Nước mắt hạnh phúc của Hoàng “bộp”
(HPĐT)- Tại Gala V-League 2020 Awards 2020 đêm 20-11, HLV Trương Việt Hoàng được vinh danh HLV xuất sắc nhất V-League 2020. Vậy là chỉ một năm rời Hải Phòng, cầm quân đội bóng mới Viettel, HLV họ Trương ghi tên mình và cùng Viettel vô địch V-League 2020.

Các học trò thể hiện cảm xúc với HLV Trương Việt Hoàng.
Năm 2020 thật ấn tượng với HLV Trương Việt Hoàng. Lối chơi dựa trên nền tảng phòng ngự, nhiều trận chỉ thắng 1-0, Viettel lên ngôi vô địch V-League. Chức vô địch của Viettel là xứng đáng và là nguồn cảm hứng cho các CLB khác. HLV Trương Việt Hoàng khóc vì hạnh phúc xua đi nước mắt buồn thảm của 4 năm trước.
V-League 2020, trước khi bước vào trận cuối cùng, Viettel hơn đương kim vô địch Hà Nội FC 2 điểm. Tuy lợi thế nhưng nếu Viettel thua hoặc hòa Sài Gòn FC, Hà Nội thắng Than Quảng Ninh thì chức vô địch về Hà Nội FC, bởi kém Hà Nội hiệu số bàn thắng. Để bảo đảm chức vô địch, cách duy nhất là chiến thắng. Họp báo trước trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng trả lời rất rõ ràng: Chúng tôi sẽ thắng để vô địch. Tôi sẽ không phải khóc như đã từng khóc với Hải Phòng FC. Và Viettel thắng Sài Gòn FC, quyết định chức vô địch.
4 năm trước, ở V-League 2016, Hải Phòng FC của HLV Trương Việt Hoàng luôn dẫn đầu giải nhưng sớm gặp thua thiệt bởi các đội bóng có quan hệ với Hà Nội FC chơi tới 200% trước Hải Phòng và dồn điểm cho Hà Nội FC, đẩy Hải Phòng FC và Hà Nội FC bằng điểm nhau trước khi bước vào vòng cuối cùng – vòng 26. Vòng này, Hà Nội FC thắng Thanh Hóa 2-0 tại Hàng Đẫy còn Hải Phòng FC thắng Sông Lam Nghệ An 3-0 tại Sân vận động Lạch Tray nhưng không thể lên ngôi vô địch, bởi kém Hà Nội FC đúng hiệu số 2 bàn thắng. Cả đội Hải Phòng FC đã khóc. HLV họ Trương khóc như đứa trẻ. Hải Phòng FC mất chức vô địch, nhưng toàn đội được nhận niềm vui là vô địch trong lòng người hâm mộ.
Nhưng thật bất ngờ, sau 5 năm gắn bó, tạo nên một Hải Phòng FC chơi khó chịu bậc nhất V-League và đỉnh cao là ngôi á quân, HLV Trương Việt Hoàng chia tay Hải Phòng FC, tạm xa ngôi nhà ở Vinhome Imperia nhận lời dẫn dắt Viettel.
Trương Việt Hoàng là tên tuổi của bóng đá Việt nam. Hoàng “bộp” – biệt danh của anh là người tung cú vô lê ghi bàn mở tỷ số vào lưới tuyển Thái Lan tại Tiger Cup 98, mở đường cho chiến thắng 3-0 và vào trận chung kết của đội tuyển Việt Nam. Kết thúc sự nghiệp, Hoàng “bộp” theo nghiệp HLV. Năm 2015, Việt Hoàng cầm quân Hải Phòng FC và gặt hái thành công cùng đội.
Chia tay đất Cảng sau 5 năm gắn bó, Hoàng “bộp” đủ kinh nghiệm để đưa Viettel lên ngôi vô địch. Ngày cuối cùng của V-League 2020, vợ anh - xạ thủ Nguyễn Thị Lệ Quyên (đội tuyển bắn súng Hải Phòng) sáng thi đấu ở giải vô địch toàn quốc, chiều đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để cổ vũ. Lần này, “hot girl” Lệ Quyên từng bị Hoàng “bộp” lừa là VĐV vật tự do khi yêu đã hạnh phúc vô bờ, bởi Hoàng “bộp” không còn bị thua thiệt, đã lên ngôi vô địch. Giữa đám đông trên sân Thống Nhất, HLV họ Trương dành tặng cho vợ nụ hôn nồng cháy, mà như anh nói – chị hy sinh rất nhiều phía sau thành công của anh./.