Vượt ngưỡng không dễ

Sông Cấm 21/01/2021 11:14

(HPĐT)- Ở bóng đá, mỗi trận thua đều có lỗi từ khách quan, chủ quan. Với các đội “ngự trị đỉnh cao” rơi cảnh thua ấy còn nghiệt ngã hơn. Biết là đau nhưng HLV ở V-League mấy ai dám như cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam trước đây, ông Weigang, nhận là “đầu đội trần, khó vượt ngưỡng”.

(Ảnh minh họa: CTV)

Ngay loạt trận đầu V-League 2021. CLB đương kim vô địch Viettel bị Hải Phòng FC giàu chất bản địa hơn ở khu vực kỹ thuật đưa “trở về mặt đất”. Hải Phòng FC từng “bở hơi tai” đua trụ hạng mùa trước, tìm ra cách vượt ngưỡng để cho Viettel  “lấm lưng”, biết thế nào là áp lực với vị trí đương kim vô địch. Thua một trận chẳng sao, nhưng thua đội “chiếu dưới” như Hải Phòng FC ngay trận khai mạc V-League 2021 cũng là nỗi thất vọng lớn. Viettel mùa này còn phải thi đấu AFC Champions League, phải phân thân ở giải quốc nội nên trận thua sớm trước Hải Phòng FC có thể giúp đội kịp thời rút ra những bài học bổ ích.           

Với Hà Nội FC, đội hình bất bại, đầy kiêu hãnh với “6 Quả bóng Vàng” Việt Nam trong đội hình bị đội quân vô danh của CLB Nam Định làm lu mờ. Sau trận thua, HLV đổ lỗi do sân ướt. Nhưng thật ra Hà Nội FC chưa nhận ra điều họ vốn được hưởng lợi từ các mùa giải trước đã thay đổi từ V-League 2020.

Theo cách nói của ông Weigang và cũng chỉ bởi “đầu đội trần” của HLV nội mà các CLB ở V-League 2021 tìm tới HLV ngoại nổi tiếng. Từ Kiatisak (đội tuyển Thái Lan), Petrovic (Nam Tư trước đây) từng đưa Sao đỏ Belgrad vô địch Cúp C1 châu Âu hay Polking – người Đức gốc Brazil, nhiều năm dẫn dắt CLB ở Thái Lan đến để giúp Hoàng Anh Gia Lai, Thanh Hóa FC, thành phố Hồ Chí Minh tươi mới. Cả 3 dù thua ở khúc dạo đầu nhưng đội bóng của họ có thay đổi, khác rất nhiều so với Viettel và Hà Nội FC.

Bóng đá Việt Nam đẹp đẽ và chất lượng cao hơn trước, các đội muốn không “đầu đội trần”, vượt ngưỡng như Hải Phòng FC và Nam Định vừa thực hiện không dễ, nếu không biết mình biết người thế nào./.

Sông Cấm