Rộn ràng đón Giáng sinh

Cổng nhà thờ Xâm Bồ, phường Nam Hải (quận Hải An) được trang hoàng rực rỡ đón chào Giáng sinh.
(HPĐT)- Từ lâu, Giáng sinh – Noel không còn là lễ riêng của cộng đồng Kito giáo. Giáng sinh năm nay, dù việc chuẩn bị và tổ chức phải bảo đảm các yêu cầu phòng, chống COVID-19, song không vì thế mà không khí đón Giáng sinh của người dân đất Cảng bớt tưng bừng, rộn rã. Từ trước Giáng sinh nhiều ngày, khắp phố phường của Hải Phòng, các nhà thờ, cửa hiệu, điểm kinh doanh, sinh hoạt cộng đồng..., nơi đâu cũng được trang hoàng rực rỡ đón Noel.

Hang đá trong nhà thờ Đồng Giới (huyện An Dương) dịp Giáng sinh năm 2020.


Giáo dân lắp dựng phù điêu, trăng đèn trang trí tại nhà thờ Giáo xứ An Tân (quận Lê Chân).


Nhà thờ Hội Thánh Tin Lành trên đường Tô Hiệu (quận Lê Chân) trăng đèn trang hoàng rực rỡ chuẩn bị đón Noel.


Người dân mua sắm phụ kiện trang trí Noel trên đường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng).

Gia đình giáo dân Giáo xứ Lãm Hà, phường Lãm Hà (quận Kiến An) trang trí cây thông đón Giáng Sinh.

Giáo dân Trần Út Đến ở 57 Nam Phong, phường Nam Hải (quận Hải An) chia sẻ: “Ngày Giáng Sinh rất đặc biệt với người Công giáo chúng tôi. Năm nào cũng vậy, tôi và gia đình cũng như Giáo xứ háo hức ngóng chờ và trang hoàng nhà, xóm phố, rực rỡ đón chào Giáng Sinh. Cầu mong một năm an lành, hạnh phúc và nhiều may mắn đến với mọi người mọi nhà.”

Anh Trần Văn Dương ở số 26 phố Nhà Thờ, phường Nam Hải (quận Hải An): “Ngày Giáng Sinh là ngày lễ rất quan trọng trong năm với người Công giáo chúng tôi. Ai cũng háo hức mong chờ và dọn dẹp trang hoàng nhà cửa rực rỡ đón chào Giáng Sinh, đón năm mới. Tôi năm nào cũng trăng đèn trang trí nhà rực rỡ đón chào mùa Giáng Sinh”.