Paris mùa "giới nghiêm"

TS. Văn học TRẦN THU DUNG (Paris) 05/01/2021 11:47

(HPĐT)- Văn hào Mỹ E.Hemingway khi đến Paris lần đầu đã cảm thán: "Paris là một ngày hội!". Nơi thành phố đẹp và thu hút du khách bậc nhất thế giới này, tháng 11 cuối Thu như lạnh thêm vì ít ánh sáng ấm áp, vắng lưu lượng người xe tại thủ đô vốn phồn hoa, liên miên sự kiện.

TS. Trần Thu Dung trong nhà hát Chaillot trước đêm giới nghiêm 12 tiếng.

Sóng COVID-19 bùng phát khắp nơi. Tại Pháp, bệnh viện quá tải, tuy số người chết không nhiều bằng đợt đầu, do bác sĩ có kinh nghiệm và việc vệ sinh dịch tễ, đeo khẩu trang bắt buộc ở các cửa hàng, nơi cộng cộng được áp dụng triệt để.

Mưu sinh của người vô gia cư không giấy định cư tại Paris trước nhà hát.

Từ tối 17-10, một số vùng đông người tụ tập nên buộc Chính phủ phải thực hiện lệnh giới nghiêm từ 21 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Lệnh giới nghiêm của Tổng thống Pháp thực hiện ngay tối thứ sáu, kéo dài 4 tuần, 6 tuần, và nay kéo dài đến 31-12-2020. Nếu ai vi phạm ở mức độ cao nhất có thể bị tù 6 tháng. Các tiệm ăn buộc phải đóng cửa trước 8 giờ 30 tối. Nhân viên và khách hàng cũng phải về nhà trước khi đồng hồ điểm 21 giờ. Ngoài một số có giấy phép đặc biệt vì công việc, ai vi phạm luật sẽ bị phạt 135 euros lần đầu, tái phạm 1.500 euros, tiếp tục phản kháng thì mời thăm khám “bóc lịch”.

Paris - Thủ đô Ánh sáng, nổi tiếng về văn hóa giờ phải tắt bớt đèn. Tiếng Pháp thật hay, từ “giới nghiêm” “couvre -feu” dịch trực nghĩa là “che lửa” hay "tắt đèn". Đường phố đêm vắng tanh. Ngồi nhà xem tivi, máy tính mãi cũng chán. Giới văn nghệ như chồn chân. Nước Pháp nổi tiếng thế giới với các hoạt động của hộp đêm. Giờ đây, các nơi sinh hoạt văn hóa thường hoạt động vào đêm như sân khấu, rạp chiếu bóng thất thu, coi như bị đóng cửa. Trước hôm giới nghiêm một ngày, biết tin sẽ có lệnh cấm đi đêm, tôi dũng cảm bát phố để tận hưởng ánh sáng trước lúc “tắt điện”. Đêm khuya vắng lặng nhưng người xem trong nhà hát vẫn đông. Người xem phải đăng ký trước, cứ từng cụm ngồi cách nhau 1 ghế. Tưởng chỉ có dăm người, không ngờ phòng kín (trừ ghế trống bắt buộc). Tan diễn, mọi người phải ngồi lại, chờ người hướng dẫn mới được ra để tránh đông.

Một số người không thẻ cư trú bán rong trước các rạp chiếu, nhà hát, cổng tàu điện ngầm, bến xe đều phải ngừng hoạt động. Nạn thất nghiệp tăng lên. Trộm cắp, cướp giật, “nhảy dù” lợi dụng luật chiếm nhà khi chủ vắng hoành hành. Quốc hội  Pháp vội họp và thống nhất 32 phiếu thuận, 1 phiếu chống về lệnh trong vòng 48 tiếng đuổi ngay những kẻ “nhảy dù” chui vào nhà bất hợp pháp và phạt 3 năm tù, 15.000 euros (trước kia bị cấm đuổi người “nhảy dù” sau 15-10…). Một số người do COVID-19 không thường xuyên về nhà phụ nghỉ cuối tuần, hoặc về quê, tới nhà con cái để thực hiện lệnh tự cách ly, nhà trống bị “nhảy dù” vào ở.

Tổng thống E.Macron đề nghị mọi người phải chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch. Nhiều sinh hoạt văn hóa về đêm vừa được phép mở lại tạm thời ngưng hoặc chuyển sang ban ngày. Hội Aurore - Ánh Sáng (do tôi sáng lập và điều hành) và Hội MCFV (Phong trào người Pháp gốc Việt) may vừa tổ chức xong triển lãm tranh ảnh sách cho cộng đồng gặp gỡ trước lệnh giới nghiêm 10 ngày. Internet trở thành điểm hẹn.

Paris buồn vắng lặng. Tháp Eiffel vẫn tỏa sáng ban đêm giữa mùa Đông đến sớm. Mọi người đều mong COVID-19 nhanh qua đi, để kinh đô ánh sáng của thế giới lại ngập tràn ánh sáng lộng lẫy, hoa lệ quyến rũ như ấn tượng bao thế kỷ nay.

TS. Văn học TRẦN THU DUNG (Paris)