Đừng để đường Võ Nguyên Giáp thành… bãi đỗ xe!
(HPĐT)- Khi chính thức mở cửa, Trung tâm thương mại Aeon Mall thu hút rất đông người dân Hải Phòng và một số địa phương lân cận đến tham quan, mua sắm. Gần như ngay lập tức, các loại xe taxi, xe hợp đồng, thậm chí có cả taxi “dù” đổ về nơi này, “biến” lòng đường Võ Nguyên Giáp thành nơi đỗ xe để chờ đón khách. Buổi tối, trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ đầu bờ mương An Kim Hải đến nút giao nối với đường Thiên Lôi, hàng đoàn xe đỗ dài, lấn vào làn đường dành cho xe 2 bánh, khiến người đi xe 2 bánh phải đi vào làn đường dành cho ô tô, có nhiều xe tải nặng và xe container tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

(Ảnh minh họa)
Lòng đường không thuộc sự quản lý của Trung tâm thương mại Aeon Mall, nên dù ô tô đỗ hàng dài trên các tuyến đường thì lực lượng bảo vệ ở đây cũng bất lực, các đơn vị chức năng cũng không thể ngăn cản vì đoạn đường này không có biển cấm đỗ xe.
Để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và mỹ quan đô thị, Sở Giao thông-Vận tải cần nhanh chóng tổ chức khảo sát, cắm biển cấm đỗ xe trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ mương An Kim Hải đến ngã ba giao với đường Thiên Lôi để chấm dứt tình trạng đỗ xe gây mất an toàn cho người tham gia giao thông bằng xe 2 bánh. Đồng thời, giao các đơn vị chức năng tổ chức xử lý tình trạng đỗ xe cản trở giao thông. Đừng để đường Võ Nguyên Giáp thành…bãi đỗ xe!