Có quyết tâm sẽ làm được!

Sáu Kho 16/12/2020 09:59

Cuối cùng, nhà số 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình, Hà Nội, công trình từng tốn giấy bút báo chí, bình phẩm của dư luận, đến chủ nhật vừa rồi cũng hoàn thành xử lý, trao lại chủ đầu tư. Ông Sáu thấy thế nào?

Ảnh minh họa. Ảnh: Duy Thính


- Muộn còn hơn không. Chung quanh tòa nhà này có hàng đống sự “bất thường". Ông biết đấy, khu vực Ba Đình là “trung tâm của trung tâm" đất nước. Chiều cao công trình tại địa bàn được quy định, kiểm soát hết sức nghiêm ngặt. Nhà 8B cách quảng trường Ba Đình chưa đầy 0,5 km, được cấp phép xây cao 53 mét. Công trình to vật, nhưng chủ đầu tư làm “kín đáo” đến nổi khi phát hiện đã “vượt khung" tới 16 mét cao cùng hàng nghìn m2 diện tích sàn...

- Lại chuyện “con voi chui lọt lỗ kim". Nhưng đã phát hiện, lẽ ra phải xử lý sớm?

- Theo quy định, vụ việc chỉ cần cấp quận giải quyết. Thế mà từ tháng 11-2015, Thủ tướng Chính phủ phải 7 lần trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu khẩn trương xử lý; rồi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng chất vấn về việc chậm khắc phục sai phạm. Chuyện giữa trung tâm Thủ đô nên không thể “chìm xuồng” được. Vậy mà phải 5 năm mới xong!

- Hay là có tiêu cực?

- Chuyện đấy thì không dám khẳng định. Tuy nhiên, theo dõi mới thấy, vẫn có những áp lực, luồng ý kiến cho rằng nên xử lý “kiểu gì đó” để chấp nhận việc đã rồi; hay có cá nhân, đơn vị “cố tình chây ì để hợp pháp hóa sai phạm”, như thành viên Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội nhận xét. Thực tế là nhìn vào đây, có lúc dư luận rất lo ngại về sự thiếu kỷ cương công vụ trong hệ thống hành chính.

- Tốt là cuối cùng cũng dứt điểm được, để lấy đó làm gương...

- Lĩnh vực này nhiều vi phạm, việc lâu nay thường có tình trạng xử lý xuê xoa kiểu “phạt để tồn tại" khiến luật pháp bị nhờn, dung dưỡng cho sai phạm “nở rộ" từ nhỏ thành lớn thì khó chữa. Tôi nghĩ, chắc chắn từ đây sẽ có nhiều bài học bổ ích, không chỉ với Hà Nội, từ thực thi công vụ đến cấp phép, quản lý trật tự xây dựng đô thị.

- Tôi thấy Hải Phòng mình làm khá tốt việc này. Tuy nhiên, không thể chủ quan.

Ông thấy đấy, báo đưa tin đường Hồ Sen – Cầu Rào 2 mới, đẹp thế mà cũng có nguy cơ xuất hiện một số công trình “làm xấu” do không phù hợp quy hoạch.

- Cứ phải giám sát chặt, xử lý sớm, quyết liệt từ cơ sở, địa bàn. Có thế, mới không phải chạy theo giải quyết hậu quả. Trong quá trình giải quyết, không thể xuê xoa, có quyết tâm sẽ làm được thôi, ông ạ!

Sáu Kho