ăn, cạnh tranh với đối thủ và đối phó các lực lượng chức năng. Đại tá Tùng- người bạn thanh mai trúc mã thời trẻ với Liễu giờ lại chạm mặt cô nhiều lần trên chiến tuyến đối lập. Tác giả Chu Thanh Hương dụng công trong xây dựng nhân vật, tìm được cách phản ánh tâm lý nhân vật, sử dụng ngôn ngữ cho từng nhân vật rất phù hợp. Đặc biệt cách xây dựng, phản ánh tâm lý và sử dụng ngôn ngữ cho nhân vật Liễu khá hay, phù hợp từng trường đoạn của cuộc đời cô, phù hợp trong từng hoàn cảnh trong truyện. Đại tá Tùng cũng là nhân vật được xây dựng thành công, người tận tụy với công việc, thông minh, điềm tĩnh, nhưng cũng rất nhân văn trong ứng xử. Người chiến sĩ công an quyết tâm truy đuổi cái ác, sự sai phạm, nhưng không phải lúc nào cũng lạnh lùng, cứng nhắc, mà có những cư xử thấm đẫm tình người. Tác phẩm hay, hấp dẫn người đọc với từng tình tiết và câu chuyện cuộc đời nhân vật Liễu.
Trong khi đó, tiểu thuyết “Rễ người” của nhà văn Đoàn Hữu Nam mở ra bằng bối cảnh vụ ngộ sát của Giàng Seo Phù, Trưởng bản Hoàng Thu đối với người họ Lý vì lý do tự vệ. Họ Giàng và họ Lý vốn thâm thù với nhau nhiều đời trước trên núi Hoàng Liên, vì thế, anh trốn vào rừng, trốn tránh pháp luật và sự trả thù của người họ Lý. Trong rừng sâu, Giàng Seo Phù tìm được thế giới riêng của mình, vùng đất chưa hề có vết chân người đặt tới. Anh bắt đầu lại với cuộc sống nguyên thủy, săn thú, bắt cá, lấy mộc nhĩ, nấm hương để sống qua ngày.
Đau đớn, ê chề, nhớ quay quắt cuộc sống bên ngoài, Phù quyết tâm trở ra dù có phải chịu tội, dù phải chết dưới những phong tục người Mông, miễn là được trở về với con người... Những trăn trở của nhân vật trong tác phẩm này đã được nhà văn Đoàn Hữu Nam khéo léo gói gọn trong cái kết đặc sắc đầy nhân văn.
Thực tế cho thấy đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” đã và đang là đề tài hấp dẫn, được nhiều người đọc yêu thích và cũng được nhiều cây bút với nhiều thành phần, lứa tuổi quan tâm khai thác. Nhiều chuyên án, vụ án nổi tiếng, kinh điển của lực lượng Công an nhân dân trong 75 năm qua được các nhà văn khai thác, sáng tạo thành tác phẩm văn học có giá trị. Mới nhất trong cuộc thi này là chuyên án ma túy ở Lóng Luông, Sơn La được nhà văn Phạm Thanh Khương khai thác để xây dựng nên cuốn tiểu thuyết có tên “Giáp mặt”...
Qua các tác phẩm văn học về đề tài này, các tác giả làm cho mọi người hiểu được cuộc sống, chiến đấu, sự hy sinh thầm lặng, gương chiến đấu dũng cảm, mưu trí của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, những chiến công của quần chúng nhân dân trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
Sau 3 năm phát động, 120 bản thảo tham dự cuộc thi gửi đến Ban tổ chức. Sau vòng sơ loại, 88 tác phẩm được chuyển tới ban sơ khảo, gồm 78 tiểu thuyết, 10 truyện ký và ký. Hội đồng Giám khảo chọn 39 tác phẩm vào vòng chung khảo và quyết định trao giải cho 21 tác phẩm. Trong đó về tiểu thuyết, có 2 giải A gồm “Phận liễu” (tác giả Chu Thanh Hương), “Rễ người” (Đoàn Hữu Nam) và 3 giải B, 4 giải C, 7 giải Khuyến khích.