Hợp xướng kỳ diệu và sự diệu kỳ

Khôi Nguyên 13/11/2020 10:25

(HPĐT)- Dàn Hợp xướng kỳ diệu do vợ chồng nghệ sĩ Trang Trịnh - Park Sung Min và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức đào tạo từ năm 2015, đối với các em nhỏ đến từ các làng trẻ mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt cho thấy âm nhạc nâng bước, giúp các em nhỏ thiếu may mắn thoát khỏi “bóng tối” cuộc đời.

Dàn Hợp xướng kỳ diệu và vợ chồng nghệ sĩ Trang Trịnh – Park Sung Min (ngoài cùng, bên phải).

Hợp xướng kỳ diệu


Gần 100 em nhỏ trong Dàn Hợp xướng kỳ diệu có hoàn cảnh, quê quán khác nhau. Em Trần Thị Thúy (Làng trẻ em SOS Hà Nội) cho biết, bố em mất từ khi em còn bé, “mẹ thì đi đâu xa lắm cháu không biết”. Cũng 12 tuổi, em Sùng A Lự  – “cậu bé người rừng” sống cùng cha và em trai trong hang đá ở Mông Ân (Cao Bằng), với “bó củi 10 nghìn đồng” to gấp ba lần cơ thể ngày nào từng làm xôn xao cộng đồng, nay ở Trung tâm dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam. “Bây giờ con được mọi người quan tâm, chăm sóc, con được ăn hằng ngày, được đi học, được tập hát, được may quần áo…” – A Lự vui cười nói.  

Hiện nay, chiều chủ nhật hằng tuần, gần 100 em nhỏ đến lớp học của Dàn Hợp xướng kỳ diệu để học kỹ thuật hát, nhạc lý cùng bài học về khả năng cảm thụ âm nhạc do vợ chồng nghệ sĩ Trang Trịnh – Park Sung Min đứng lớp. Em Trần Thị Thúy hứng khởi: “Tham gia dàn hợp xướng, con thấy được sự chia sẻ của các anh chị, được làm quen với các bạn. Được hát cùng mọi người, con thấy không còn chán nản, cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều. Khi đứng trên sân khấu, con luôn cảm thấy vui nên con thấy mình tự tin và cố gắng hát thật hay, thật tốt”. Thúy cũng chia sẻ, nghệ sĩ Trang Trịnh và Park Sung Min trong mỗi giờ lên lớp đều quan tâm đến mọi người, hai nghệ sĩ dạy Thúy cách hát, cách lấy giọng và các kỹ thuật khác về âm nhạc.

Đặc biệt, đối với Sùng A Lự, khi được tham gia lớp học của dàn Hợp xướng kỳ diệu, em gần như “lột xác”. A Lự hiện nay không còn rụt rè, em xung phong làm lớp trưởng của buổi học, tự tin đứng bắt nhịp cho cả lớp hòa ca. A Lự biết cách yêu quý cơ thể mình thông qua âm nhạc, em nhắc lại lời dạy của nghệ sĩ Trang Trịnh: “Cơ thể người ca sĩ là một nhạc cụ, luôn luôn cần được chăm sóc và tập luyện”.

Nồng nàn ước mơ, bước lên sân khấu lớn


“Mục tiêu của Hợp xướng kỳ diệu không đặt âm nhạc ở vị trí hàng đầu, mà đó là sự phát triển tinh thần của các em nhỏ. Việc rèn luyện hợp xướng giúp các em có sự tự tin, tính kỷ luật, khả năng hoạt động nhóm và trên hết là khả năng lắng nghe. Khả năng lắng nghe, hòa đồng, nhưng vẫn độc lập là giá trị quan trọng mà âm nhạc và việc hát hợp xướng đem lại” - nghệ sĩ Park Sung Min chia sẻ.

Có lẽ vì “không đặt âm nhạc ở vị trí hàng đầu” nên khi hỏi ước mơ mai này khi lớn lên của các em trong Dàn Hợp xướng kỳ diệu, có em vẫn muốn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, cũng có em muốn rẽ sang hướng khác. Linh Văn Quân ước muốn sau này trở thành nghệ sĩ được đứng hát trên sân khấu vì “cô Trang dạy cháu về âm nhạc, cháu yêu âm nhạc và muốn được như cô Trang”. Tương tự, Trần Thị Thúy cũng mơ ước mai này trở thành ca sĩ. Thúy bảo rằng “Ca sĩ hát để chia sẻ với mọi người, khiến mọi người vui hơn, tốt đẹp hơn”.  Sùng A Lự dù “lột xác” nhờ âm nhạc, nhưng ước mơ sau này lại muốn trở thành… cầu thủ bóng đá, cậu bé này dù thay đổi nhiều nhưng vẫn hồn nhiên “cháu không biết vì sao nhưng cháu thích được trở thành cầu thủ đá bóng”.

Chưa thể nói trước tương lai của các em nhỏ trong Dàn Hợp xướng kỳ diệu, song vợ chồng nghệ sĩ Trang Trịnh – Park Sung Min đã và đang tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống các em thông qua âm nhạc. Dàn Hợp xướng kỳ diệu đã và đang giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tìm đến sự hòa hợp, nuôi dưỡng những giá trị thẩm mỹ và giá trị đạo đức một cách sâu sắc nhất cho các em nhỏ kém may mắn trong cuộc sống. Và hơn hết, các em bước đến với sân khấu chuyên nghiệp để khẳng định mình.

Dàn Hợp xướng kỳ diệu từng được mời tham gia biểu diễn trong chương trình Gala “Tỏa sáng nghị lực Việt” tại Hà Nội, với sự góp mặt của Nick Vujicic - người không tay, không chân nổi tiếng thế giới. Năm 2017, Dàn Hợp xướng kỳ diệu là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia bản thu âm và MV Single Human Kind, được phát hành trên toàn thế giới bởi hãng đĩa uy tín Universal Music Operation.

Một năm sau, Dàn Hợp xướng kỳ diệu cùng tham gia buổi hòa nhạc “Trong” tại Nhà hát Lớn Hà Nội cùng nhóm nghệ sĩ nổi tiếng Epiphany đến từ Anh Quốc, nghệ sĩ piano Trang Trịnh. Thông qua các tác phẩm cổ điển của những nhạc sĩ bậc thầy Bach, Mozart, Rachmaninoff cùng lối dẫn dắt chương trình sáng tạo, Dàn Hợp xướng kỳ diệu cùng các nghệ sĩ đưa người nghe đến với câu chuyện về những khoảnh khắc trong trẻo đầy cảm xúc: một đêm trăng, một điệu nhảy, một nỗi buồn... - những điều mà đôi khi trong cuộc sống bận rộn hàng ngày ta có thể vô tình lãng quên.

Khôi Nguyên