Làm ăn, phải dứt khoát mới được

Sáu Kho 28/11/2020 09:13

- Này, tôi nghe nói thành phố vừa quyết định dừng dự án lớn nào tại quãng này thì phải?- đang cùng Sáu Kho rảo bước đi bộ dọc dải trung tâm, ông bạn thể dục cất tiếng khi đến cuối vườn hoa Tố Hữu.

Ảnh minh họa

- Vâng, là tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê 72 tầng, dự kiến do FLC đầu tư tại khu đất số 4 đường Trần Phú, ngay bên kia đường kìa- Sáu Kho đáp lời.

- Vị trí đẹp quá! Đúng là “đất vàng”. Nghĩ cũng thấy tiêng tiếc. Nếu thành hiện thực, tòa tháp 72 tầng là điểm nhấn tuyệt vời cho nội đô thành phố mình…

- Chuyện làm ăn nhiều khi không tránh khỏi trục trặc, vấn đề là giải quyết thế nào. Trường hợp này không phải vướng mắc, khó khăn gì từ phía mình đâu. Hải Phòng bao giờ chả “trải thảm đỏ” với những nhà đầu tư thực chất, thiện chí mong muốn hợp tác cùng phát triển, cùng có lợi! Theo dõi thông tin mới thấy, quá trình đi đến chủ trương đầu tư đâu phải ngày một ngày hai, chuẩn bị tỉ mỉ, kỹ lưỡng lắm! Thành phố khẩn trương giải phóng mặt bằng, sẵn sàng “đất sạch”. Nhưng động thổ công trình rồi, sau 6 tháng nhà đầu tư vẫn chưa thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật, trong đó các nghĩa vụ về tài chính để làm cơ sở triển khai thi công các hạng mục.

- Thế họ “có vấn đề” à?

- Tôi nghĩ chắc họ cũng có những lý do riêng. Nhưng một khi tính toán của nhà đầu tư không còn phù hợp, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu kinh tế- xã hội thành phố đề ra, việc chia tay cũng là bình thường. Mà theo thiển ý của tôi, thời điểm nhiều khó khăn do đại dịch như hiện nay là lúc “lửa thử vàng, gian nan thử sức” để nhà đầu tư bộc lộ rõ “chất”, khả năng làm ăn căn cơ, hợp tác bền vững đường dài.

- Nhà đầu tư không thể tránh khỏi người nọ, người kia. Tôi cho rằng, đất Cảng mình làm khá tốt việc “lót ổ đón đại bàng” rồi, nhưng cũng cần “mắt xanh” hơn để chọn đúng “đại bàng” đích thực.

- Thì từ vài năm nay, hầu như dự án nào vào quê mình cũng được triển khai nhanh chóng, phát huy cao hiệu quả kinh tế- xã hội đấy thôi, kể cả cỡ “tỷ đô” như LG, VinFast. “Chim khôn lựa cành mà đậu”. Bác thấy không, tầm đại gia thế giới như ExxonMobil cũng đang đề xuất được “làm tổ” ở Hải Phòng, đủ biết thế nào…

- Ai chả mong vậy. Mà càng ngắm càng thấy khu đất thật đắc địa. Nằm trên dải trung tâm, kề sông, nhìn sang Thủy Nguyên bờ bên kia là khu đô thị mới, à, thành phố mới tương lai…

- Bác cứ yên tâm, đẹp thế thì thiếu gì anh “xin chết”, có điều là phải ra tấm ra món cho xứng. Nói thật, tôi thấy thành phố nhanh chóng, dứt khoát chấm dứt chủ trương cho doanh nghiệp nọ đầu tư khi không đạt yêu cầu là hay. Nếu do dự, có khi lại bị “treo” đấy với những hệ lụy kéo dài, lãng phí lắm…

Sáu Kho