Hành trình 500 km “cõng” tình thương
(HPĐT)- Gây ấn tượng mạnh mẽ đối với cộng đồng mạng tuần qua là tấm gương chàng trai 22 tuổi đi bộ 500 km nhằm gây quỹ ủng hộ người dân vùng lũ miền Trung. Vũ Đức Thành đi từ Hà Nội đến Quảng Bình trong 14 ngày, chỉ mang theo 3 bộ quần áo cùng một số đồ bảo hộ và thuốc. Mỗi ngày, Thành đi bộ khoảng 40 km. Đi đến đâu, anh lại kêu gọi gây quỹ với những người gặp trên đường để giúp đỡ bà con miền Trung, đồng thời xin chia sẻ chỗ ở, thức ăn.

Vũ Đức Thành cùng chiếc áo giới thiệu về hành trình đi bộ 500 km gây quỹ ủng hộ miền Trung.
Tính đến ngày 21-11, chuyến hành trình của chàng trai gây quỹ được 10 triệu đồng từ sự ủng hộ “của ít lòng nhiều” của bà con dọc đường. Toàn bộ số tiền này được Thành làm việc với cán bộ xã Quảng Tùng và xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) để trao tận tay tới những gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng bão lũ.
Cư dân mạng giành nhiều lời khen tặng chàng trai tốt bụng. “Chàng thanh niên dùng sức trẻ để làm việc không mấy ai để sức và đủ quyết tâm để thực hiện. Tinh thần xông pha ấy thật đáng quý”, chị D.T.Q bình luận. “Quan trọng hơn hết là lòng tốt của chàng trai này đủ lớn để sẵn sàng vượt qua chặng đường dài và gây quỹ hỗ trợ người dân khó khăn. Đây chính là tấm gương cho giới trẻ ngày nay”, anh V.A khẳng định.
Thời gian qua, thật đáng khen khi cộng đồng trẻ tuổi có nhiều cách để giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn, hoạn nạn. Tuy hình thức gây quỹ của Vũ Đức Thành không tạo nên kết quả vật chất lớn nhất, nhưng thể hiện sức trẻ không ngại khó, ngại khổ, áp dụng những cách làm sáng tạo để khích lệ cộng đồng chung tay đoàn kết, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tinh thần này tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến mọi người trong xã hội, dần giúp cuộc sống đồng bào miền Trung trở lại nhịp sống bình thường./.