Khổ vì ... cỗ

Ảnh minh họa.
Lâu lắm mới về thăm quê, ông Đình tranh thủ ghé qua nhà thăm ông Khải, bạn từ thuở chăn trâu cắt cỏ. Vừa đến ngõ thì ông Khải quần áo chỉnh tề bước ra, thấy bạn mừng rỡ:
- Bao lâu không gặp, ông vẫn khỏe chứ?
- Tôi khỏe, mà ông bận đi đâu à?
- Tôi định đi đám, nhưng giờ ta cứ vào nhà hàn huyên tâm sự cái đã!
Ông Đình băn khoăn:
- Thế ông cứ đi kẻo muộn, chiều tôi sang vậy?
- Ôi dào, đám mừng tân gia thôi. Ở quê “sướng” cái cỗ đám liên miên- ông Khải thở dài- Tôi lương hưu trung tá quân đội mà còn méo cả mặt, huống hồ bà con nông dân!
- Tôi tưởng xây dựng làng văn hóa rồi, chuyện đám xá rình rang cũng phải bớt chứ?
- Không đâu ông ạ. “Phú quý sinh lễ nghĩa”, ông cũng xuất thân từ nông thôn chắc hiểu, người quê có nhiều lý do để mở tiệc, làm cỗ và mời khách lắm. Ngoài cái hữu sự đã thành lệ như cưới xin, ma chay, giỗ chạp, mừng thọ, tân gia, nay có thêm rất nhiều lý do để bà con làm cỗ, nào là con đỗ đại học, lên chức, lên lương, con, cháu đầy tháng, “rửa” xe mới, người thân đi xuất khẩu lao động, nhập ngũ …Có tháng tôi nhận được hơn chục lời mời ăn cỗ. Người làng, người xã ra vào gặp nhau, không đi không được. Mà đi thì mèng ra mỗi đám cũng phải phong bì 200-300 nghìn đồng, có đám 500 nghìn đồng, gần hết tháng lương vì đám xá đấy ông ạ!
- Vậy thì nhọc vì cỗ quá!
- Cũng chỉ vì quan niệm “người ta có việc mời mình, khi mình có việc chẳng lẽ không mời lại”, cứ vài ba ngày lại có một đám. Ở quê lại hay ăn cỗ sớm, 8 rưỡi, chín giờ sáng đã bắt đầu. Ăn uống, chuyện trò đến trưa, có tý men vào liu khiu đến chiều là chẳng làm ăn được gì, mất công mất việc. Chưa kể “rượu vào lời ra”, không ít va chạm, xô xát xảy ra làm sứt mẻ tình cảm người thân, làng xóm. Mà tổ chức cỗ bàn chi phí có ít đâu, bằng thu nhập vài tháng của hộ làm ăn chăm chỉ ấy chứ! Thế nên bà con đang mắc vào vòng luẩn quẩn, vừa lo để có tiền đi ăn cỗ vừa lo để có tiền làm cỗ. Thậm chí có người còn phải vay lãi để làm cỗ mời xóm làng. Ông thấy có phải là bà con đang tự làm khổ nhau không?
- Tổ chức cỗ bàn, ăn uống linh đình thế thì là hủ tục mất rồi. Nhưng tôi thấy ở đâu chính quyền, đoàn thể các cấp cũng tích cực vận động người dân thực hành nếp sống văn hóa, tiết kiệm, tránh lãng phí trong tổ chức đám xá mà?
Ông Khải thở dài:
- “Phép vua còn thua lệ làng”. Tôi nghĩ, muốn thay đổi, trước hết cán bộ chính quyền cơ sở thường xuyên nhắc nhở, vận động bà con tránh phô trương, lãng phí không cần thiết, đồng thời phải làm gương trong thực hiện thì mới hiệu quả. Điều quan trọng nữa là cơ quan chức năng cần coi tiêu chí xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh là mục tiêu hướng tới trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Được thế mới có thể bớt “khổ vì cỗ” vậy./.