Khám phá Hải Phòng từ trên cao

Tuệ Minh - Ảnh: Trung Kiên 28/01/2021 11:54

(HPĐT)- Khám phá thành phố qua góc nhìn trên cao từ các toà nhà nhiều tầng thực sự là trải nghiệm thú vị. Từ góc nhìn này, một Hải Phòng thay đổi từng ngày với dáng vẻ đô thị văn minh, hiện đại được khắc họa tổng quát, như khối rubik đa chiều đầy màu sắc về ban ngày và lung linh huyền ảo về đêm.

Ngắm thành phố toàn cảnh 360 độ từ quán Sky Bar.

1. Ngắm thành phố toàn cảnh 360 độ từ quán Sky Bar - Tầng 43 của tòa tháp Vinhomes Imperia - “nóc nhà” Đông Bắc là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn cảm nhận rõ nét nhất sự chuyển mình của Hải Phòng. Ngay dưới tòa tháp là khu đô thị Vinhomes Imperia trải dài với các ngôi nhà sang trọng, đẳng cấp, soi mình bên dòng sông Cấm, sông Thượng Lý. Ngay gần khu quảng trường, có thể thấy di tích “Ống khói” của Bảo tàng Xi măng– biểu tượng lịch sử của Nhà máy Xi măng Hải Phòng – “cái nôi” của ngành công nghiệp xi măng Việt Nam- được bảo tồn nguyên vẹn. Đó là minh chứng rõ nét nhất về sự chuyển mình của thành phố khi chỉ cách đây vài năm, đây là khu nhà máy xi măng cũ với những khu nhà dân cư lụp xụp…

Xa xa về phía Bắc, Cảng Hải Phòng với những trục cần cẩu sừng sững, hiên ngang đón những con tàu xuôi ngược vào ra “ăn hàng”. So với hình ảnh Cảng Hải Phòng từ giữa thế kỷ thứ 19 khi mới được người Pháp xây dựng, Cảng hôm nay bề thế, sầm uất, phát triển nhanh, mạnh về số lượng, quy mô, công nghệ, trình độ năng lực bốc xếp hàng hóa. Gần đó là cầu Hoàng Văn Thụ với thiết kế hình cánh chim biển kết hợp ánh sáng bắt mắt, không chỉ đẹp nhất Hải Phòng mà còn hiện đại nhất Việt Nam về công nghệ xây dựng cầu vòm nhồi bê tông. Chuyển hướng về phía Bắc 10 độ, sẽ “gặp gỡ” cầu Bính, từng là cầu dây văng dài nhất Việt Nam. Hai cây cầu mang sứ mệnh nối liền đôi bờ sông Cấm, thay thế các chuyến phà năm xưa, mở ra đô thị Thuỷ Nguyên đang chuyển mình mạnh mẽ lên thành phố trong tương lai không xa. Nhìn từ trên cao, dòng sông Cấm vẫn chảy hiền hòa từ bao đời nay được khoác lên tấm áo đa sắc với vũ điệu ánh sáng khi thành phố lên đèn.

Hướng mắt về phía trung tâm thành phố, sẽ thấy dải lụa cây xanh  trải dài bên dòng sông Tam Bạc. Hiếm nơi nào, khu vực trung tâm thành phố lại có nhiều không gian công cộng, thân thiện môi trường như tại Hải Phòng. Đan xen giữa những công trình được xây dựng theo phong cách kiến trúc Pháp, như Bưu điện thành phố, trụ sở UBND thành phố… là những toà nhà hiện đại nhiều tầng của khách sạn Hilton, Bệnh viện Đa khoa quốc tế… hiện lên hiên ngang giữa nền trời xanh ngắt. Tuy khác biệt về chiều cao, kiến trúc, song mỗi công trình lại đem đến điểm nhấn tạo bức tranh toàn cảnh rõ nhất cho quá trình phát triển gắn liền việc bảo tồn, gìn giữ những vẻ đẹp lâu đời của thành phố Cảng.

2. Nếu muốn nhìn rõ hơn khu vực phía Nam, phía Đông thành phố, thì quán cà phê 9 Rooftop Bar and Coffee tầng 13 Htower ở phố Văn Cao (quận Hải An) là điểm đến tiếp theo. Với thiết kế mở, không gian lộng gió nên dễ dàng cảm nhận rõ nét nhịp sống sôi động, tấp nập của thành phố Cảng qua những làn xe đan xen nhau vun vút ngược xuôi. Xa xa, tòa chung cư HH3, HH4 (quận Ngô Quyền) là kết quả nổi bật của chính sách an sinh xã hội của thành phố, khi những người dân sống trong các căn hộ tập thể xuống cấp, cũ nát về an cư tại chung cư hiện đại nhiều tầng này. Điểm cuối tầm mắt là cầu vượt Lê Hồng Phong với hệ thống dây văng, vòm thép uốn cong mềm mại được thiết kế dựa trên cảm hứng từ vẻ đẹp của cây cầu Fehmarnsun tại Cộng hoà Liên bang Đức. Khi màn đêm buông xuống, hệ thống đèn LED nghệ thuật được bật lên, liên tục đổi màu, tô điểm thêm cho vẻ đẹp hiện đại nơi cửa ô thành phố. Quả thật, không “ngoa” khi nói rằng Hải Phòng là thành phố của những cây cầu thơ mộng.

3. Hạ tầm mắt xuống thấp hơn, để cảm nhận rõ nhịp sống, hơi thở của thành phố Cảng, quán cà phê Cuppa Gourmet tại tầng 6 tòa nhà SHP ở đường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) là sự lựa chọn hoàn hảo, đặc biệt vào buổi tối thành phố lên đèn. Tầm nhìn thấp hơn, du khách cũng cảm nhận rõ hơn về nét kiến trúc của thành phố Cảng. Bức tranh thành phố Cảng hiện lên sinh động, phong phú với những nếp nhà lô xô. Trên các tuyến phố Cầu Đất, Lạch Tray, Tô Hiệu dòng người xe qua lại tấp nập. Những tia sáng vun vút khiến cả con phố bừng lên tựa như một dòng sông lấp lánh. Cuối thế kỷ thứ 19, các tuyến phố trên, đặc biệt phố Cầu Đất được mệnh danh là khu phố “của đổ về” bởi sở hữu sự giao thương tấp nập với nhiều nghề thủ công nổi tiếng như giày da, bánh kẹo, tiệm ăn, chụp ảnh, vàng bạc… Khu vực này hiện nay vẫn giữ được sự sầm uất đặc trưng, song hiện đại hơn khi những nếp nhà cũ dần được thay thế bằng những công trình kiến trúc mới, đáp ứng nhu cầu hội nhập hiện nay.

Với góc nhìn từ trên cao, một Hải Phòng “thay da đổi áo” từng ngày, trở nên hiện đại, văn minh được khắc họa đầy đủ và rõ nét nhất. Rồi đây, sẽ có thêm những tòa tháp nhiều tầng được xây dựng trong tương lai gần, mỗi người dân, du khách đến thành phố lại được thỏa sức ngắm Hải Phòng từ “góc nhìn trên mây”./.

Tuệ Minh - Ảnh: Trung Kiên