Đừng để bến xe thành… chợ
(HPĐT)- Dẫn phóng viên Báo Hải Phòng thăm bến xe Vĩnh Niệm, lãnh đạo công ty TNHH vận tải Bus Hải Phòng chỉ tay vào chỗ vỉa hè phía ngoài tường rào bến xe trên đường Bùi Viện buồn rầu bảo: “Bến xe chưa đi vào hoạt động nhưng bên ngoài hàng rào có hàng loạt vết vạch sơn chia ô, kèm cả tên người “xí phần” sau này lấn chiếm, để bán hàng. Chúng tôi đang phấn đấu xây dựng thành bến xe kiểu mẫu nhưng nếu bùng phát tình trạng lấn chiếm chỗ để bán hàng ngoài bến xe, có lẽ khó có thể thành bến xe kiểu mẫu được, mà giống như cái… chợ”.

Điều lo lắng của lãnh đạo bến xe Vĩnh Niệm không phải không có cơ sở, vì thực tế cho thấy, ngoài bến xe Vĩnh Niệm, nhiều bến xe khác trên địa bàn thành phố bị lấn chiếm vỉa hè ngoài hàng rào để bán hàng, có nơi nhộn nhịp suốt đêm. Có lúc khách nhậu quá chén, xảy ra cãi vã, thậm chí xô xát. Những điểm bán hàng tạm bợ, được chăng bạt bằng ống tre, tạo nên cảnh lụp xụp, nhếch nhác trước bến xe. Sở dĩ tình trạng lấn chiếm tại các bến xe để bán hàng chủ yếu sau giờ cao điểm, là vì thời điểm này các lực lượng chức năng, nhất là quản lý đô thị đã nghỉ, trong khi đó, các bến xe không có quyền quản lý ở ngoài hàng rào.
Để dẹp tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại các bến xe cần phải có sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Phải xử lý ngay từ khi bắt đầu có hiện tượng và phải thực hiện quyết liệt trong thời gian dài, vì nếu cứ làm theo kiểu “ném đá ao bèo” như hiện nay, chỉ dẹp được vài ngày rồi lại đâu vào đấy. Thành phố cũng có chỉ đạo quyết liệt về việc lập lại trật tự đường hè, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương. Tuy nhiên, việc thực hiện chưa được thường xuyên nên hiệu quả chưa cao, không bền vững. Do vậy, cần làm quyết liệt hơn, xử lý mạnh hơn, bắt đầu từ các bến xe, bến tàu… Đừng để bến xe thành cái… chợ.