Không đi ngược chiều thời đại
(HPĐT)- CLB bóng đá Hải Phòng vừa kiến nghị thành phố xây dựng sân vận động mới, chuyển sân Lạch Tray thành nhà ở. Thoạt nghe, đề xuất có vẻ hợp lý. Đó là sân Lạch Tray xuống cấp, rất khó sửa mặt cỏ. Hiện nay, nhiều địa phương xây dựng sân mới ở nơi thuận tiện đường giao thông. Hải Phòng FC kiến nghị thành phố xây dựng sân vận động mới tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Sân Lạch Tray cũ phá bỏ để xây dựng nhà ở.

Ảnh: Duy Thính
Đề xuất này khiến không ít người giật mình bởi những lời đồn thổi về việc sân Lạch Tray sớm muộn sẽ biến thành dự án nhà ở từ mấy năm trước hiển hiện. Rất may, tại cuộc làm việc mới đây với Liên đoàn Bóng đá, Công ty cổ phần thể thao và CLB bóng đá Hải Phòng, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố không đồng tình với đề nghị này, đồng thời khẳng định: không có chuyện phá sân Lạch Tray để xây nhà ở.
Theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành, các đơn vị chức năng khẩn trương sửa chữa, lắp ghế, thay thế những đèn đã hỏng trên sân Lạch Tray. Những năm tới, thành phố sẽ xây SVĐ mới, hiện đại, nhưng sân Lạch Tray vẫn giữ là công trình phúc lợi xã hội.
Đây không phải là lần đầu người đứng đầu thành phố Cảng đề cập đến vấn đề gìn giữ các công trình công cộng của thành phố. Việc lãnh đạo thành phố không đồng tình chuyển sân Lạch Tray thành nhà ở của lãnh đạo thành phố khiến người dân Hải Phòng rất hài lòng, càng hiểu sâu sắc hơn mục tiêu và khát vọng của thành phố, thành quả phát triển cuối cùng cũng đều dành phục vụ nâng cao đời sống nhân dân cả vật chất lẫn tinh thần. Vì thế, mấy năm qua thành phố đã chi rất nhiều tiền để giải phóng mặt bằng, xây dựng nhiều công viên, vườn hoa, khu vui chơi, công trình phúc lợi xã hội. Đó là tư duy hết sức nhân văn nên thật khó chấp nhận những đề nghị “ngược chiều thời đại” như việc đề xuất chuyển sân Lạch Tray thành nhà ở./.