Vun đắp, lan tỏa tình người

Trần Ngọc (tổng hợp) 20/11/2020 13:09

(HPĐT)- Bên cạnh vô vàn câu chuyện đẹp về sự hỗ trợ của nhân dân cả nước với đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của bão lũ, mạng xã hội những ngày qua rộn ràng trước câu chuyện người dân vùng bão lan tỏa lòng tốt đến những người ở địa phương khác. Theo chia sẻ của một số tài xế xe khách khi điều khiển xe ngang qua các tỉnh, thành phố miền Trung, tác động của siêu bão số 9 khiến các xe bắt buộc dừng lại giữa đường để trú bão.

Người dân miền Trung mang nước, đồ ăn hỗ trợ xe khách bị mắc kẹt do bão lớn.

Cả lái xe lẫn hành khách trên xe đều đói và mệt, nhưng các xe đều nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân miền Trung. Dù bên ngoài mưa to, gió lớn, người dân bên đường vẫn đội mưa chạy ra gõ cửa từng xe, phát cơm hộp và nước uống hỗ trợ người mắc kẹt trên xe. Mọi sự mệt mỏi từ đó mà cũng tan biến.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Anh Ph.H., một tài xế bình luận: “Chắc chắn anh em tài xế lấy xe làm nhà, quanh năm rong ruổi từ Bắc vô Nam rất trân trọng tấm lòng vàng của mọi người”. “Người dân miền Trung nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng nên họ cũng không ngại ngần đáp trả lại lòng tốt đó bằng cách hỗ trợ những người khác gặp khó khăn. Hành động thật đẹp và đáng trân trọng”, chị K.L. xúc động chia sẻ.

Quả thật, trong những lúc gian nan nhất, tình người trên đất nước hình chữ S lại càng được thể hiện rõ. Đồng bào miền Trung còn khó khăn là thế, còn phải chống chọi với bao thiệt hại trong và sau thiên tai, nhưng vẫn đong đầy tinh thần đoàn kết, sẵn sàng hỗ trợ những người gặp nạn chung quanh. Lòng tốt được vun đắp và lan tỏa bất chấp mọi hoàn cảnh sẽ làm cuộc sống ngày càng có ý nghĩa và tươi đẹp hơn./.

Trần Ngọc (tổng hợp)