Làm giàu trên mảnh đất quê hương

Anh Nguyễn Phú Bình tại Lễ trao giải thưởng Lương Định Của năm 2020.
(HPĐT)- Với niềm đam mê nông nghiệp, anh Nguyễn Phú Bình, ở thôn Hải Sơn, xã Trân Châu (huyện Cát Hải) quyết tâm làm giàu nhờ kinh doanh chuỗi nhà hàng, nhà nghỉ kết hợp khu ẩm thực sinh thái. Vừa qua, anh vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng Lương Định Của năm 2020.
Tọa lạc trên trục đường 356, cách Vườn quốc gia Cát Bà vài trăm mét, chuỗi nhà hàng, nhà nghỉ Trang Linh trở thành điểm đến trải nghiệm sinh thái và lưu trú, nghỉ dưỡng thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước. Ít ai biết rằng cơ sở lưu trú rộng 2 ha này trước đây từng là vùng đất đồi hoang. Chứng kiến đồng đất quê hương từng ngày bị “bỏ quên”, anh Nguyễn Phú Bình không khỏi trăn trở. Khao khát được làm giàu trên chính quê hương thôi thúc anh dành thời gian nghiên cứu, tìm tòi và nhận thấy mô hình trang trại kết hợp du lịch sinh thái đang là xu hướng phát triển đem lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với thực tế địa phương. Nghĩ là làm, anh mạnh dạn dùng tiền tiết kiệm của bản thân và vay mượn tiền từ bố mẹ, bạn bè, ngân hàng với số vốn ban đầu hơn 800 triệu đồng để đầu tư xây dựng mô hình.
Trên diện tích gần 2 ha đất đồi, năm 2018, anh bắt tay xây dựng khu trang trại nuôi gia súc, gia cầm, trồng rau, củ, quả… kết hợp khu nhà hàng, nhà nghỉ phục vụ khách ăn uống, nghỉ ngơi. Những ngày đầu bắt tay lập nghiệp, anh Bình gặp không ít khó khăn, bất lợi như thời tiết nắng nóng, thiếu nước ngọt sinh hoạt, thiếu kinh nghiệm, không biết cách phòng bệnh, chữa bệnh cho vật nuôi, cây trồng… dẫn tới vật nuôi, cây trồng chết, thiệt hại lớn về kinh tế. Song, thách thức không làm anh nản chí, càng quyết tâm hơn với niềm đam mê. Anh khăn gói đi đến các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh học tập các mô hình thanh niên phát triển kinh tế thành công. Anh còn dành thời gian học hỏi, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm qua mạng internet.
Tự tay góp từng viên gạch, đến nay, mô hình trang trại tại đồi Khe Sâu, xã Trân Châu (huyện Cát Hải) giúp anh “hái trái ngọt” với 60 con lợn rừng, 500 con gà, 500 con vịt giời, 50 con lợn thịt, 30 con dê, 20 con bò, gần 100 con chim bồ câu, 1 đàn ong rừng nuôi thả tự nhiên, cùng các loại rau, củ, quả an toàn theo mùa phục vụ nhà hàng. Bên cạnh đó, anh Bình còn đầu tư khu nhà hàng, nhà nghỉ Trang Linh gồm 4 phòng ăn có điều hòa nhiệt độ, 1 khu vực ăn ngoài trời và 9 phòng nghỉ thường xuyên tổ chức du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, team building, sinh nhật, tiệc cưới... Mỗi năm, mô hình mang lại doanh thu từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng, tạo việc làm 5 lao động địa phương với thu nhập 6 - 7 triệu đồng/người/tháng.
Chẳng ai ngờ ông chủ chuỗi nhà hàng, nhà nghỉ Trang Linh từng học y tại Trường cao đẳng Y tế Hải Phòng. Mỗi ngày của anh Bình luôn bận rộn từ sáng đến đêm. Anh chia sẻ: Mỗi ngày, tôi chỉ ngủ 3, 4 tiếng bởi quá nhiều công việc buộc bản thân phải giải quyết cho xong, không muốn để đến hôm sau. Dù công việc kinh doanh đi vào ổn định nhưng tôi không cho phép mình dừng lại mà phải luôn vận động, sáng tạo, mở rộng thêm các lĩnh vực khác. Như năm 2020, do dịch COVID-19, lượng khách quốc tế giảm mạnh. Nếu chỉ tập trung vào kinh doanh nhà nghỉ, chúng tôi sẽ có thu nhập bấp bênh. Do đó, tôi tập trung vào nuôi trồng, kinh doanh cây, con đặc sản như gà đồi, lợn rừng… để phục vụ khách ăn tại nhà hàng và khách hàng cả nước”. Cũng tại lễ trao giải thưởng Lương Định Của diễn ra tại Hà Nội vừa qua, anh Bình tranh thủ tìm kiếm và liên kết với một số mô hình làm kinh tế nông nghiệp giỏi của thanh niên các tỉnh, thành phố khác, để mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng vật nuôi, cây trồng.
Chia sẻ về con đường khởi nghiệp, chàng trai sinh năm 1990 bộc bạch: Không ai lập nghiệp mà thành công ngay lần đầu. Nếu bạn trẻ nào có niềm đam mê với nông nghiệp, có khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương, hãy bắt tay ngay từ hôm nay./.