Pencak Silat Hải Phòng: Nỗ lực vượt khó về lực lượng

Bài và ảnh: Đỗ Hân 13/01/2021 10:56

(HPĐT)- Có giai đoạn bộ môn Pencak Silat của thể thao Hải Phòng rất mạnh. Thế nhưng, giờ đây thầy trò bộ môn đang cố gắng khắc phục khó khăn để có thể vươn xa trong thời gian tới.

Dàn võ sĩ nam, nữ trẻ của Pencak Silat Hải Phòng.

Chia tay 2 nhà vô địch

Đầu năm 2020, nữ võ sĩ Hoàng Thị Loan của đội tuyển Pencak Silat Hải Phòng, từng vô địch thế giới, châu lục, Đông Nam Á và SEA Games gác lại đam mê thể thao, đi lấy chồng tận tỉnh Lào Cai. Đang ở thời kỳ đỉnh cao, Loan lập gia đình, thật tiếc cho Silat đất Cảng, bởi bộ môn mất đi tấm HCV mà Loan thường mang về cho thành phố. Nhưng cũng còn may cho Silat Hải Phòng, Loan lập gia đình là giã từ thảm đấu, không khoác áo đội tuyển Lào Cai, nên cũng giảm bớt áp lực cho các VĐV Hải Phòng và HLV Phạm Thị Huệ. Cô, trò, đồng nghiệp gặp nhau có thứ để vui, không còn là đối thủ chỉ vì câu chuyện của hậu “lên xe hoa”.

Hiện bộ môn còn hai gương mặt làm nhịp nâng cả đội là Nguyễn Thị Tươi và võ sĩ trẻ Đào Thị Hồng Nhung. Hai nữ võ sĩ này có trách nhiệm gánh vác trọng trách giành HCV vô địch quốc gia của toàn đội. Họ đã hoàn thành trách nhiệm. Nhưng thêm một lần nữa, tin vui đến rối ruột ban huấn luyện lại diễn ra. Tương tự đàn chị Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Tươi lên xe hoa vào cuối năm 2020. Vậy là nhà vô địch thế giới, châu Á, Đông Nam Á và SEA Games thứ hai của Silat đất Cảng thi đấu mùa cuối, giành HCV cho Hải Phòng. Còn mùa tới, chắc chắn cô sẽ cùng phu quân – võ sĩ người Thanh Hóa đang thi đấu cho Bắc Ninh, sẽ khoác áo miền đất mới.

Nỗi lo của HLV Phạm Thị Huệ ở chỗ đó, nếu Tươi thi đấu cùng đơn vị của chồng, mọi điều sẽ rất khó cho Silat Hải Phòng khi “mặt đối mặt”. Còn Tươi nối gót như chị Loan thì dễ ứng xử với Silat thành phố dù có tiếc.

Thực hiện chiến lược mới

Trong năm qua, 2 nhà vô địch đi lấy chồng, mà là hai VĐV từng nhiều năm là 1 trong 10 VĐV tiêu biểu của thành phố, gây khó cho bộ môn Silat. Nhưng trách làm sao được khi “trăng đến rằm trăng tròn”. Bộ môn phải tự vượt qua khó khăn. Bên cạnh việc “gái có thì”, bộ môn cũng bị “đe dọa” bởi chuyện các VĐV nữ Silat Hải Phòng khá xinh, có duyên… có tài dạy thể thao dễ bị lôi kéo rời bộ môn với mức lương cao, thậm chí nhiều VĐV còn rời Hải Phòng đi dạy các tỉnh, thành phố khác khiến các HLV rất đau đầu.

Sau những câu chuyện hết sức bình thường của cuộc sống, nhưng ảnh hưởng lớn đến thành tích và chuyên môn, các HLV Pencak Silat Hải Phòng chủ động chuyển hướng. Ba năm qua, Silat Hải Phòng tập trung tuyển sinh và đào tạo nam võ sĩ. HLV Phạm Thị Huệ cho biết: “VĐV nam đào tạo khó hơn, thời gian lâu hơn, nhưng thành công rất bền, bởi võ sĩ nam xây dựng gia đình muộn hơn và có xây dựng gia đình vẫn tập luyện và thi đấu”. Ba năm qua, VĐV nam trẻ bước vào sân chơi toàn quốc, mới chỉ giành HCĐ ở các giải trẻ hay cúp nhưng đó cũng là cơ sở, động lực để bộ môn tiếp tục thực hiện chiến lược mới mẻ này.

Ngày đầu năm mới, khi nữ võ sĩ Đào Thị Hồng Nhung trong buổi nhận thưởng danh hiệu 10 VĐV tiêu biểu thành phố năm 2020, HLV Phạm Thị Huệ cho biết: “Nhung là thành viên đội tuyển quốc gia, là người giữ trọng trách đoạt HCV của Silat Hải Phòng năm 2021. Các VĐV khác còn trẻ nhưng sẽ phấn đấu áp sát thành tích cao”. Đào Thị Hồng Nhung – nữ võ sĩ đoạt HCV võ gậy SEA Games 30 ở Philippines hiện tại là thành viên đội tuyển Pencak Silat quốc gia. Nhưng để được đứng trong đội tuyển dự SEA Games 31 tại Việt Nam, nữ võ sĩ trẻ này phải nỗ lực rất nhiều, thể hiện tốt trong các giải đấu tới đây, nhất là giải đấu đầu năm, trong đó có giải Cúp quốc gia. Và lúc đó Nhung sẽ thực sự là niềm tin, là “đầu tàu” kéo sự thay đổi của Pencak Silat Hải Phòng với cả lực lượng nam và nữ theo chiều hướng tích cực trong thời gian tới./.

Bài và ảnh: Đỗ Hân