Mang mùa xuân tới lính đảo
(HPĐT)- Gắn bó với quân đội từ năm 16 tuổi, để rồi niềm đam mê ca hát cùng cái duyên với người lính hải quân giúp NSƯT, nhạc sĩ Phạm Nguyễn viết nên những khúc ca da diết, mặn nồng, mang những mùa xuân bất tận tới lính đảo.

Nhạc sĩ Phạm Nguyễn.
Ngày cuối năm 2020 với những bộn bề, nhưng NSƯT, nhạc sĩ Phạm Nguyễn đều đặn lên lịch luyện tập cùng các nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên múa của Đoàn văn công Hải quân. Nghỉ hưu từ năm 2010, song chưa bao giờ nhạc sĩ Phạm Nguyễn nghĩ đến chuyện nghỉ sáng tác, nghỉ đàn, nghỉ hát. Với ông, mang các ca khúc đến mọi người, trước hết là tình yêu, niềm đam mê, chứ không đơn thuần chỉ là nghiệp, là nghề… Viết về người lính không chỉ là trách nhiệm mà còn chứa đựng của những tình cảm yêu thương. Thế nên, các ca khúc của ông lúc nào cùng mặn nồng tình cảm, da diết từ nhạc đến lời. Nhạc sĩ Phạm Nguyễn trầm ngâm: Nhiều năm sống cùng những người lính, tôi hiểu nỗi vất vả, gian khổ của người chiến sĩ. Thế nên, mỗi lần đặt bút viết lời bài hát tôi lại khát vọng mang niềm vui và sự ấm áp đến với mỗi người lính.
“... Mây che mặt trời để dịu đi cái nắng, mây che bầu trời để dịu đi cái khát...” (Em chỉ hát lời của biển). Lặng đi trong những câu hát nồng nàn trên đôi mắt đang hướng về biển khơi của người nhạc sĩ gắn bó gần hết đời mình với người lính biển. Nhạc sĩ Phạm Nguyễn giữ nguyên những hồi ức sống động ngày bắt đầu nhập ngũ năm 1964 (16 tuổi). Vào quân đội, ông được huấn luyện rồi trở thành chiến sĩ ra đa tàu thuộc Trung đoàn 171 Hải quân (nay là Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân). Vừa công tác, vừa hát say sưa, để rồi từ chương trình giao lưu với Đoàn văn công Hải quân, nhạc sĩ Phạm Nguyễn trở thành thành viên của Đoàn chỉ sau đó 1 tháng.
Nếu nói trở thành người lính là sự tự nguyện, thì trở thành nghệ sĩ của Đoàn văn công Hải quân là đam mê của ông. Để rồi, cả hai mối duyên, nghiệp tác thành tạo nên một nhạc sĩ, ca sĩ Phạm Nguyễn ôm đàn hát những khúc ca bất tận cùng những người lính đảo… Chỉ cần một cây đàn ghi ta và một Phạm Nguyễn… Mùa xuân với người lính biển đã về rồi. Nhạc sĩ Hoàng Nguyên (nguyên Phó trưởng Đoàn Văn công Hải quân) cho biết: Nhạc sĩ Phạm Nguyễn chinh phục những người lính biển không chỉ bằng lời ca, giai điệu, mà còn bằng cả tình yêu trong tâm hồn mình. Thế nên, những ca khúc của nhạc sĩ Phạm Nguyễn trở thành “món ăn tinh thần” đặc biệt của những người lính biển.
Đó là “Bát canh đảo xa” ngọt ngào tình đồng chí, đồng đội: “Vài ngọn rau xanh trồng từ đất mẹ, lính ta san sẻ, anh chan em húp, bát canh còng gió giữa lòng biển xa...”. Với ca từ dễ thuộc, dễ nhớ, thể hiện sự gần gũi, thân thiện với cuộc sống của người lính đảo, đi vào lòng người. Đó là hình ảnh “Hoa muống biển ôm mãi bờ cát muối mặn biển khơi” trong ca khúc “Hoa và cát” theo chiều liên tưởng đến người chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa luôn vượt lên gian khó, bám trụ biển vững vàng “tình yêu của ta trọn đời với đảo...”. Thêm nữa, những khúc tình ca: “Khi anh yêu biển, như anh yêu em. Biển êm vỗ về, mơn man bờ cát. Khi anh xa biển, như anh xa em, là nỗi nhớ trong lòng anh, niềm khao khát giữa biển xanh, nhớ mãi... (“Biển và em”); “Con tàu buông neo, con sóng vui reo vỗ nhẹ mạn tàu… (Người về thăm biển); “Ra khơi đêm nay, sao thắp giữa bầu trời như mắt mẹ nhìn theo bao thân thương...” (Ra khơi mang tình mẹ)… thực sự mang đến những mùa xuân trong lòng người chiến sĩ biển đảo. Trung tá Bùi Ngọc Lâm, Trợ lý âm nhạc, Phòng Văn hóa-Văn nghệ, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị cho biết: Thế hệ nhạc sĩ trẻ chúng tôi luôn trân trọng, biết ơn nhạc sĩ Phạm Nguyễn dìu dắt, “thắp lửa” tình yêu và niềm say mê sáng tác âm nhạc về biển, đảo. Những cung bậc cảm xúc chân thật ấy được nhạc sĩ đưa vào sáng tác của mình, vì thế các nhạc phẩm thường rất gần gũi với người lính biển. Các ca khúc ấy không chỉ mang tính nghệ thuật, giải trí, mà còn có ý nghĩa chính trị, phục vụ công tác tuyên truyền... Nhạc sĩ Phạm Nguyễn là người có nhiều đóng góp và là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu trong nền âm nhạc truyền thống của Hải quân.
Nhạc sĩ Phạm Nguyễn sáng tác hàng trăm ca khúc mà chủ yếu viết về người lính biển- đề tài rất đặc biệt của chiến sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ của Đoàn Văn công Hải quân. Bởi chính những tác giả mặc áo lính, cuộc sống bao năm gắn bó với tàu, biển, đảo và bộ đội Hải quân, mới đủ những trải nghiệm, nguồn cảm hứng mãnh liệt để chắp cánh cho tình yêu và đam mê viết về biển, đảo và những người lính Hải quân. Nhạc sĩ Phạm Nguyễn tâm sự: Chưa bao giờ và có lẽ không bao giờ lặng “sóng” trong tôi cảm xúc về những người lính biển. Bởi đó là gia đình thứ hai của cuộc đời tôi./.