Giúp đồng đội có cuộc sống tốt hơn
(HPĐT)- “11 năm qua, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Văn Đẩu Nguyễn Thanh Nghìn vẫn độc hành trên đường giúp những nạn nhân chất độc da cam có cuộc sống tốt hơn. Tất cả chỉ vì sự đồng cảm với nỗi đau của người lính”- đó là nhận xét của ông Hoàng Văn Tửu, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam quận Kiến An.

Ông Nguyễn Thanh Nghìn cùng cán bộ phường tới thăm hỏi, động viên gia đình
bà Nguyễn Thị Xuyến (phường Văn Đẩu, quận Kiến An).
Đến từng gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn phường Văn Đẩu trong khoảng thời gian (từ năm 2009- 2020), ở đâu cũng nghe được lời khen ngợi dành cho chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tâm huyết, nhiệt tình vì đồng đội. Đúng như Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận kiến An Hoàng Văn Tửu khẳng định: “Trên địa bàn quận, phường Văn Đẩu có nhiều thanh niên xung phong tham gia chiến đấu tại địa bàn bị quân đội Mỹ phun rải chất độc hóa học dioxin. Nhưng phần lớn các trường hợp đều bị thất lạc giấy tờ. Trong đó có nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn, thế hệ thứ hai phát bệnh nặng. Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Văn Đẩu Nguyễn Thanh Nghìn đến “gõ cửa” từng cơ quan xác nhận giấy tờ giúp các hội viên khó khăn đồng thời vận động nhiều tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ đời sống của nạn nhân da cam/dioxin trên địa bàn phường.”
Trong những năm chiến tranh, Nguyễn Thanh Nghìn là lính Sư đoàn 2 Quảng- Đà tham gia chiến đấu trên các chiến trường Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau thời gian trong quân đội, sức khỏe yếu do ảnh hưởng của chất độc màu da cam, ông về công tác tại địa phương với nhiệm vụ bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố 4 của phường Văn Đẩu. Năm 2009, tuổi cao, sức yếu, ông xin nghỉ việc. Với cái tâm của người lính cùng sự tín nhiệm của đồng đội, ông được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội nạn nhân chất độc da cam phường Văn Đẩu (năm 2018, Chi hội chuyển thành Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Văn Đẩu). Nhiều năm gắn bó với địa phương, lòng người cựu chiến binh không yên khi những người đồng đội của mình đang bị dày vò bởi những căn bệnh do nhiễm chất độc hóa học dioxin. “Mình khổ, nhiều người khổ hơn. Mình đau, người khác đau hơn”, câu chia sẻ ngậm ngùi để ông thêm mạnh mẽ tiếp tục hành trình giúp những đồng chí, đồng đội.
Năm 2009, phường Văn Đẩu có tới hơn 100 hồ sơ đề nghị thực hiện chế độ chính sách với các gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn song còn thiếu giấy tờ bổ sung, ông Nguyễn Thanh Nghìn lọc ra 4 trường hợp đặc biệt khó khăn để thẩm tra từng hoàn cảnh. Bắt đầu từ hoàn cảnh của gia đình bà Nguyễn Thị Thuận (sinh năm1955) có 3 người con sinh ra đều bị tâm thần. Cùng với đó là hoàn cảnh của bà Phạm Thị Xuyến ( sinh năm 1951) là thanh niên xung phong nhập ngũ tháng 6- 1972, xuất ngũ tháng 6- 1975 sinh được 3 người con, một trai, hai gái sức khỏe đều không bình thường. Cả hai hoàn cảnh không thể tự hoàn thiện hồ sơ để được giám định sức khỏe nhận chế độ chất độc da cam/dioxin.
Không thể cầm lòng nhìn những gia đình đồng chí của mình vừa khó khăn lại bệnh tật, ông Nghìn lần theo hồ sơ đến Binh trạm 12 đoàn 559, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông Cienco 5 Đà Nẵng- Cục Quân lực Bộ Tổng tham mưu xác nhận từ 7-1972 đến tháng 6-1975, đơn vị đại đội 893 ( nơi ông Vũ Văn Ấm, chồng bà Nguyễn Thị Thuận) thuộc Đoàn 559 Trường Sơn (nay là Binh đoàn 12) tham gia mở đường phục vụ chiến đấu và chiến đấu tại các trọng điểm Đường 9, Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là địa bàn bị quân đội Mỹ phun rải chất độc hóa học dioxin. Sau nhiều chuyến lên Hà Nội, rồi ngược vào Đà Nẵng, hai gia đình được xác nhận nhiễm chất độc hóa học và hưởng trợ cấp, phụ cấp hằng tháng. Ông Nghìn cho biết: “Tuổi cao, sức yếu, một mình lên Hà Nội, vào Đà Nẵng để hoàn thiện hồ sơ nhưng tôi rất vui vì làm được việc có ích giúp đồng đội”.
Bên cạnh đó, nhiều hoàn cảnh như bà Nguyễn Thị Phần, ông Vũ Đức Nghiêm... trên địa bàn phường nhận được nhiều hỗ trợ từ vị chủ tịch hội nhiệt tình, tâm huyết. Nhiều năm qua, ông Nguyễn Thanh Nghìn nhận được nhiều giấy khen của Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, Hội Cựu chiến binh thành phố và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố vì những thành tích xuất sắc trong công tác hội.
Bà Nguyễn Thị Thuận xúc động: “Không có bác Nghìn thì gia đình tôi không biết làm thế nào. Tôi không biết chữ. Nhờ bác Nghìn kết nối các nhà hảo tâm, cơ quan, đoàn thể giúp các cháu được trợ cấp hằng tháng và xây tặng căn nhà tình nghĩa giúp mẹ con tôi có chỗ ở đàng hoàng hơn”.