Vòng 15 giải Ngoại hạng Anh: Đội mạnh nếm trải cay đắng
Vòng 15 giải Ngoại hạng Anh chứng kiến cảnh không ít đội mạnh nếm trải cay đắng. Trận đấu muộn nhất vòng 15 giải Ngoại hạng Anh kết thúc sáng 28-12, Tottenham cũng rơi cảnh này, “cầm vàng nhưng để vàng rơi”. Dẫn bàn trước chủ nhà Wolves, nhưng cuối cùng Tottenham bị chia điểm.

Saiss đánh đầu khiến thủ môn Lloris bất lực
Đến sân khách với đội hình chơi theo sơ đồ 3-4-1-2 và mọi thứ tưởng chừng sẽ là hoàn hảo, bởi ở ngay phút đầu, từ một pha đá phạt góc, Davies nhả bóng vừa tầm để Ndombele sút xa tung lưới Rui Patricio, mở tỷ số cho Tottenham.
Dẫn bàn từ rất sớm và chủ động phòng ngự - phản công, Tottenham thi đấu đầy khó chịu. Những tưởng Tottenham cầm chắc 3 điểm rời sân khách thì bất ngờ, từ quả đá phạt góc của Neto, Saiss đánh đầu chéo góc đẹp mắt khiến thủ môn Lloris bất lực. Wolves cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 86. Trận hòa này là thất vọng lớn với Tottenham bởi trước đó, Liverpool bị đội khách West Brom cầm chân 1-1
Đáng nói nhất ở vòng này là Arsenal có được chiến thắng, một chiến thắng đậm đà trước đối thủ cùng thành phố London là Chelsea. Trận thắng này giúp Arsenal có tinh thần tốt hơn để bước vào chặng đường mới sau một loạt trận đấu chỉ biết thua. Với Chelsea, thảm bại 1-3 trước Arsenal trong lúc Arsenal đang khủng hoảng lực lượng khiến HLV Frank Lampard không giấu nổi sự tức giận.
HLV Frank Lampard công khai chỉ trích học trò. Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu với Aston Villa vào đêm 28-12, Lampard nói: “Chúng tôi đã thua, bởi các cầu thủ thiếu cá tính. Bóng đá sẽ trừng phạt bạn nếu bạn ra sân mà không có sự chuẩn bị cơ bản nhất cho trận đấu. Do vậy, chúng tôi cũng cần thay đổi đội hình khi phải chơi 2 trận đấu trong vòng 2 ngày”.
Kết quả vòng 15
2-2
3-0
0-0
3-1
2-0
0-1
1-0
2-2
1-1
1-1