Bâng khuâng ngõ Đá
(HPĐT)- Gọi là ngõ Đá vì trước kia ngõ được lát đá xanh. Ngõ dài chừng 50 m nối phố Lê Chân và phố Nguyễn Đức Cảnh. Có một thời gian, ngõ được gọi là ngõ Trần Đông, theo tên của người xây những căn nhà trọ phục vụ người dân lao động ở thuê buôn bán than trên bờ sông Lấp ngày trước. Sau này, ngõ được gọi số 98 theo phố Lê Chân và bây giờ là ngõ 23 theo phố Nguyễn Đức Cảnh. Song người dân Hải Phòng vẫn quen gọi là ngõ Đá để nhớ con ngõ với những viên đá xanh lát đường một thuở.

Ngõ đá xuất hiện tại Hải Phòng hàng thế kỷ nay.
.

Ngõ dài chừng 50m nối phố Lê Chân và phố Nguyễn Đức Cảnh.

Đường vào ngõ Đá đi từ phố Cầu Đất rẽ qua phố Lê Chân chừng 200m. Ngõ nối phố Lê Chân và phố Nguyễn Đức Cảnh.

Người dân quen gọi đây là ngõ Đá vì khi mới mở, ngõ được lát bằng đá xanh.

Quán nước đầu ngõ Đá có từ từ thời bao cấp...

Ngõ là nơi tập trung nhiều quán hàng của người lao động mưu sinh nơi chợ cóc.

Ông Hoàng Chấn Linh, người dân ở tại đây hơn nửa thế kỷ kể, ngôi nhà cạnh nhà ông do ông Trần Đông xây dựng. Trước kia, dãy nhà dành cho người lao động khắp nơi về thuê ở để buôn bán bên bờ sông Lấp.

Đầu ngõ Đá giáp Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai và đền Nghè.

Những quán hàng rong của người lao động dọc ngõ Đá.

Từ ngõ Đá đi ra phố Lê Chân là Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai...

... và di tích lịch sử văn hóa đền Nghè – nơi thờ Nữ tướng Lê Chân, người có công khai khẩn trang An Biên xưa nay là thành phố Hải Phòng.

Qua thời gian, ngõ có nhiều thay đổi. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên làm mất khoảng không và ánh sáng của ngõ Đá.

Song với người dân nơi đây, ngõ Đá luôn gắn với những ký ức không thể quên. Đó là cuộc sống, là cả câu chuyện cuộc đời của họ. Như cụ bà Nguyễn Thị Tỷ (trái), 92 tuổi và cụ Lương Thị Đỗ (phải), 82 tuổi gắn bó gần trọn đời với ngõ Đá này.