Tự hào thành phố quê hương
(HPĐT)- Với người Hải Phòng, thành phố quê hương luôn là nơi đẹp nhất. Cũng bởi thế mà thơ viết về thành phố chưa bao giờ vơi cạn đề tài và cảm xúc. Người làm thơ, yêu thơ chỉ cần đi qua một con phố, nhắc đến một tên đường, đọc một tích lịch sử là có thể tràn trề những ý thơ. Như chùm thơ viết về Hải Phòng này, mỗi người chọn một cách thể hiện tình yêu với Hải Phòng theo cảm nhận riêng của mình. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở niềm tự hào về sự phát triển, chuyển mình của thành phố Cảng thân yêu.

Thành phố thân yêu!
Nguyễn Lê
Hải Phòng thành phố thân yêu!
Năm năm xây dựng bao nhiêu công trình
Cầu Tân Vũ – Cát Hải đẹp xinh
Sân bay mở rộng thắm tinh bốn phương
Bạn bè du khách thân thương
"Tám triệu" (1) lượt khách trên đường tới thăm
Cảng quốc tế - Lạch Huyện đa năng
Tàu xuất nhập cảng hàng năm tuyệt vời
Cần cẩu chân đế chuyển rời
Kỷ lục bốc xếp đã nơi nào bằng?
Một trăm hai mươi triệu (2) tấn một năm
Giờ đây liên tục gia tăng mỗi ngày
Ba tám khu cụm công nghiệp đã xây
Nhà máy, xí nghiệp lấy đầy kinh doanh
Giao thông, công-nông nghiệp nhiều ngành
Kinh tế phát triển tăng nhanh đồng đều
Đời sống văn hóa đáng yêu
Thi đua xây dựng khắp đều nơi nơi
Công trình, đường phố cơ ngơi
Chỉnh trang xây dựng chọc trời sáng trong...!
Ai về đất Cảng mà trông
Thành phố Hoa phượng thế rồng đang lên!
Kỳ công mỹ lệ bội thêm
Hướng tiến ra biển bên thềm biển Đông!
Đồ Sơn, Cát Hải, Bạch Long...
Đô thị Bắc Sông Cấm... cùng dòng Lạch Tray
Nông thôn mới đã dựng xây
Mười chín tiêu chí đủ đầy đạt cao
An sinh xã hội phong trào
Công, nông lớp lớp cần lao thỏa lòng...
Ý Đảng, quân dân một lòng
Chung tay xây dựng “nguồn trong nguồn ngoài” (3)
Thành phố thông minh hiện đại tương lai
Đẹp giàu cường thịnh mấy ai sánh bằng...!
(1) Theo Báo Hải Phòng số ra ngày 6-12-2018. Năm 2018, Hải Phòng thu hút khách du lịch đạt 7,9 triệu lượt khách.
(2) Theo báo cáo của Cảng vụ Hải Phòng và Báo Hải Phòng năm 2018, sản lượng hàng hóa qua Cảng Hải Phòng đạt 110 triệu tấn, năm 2019 đạt trên 120 triệu tấn.
(3) Năm 2018 Hải Phòng thu hút vốn FDI đạt 2,4 triệu USD tỷ trọng vốn ngoài nhà nước FDI chiếm 84,3% tổng vốn đầu tư trên địa bàn Hải Phòng.
Còn đó Bạch Đằng Giang
Trần Thành Huệ
Người đi tìm, dòng sông, bến nước
Người mở đường, giặc tiến, giặc lui
Nước thủy triều dâng, sóng gió dập vùi
Sông bốc lửa, chôn vùi bao xác giặc.
Người lên rừng, tìm cây đẽo cọc
Đất Cao Quỳ, thuyền giặc cạn dòng sông
Máu Toa Đô, còn vẫn đục biển Đông
Cho lương thảo, cấp thuyền về cố quốc.
Ý chí kiên cường, toàn dân đánh giặc
Binh giỏi tướng tài, Trần Hưng Đạo Đại Vương
Đất và người còn đó, Bạch Đằng Giang Engr
Truyền thống vẻ vang, sáng ngời Trang sử mới.
Hải Phòng hôm nay, nghe lời Đảng gọi
Nước mạnh, dân giàu, xã hội văn minh
Trung Dũng, Thành Tô, tiếp bước vươn mình
Thành phố mới, thông minh, xanh, sạch đẹp.
Phố Lạch Tray
Hoài Khánh
Phố bỗng chật dòng xe như nước chảy
Giọt cà phê thấm ngọt cả nỗi niềm
Lá khô rơi bên vỉa hè vẫn vậy
Ai thẹn thùng cho vạt nắng vàng thêm.
Sương lãng đãng hồ An Biên quãng vắng
Tím mênh mông bóng nước quyện sắc trời
Gió heo may chở mây về bạc trắng
Có cánh diều ai thả cả chơi vơi.
Vẫn náo nức hò reo sân vận động
Chiều nay vang xanh biếc phía cầu Rào
Ngàn áo thợ trập trùng đi như sóng
Vỗ đôi bờ mặt phố khúc xôn xao.
Những tòa nhà mọc cao thêm vời vợi
Dáng đường xưa còn đọng lại những chiều
Con lạch cũ để lòng hồ ngóng đợi
Đôi ta cùng dắt thương nhớ đi theo.
Hải Phòng cất cánh
Nguyễn Xuân Điền
Như màu hoa rực đỏ niềm tin
Người Hải Phòng thông minh, cần mẫn
Dám nghĩ, dám làm, tự tin, năng động
Đã vươn lên bằng nội lực của chính mình.
Về thành phố cảng hôm nay, cảm xúc trào dâng
Ta như ngỡ lạc vào miền cổ tích
Đường phố khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp
Những làng quê sắc ngói hồng tươi.
Những cây cầu nối bến bờ vui
Nhà máy ô tô, cảng nước sâu hiện đại
Đường cao tốc thênh thang mời gọi
Du khách về với thành phố thân thương.
Những chung cư lấp lánh ánh đèn
Cho bao lứa đôi, nồng nàn hạnh phúc
Một dải trung tâm, lá hoa ngút ngát
Ríu rít tiếng chim đùa trong nắng ban mai.
Cuộc sống thơm hương, náo nức niềm vui
Dân tin Đảng, Đảng vì dân đổi mới
Đoàn kết đồng lòng, chớp thời cơ thuận lợi
Thành phố mình đang cất cánh bay xa…