Ước gì có 100 ông thẩm phán...

Nhà biên kịch Nguyễn Long Khánh 09/01/2021 10:52

(HPĐT)- Những ngày vừa qua, bộ phim “Người giữ lửa” (31 tập) do tôi biên kịch phát sóng vào 8 giờ 5 phút sáng trên VTV1 (từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần). Phim được đạo diễn Bùi Huy Thuần hoàn thành vào giữa năm 2018, sau hai năm chính thức lên sóng trên kênh VTV8, HTV7 và bây giờ là VTV1.

Có thể, hình ảnh việc làm của thẩm phán Trần Minh Quang để lại nhiều ấn tượng với người xem. Vì thế nhiều bạn bè gọi điện, gửi tin nhắn đến tôi chia sẻ, động viên tâm đắc với hình tượng người thẩm phán nhân dân Trần Minh Quang mà tôi  xây dựng trên phim… Vui nhất là có bạn viết: “Ước gì tòa án chúng ta có 100 ông thẩm phán như thế”.

Trong những bức thư và tin nhắn tôi nhận được, nhiều người còn “phỏng vấn”. Khá nhiều nội dung đi sâu khiến tôi cũng lúng túng trong tìm câu trả lời. Như câu hỏi: “Anh xây dựng các vụ án đấu tranh chống đổ rác, lấn chiếm đất, tham nhũng ở Tập đoàn Thiên Sơn dựa vào nguyên mẫu nào?”. Thực ra, những vụ đấu tranh của người dân giữ môi trường sống trong lành và các vụ lấn chiếm đất đai xảy ra nhiều, dễ có đến hàng trăm vụ. Nhưng trong quá trình sáng tác kịch bản, tôi không dựa vào nguyên mẫu có thật nào mà hư cấu đến 50% các nhân vật và tình tiết để tăng tính hấp dẫn của phim.

Chưa hết, lại có bạn hỏi: “Viết kịch bản đấu tranh chống tiêu cực như vậy anh có sợ không?”. Tôi trả lời: “Kịch bản tôi viết được cấp kinh phí thực hiện, được duyệt nội dung, tôi có 17 kịch bản được dựng phim, trong đó chùm phim chống tham nhũng có đến sáu bộ phim dài tập (từ 6 đến 36 tập). Nếu nội dung không tốt, hội đồng kiểm duyệt và các hãng phim đã không làm… Còn việc xây dựng hình tượng người thẩm phán nhân dân như Trần Minh Quang trong phim “Người giữ lửa”, đó thực là hình mẫu người thẩm phán mà tôi mong ước. Nếu chúng ta có những vị thẩm phán như thế, sẽ không còn các vụ án oan sai.

Là người sáng tác, xây dựng các hình tượng nhân vật, niềm vui của tôi gắn với các nhân vật. Nên khi nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của bạn bè, người xem, nhất là khi nghe được câu “Ước gì tòa án chúng ta có 100 ông thẩm phán như thế...”, đó thực sự là động lực tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục sáng tác những kịch bản gần gũi hơn với đời sống và công chúng./.

Nhà biên kịch Nguyễn Long Khánh