CLB Hải Phòng “hạ cánh” an toàn
(HPĐT)- CLB bóng đá Hải Phòng kết thúc mùa giải năm 2020 bằng trận thua 2-4 trước CLB Quảng Nam trên sân nhà. Nhiều luồng dư luận nhằm đến trận đấu này và kết quả “tưởng vậy mà không phải vậy” giúp CLB Hải Phòng “hạ cánh” an toàn để hướng tới mùa giải mới.

Mạc Hồng Quân (giữa) nỗ lực thi đấu đến phút cuối để cùng CLB Hải Phòng giành trọn niềm tin với người hâm mộ.
Bão dư luận
"Chúng tôi xác định nghề này dễ bị áp lực từ dư luận. Vì thế mà dù trụ hạng, chúng tôi vẫn siết chặt tay đá thật tốt, để khẳng định Hải Phòng không làm sai, không phản bội niềm tin của người hâm mộ. Thật sự đau đớn khi người hâm mộ hiểu lầm đội bóng. Chúng tôi hiểu điều đó và may mắn chúng tôi đã chứng minh được bằng tinh thần và kết quả trận đấu”. Trợ lý huấn luyện viên (HLV) Lê Quốc Vượng chia sẻ sau trận đấu được đánh giá là nhiều sóng gió của CLB Hải Phòng trên sân Lạch Tray.
Cũng theo trợ lý HLV Lê Quốc Vượng: “Với những gì xảy ra trong hiệp 1, người xem có quyền nghi ngờ. Tuy nhiên, khi kết thúc trận đấu, kết quả phản ánh hoàn toàn khác và chúng tôi được “minh oan”.
Trở lại trận đấu cuối ở nhóm B, V. League 2020, tại sao cuộc đối đấu giữa CLB Hải Phòng và CLB Quảng Nam lại gây “bão”? Bởi đội bóng đất Cảng chính thức trụ hạng và được đánh giá cao hơn đối thủ cả về lực lượng và lợi thế sân nhà. Trong khi CLB Quảng Nam buộc phải thắng với cách biệt 4 bàn mới có hy vọng trụ hạng thành công. Có nhiều thông tin trước trận đấu cho rằng, CLB Hải Phòng “nằm” để giúp CLB Quảng Nam tìm kiếm cơ hội trụ hạng.
Trận đấu giữa Hải Phòng và Quảng Nam diễn ra kịch tính đúng như mong đợi. Sau 90 phút thi đấu, 6 bàn thắng được ghi. Trong đó đội khách Quảng Nam ghi 4 bàn và có những thời điểm rất gần với mục tiêu thắng cách biệt 4 bàn để trụ lại V-League. Trong hiệp 1, Quảng Nam ghi liền 3. Nhiều người mường tượng ra viễn cảnh một trận thua tan tác của Hải Phòng. Nhiều CĐV trên sân và người hâm mộ xem qua truyền hình cũng nảy sinh nghi ngại về tư tưởng của các cầu thủ trong trận này.
Nhưng nỗ lực trong hiệp 2 giúp Hải Phòng chơi khởi sắc và ghi 2 bàn thắng. Bởi vậy, CLB Quảng Nam nâng tỷ số lên 4-2 và giành 3 điểm. Nhưng ở trận đấu còn lại, CLB Nam Định cầm hòa 1-1 trước CLB SLNA và trụ hạng V.League trong "đường tơ kẽ tóc" nhờ hơn Quảng Nam ở chỉ số phụ (ghi được nhiều bàn thắng hơn).
Thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn vượt bão thành công khi xóa tan những nghi ngờ và thể hiện tinh thần thi đấu tốt cũng như kết quả trận đấu không “kịch” như những lời đồn thổi.
Giải mã lực lượng của CLB Hải Phòng
CLB Hải Phòng ra sân với khá nhiều cầu thủ dự bị. Điều này làm gia tăng sự nghi ngờ họ “cứu” CLB Quảng Nam. Trợ lý HLV Lê Quốc Vượng cho biết: “Trước trận đấu, Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện đều rất lo lắng. Bởi nếu chúng tôi thua đậm Quảng Nam thì dư luận phản ứng rất gay gắt. Nhưng vì sao Hải Phòng không thể tung ra lực lượng mạnh nhất? Fagan chấn thương từ trước; Văn Toản, Trọng Hiếu, Mạc Hồng Quân bị sốt không thể tập luyện trước trận đấu. Áp lực gia tăng khi một số cầu thủ bị ngợp khi nhập cuộc và thủng lưới liên tục”.
Ngoài ra, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú gấp rút trở lại thi đấu sau khi về chịu tang bà nội. Về tình huống tranh đá phạt đền, các cầu thủ đều muốn Nghiêm Xuân Tú ghi bàn để tưởng nhớ bà. Nhưng áp lực rất lớn nên ban huấn luyện không thay đổi bởi Diego là người được giao trách nhiệm đá phạt đền.
Nói về tương lai của mình, trợ lý HLV Lê Quốc Vượng chia sẻ: “Cá nhân tôi gắn bó với Hải Phòng nhiều năm, tôi rất thích cuộc sống ở đây. Bởi vậy, tôi từ bỏ kinh doanh để theo đuổi đam mê bóng đá. Tôi chắc chắn vẫn ở đây để cùng đội bóng chuẩn bị mùa giải mới”.
CLB Hải Phòng trụ hạng thành công trong mùa giải nhiều sóng gió cho đến phút cuối cùng. Đội bóng đất Cảng chứng minh họ chấp nhận khó khăn, nỗ lực hết sức mình để cống hiến và giữ niềm tin với người hâm mộ bằng tinh thần thi đấu tích cực. Đó là nền tảng để xây dựng đội bóng mạnh mẽ hơn trong mùa giải mới./.