Xứng danh “làm thầy”

mạnh cường 19/11/2020 14:03

(HPĐT)- Tôi không khỏi ngưỡng mộ và khâm phục cô giáo vùng cao Hà Ánh Phượng khi nữ giáo viên tiếng Anh 29 tuổi này là người Việt Nam đầu tiên và trẻ nhất vừa lọt vào top 10 “Giải thưởng giáo viên toàn cầu” (Global Teacher Prize) của tổ chức Varky Foundation. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra vào dịp cả nước hướng đến Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Trước đó, hồi tháng 3, Ánh Phượng được vinh danh là 1 trong 50 giáo viên có đóng góp đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục.

Cô giáo Hà Ánh Phượng. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Cô giáo người dân tộc Mường không đến từ những đô thị lớn, nơi có điều kiện giáo dục tốt nhất, cô chỉ dạy học ở một trường THPT heo hút ở huyện miền núi Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) với 85% số học sinh là người dân tộc ít người. Môn học mà cô dạy lại là tiếng Anh, một môn tuy phổ biến ở thành phố nhưng còn ít nhiều xa lạ với phần đông học sinh có khi chưa thạo tiếng Kinh. Vậy mà, bằng tâm huyết và sự tận tụy của mình, nữ giáo viên sáng tạo những cách dạy học mới bằng phim ảnh, truyền hình, dự án; tổ chức dạy học online; lập kênh Youtube để dạy tiếng Anh miễn phí truyền “cảm hứng ngoại ngữ” tới những học trò thân yêu... Với kết quả đáng kể thu lượm được, cô còn truyền cảm hứng dạy học trực tuyến tới các thầy, cô giáo ở các địa phương khác khi thường xuyên đi giới thiệu, chia sẻ mô hình "lớp học xuyên biên giới" của mình, giúp nhiều giáo viên tham khảo, thực hiện.

Một câu chuyện “truyền cảm hứng khác” cũng gây “bão mạng” cách đây chưa lâu. Đó là bức “tâm thư” gửi học sinh qua Facebook của thầy hiệu trưởng Trường THPT Quảng Ninh, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình). Với những lời lẽ ân cần, ấm áp nhưng rất đỗi giản dị và thực tế dựa trên sự cảm thông, thấu hiểu sâu sắc hoàn cảnh của học trò bị thiệt hại do mưa lũ kỷ lục ở miền Trung, “thầy giáo làng” Hà Văn Quý khiến không ít cư dân mạng rơi nước mắt. Quá ấn tượng với bức tâm thư được đăng hôm 27-10, tôi phải tìm vào trang cá nhân của thầy Quý để đọc đi đọc lại. Quả thực, những lời dặn dò đầy xúc động của thầy chạm đến trái tim của hàng chục nghìn người khi có đến hơn 19.000 lượt like và hơn 7.600 lượt chia sẻ. Thậm chí nhiều tờ báo đăng lại nguyên văn.

Mới đây nhất là câu chuyện “cổ tích” về tình thầy trò sâu đậm hơn cả tình cha con giữa thầy Đặng Văn Cương, hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Ba, huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) với cậu học trò “tý hon” Đinh Văn KRể. Cậu bé mang căn bệnh hiếm gặp (hội chứng người lùn đầu chim) chia tay cuộc đời sau hành trình sống 13 năm. Quãng thời gian đẹp nhất của em chính là được đi học như những trẻ em bình thường khác, được thầy Cương chăm bẵm, nuôi nấng như người cha thứ hai trong suốt 6 năm ăn học xa nhà. Cũng chính thầy lại tiễn đưa em về với buôn làng, rừng già và đất mẹ Gò Da. Chỉ là “người dưng” nhưng với tấm lòng nhân hậu bao la và tình thương vô bờ bến với em bé có hoàn cảnh đặc biệt, thầy Cương thực sự lay động, khơi dậy lòng tốt, sự tử tế tiềm ẩn trong mỗi con người.

Giữa lúc ngành Giáo dục vẫn có những hạn chế, yếu kém gây bất bình dư luận, những người như cô Phượng, thầy Quý, thầy Cương quả là những tấm gương tiêu biểu của nghị lực, kiến thức, đạo đức để xã hội còn tin tưởng vào đội ngũ các thầy, cô giáo nói riêng và ngành Giáo dục nói chung. Họ là người thầy đích thực, xứng với những gì tốt đẹp nhất mà truyền thống xã hội Việt Nam tôn vinh về nghề cao quý này./.

mạnh cường