Mang Tết đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Bài và ảnh: Nguyên Nguyên 02/02/2021 12:46

Làng Trẻ em SOS Hải Phòng tổ chức gói và luộc bánh chưng, chuẩn bị đón xuân về.

(HPĐT)-Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, chính quyền các cấp cùng nhiều tổ chức, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố dành nhiều sự quan tâm, chăm lo đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Tất cả cùng chung mục tiêu để mọi trẻ em đất Cảng được đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, đủ đầy…

1. Buổi học chữ của học sinh Trường Khiếm thị Hải Phòng, phường Đồng Hòa (quận Kiến An) sáng 21-1 bất ngờ đón những vị khách đến tặng quà Tết. 30 học sinh được các cô, các bác trong đoàn trao tận tay những suất quà trị giá 500 nghìn đồng/suất cùng những lời động viên các em tiếp tục học tập, rèn luyện trở thành công dân có ích cho xã hội sau này. Cầm trên tay món quà Tết, em Đ.M.N, học sinh của trường hào hứng chia sẻ: Con luôn mong chờ ngày Tết để được ăn bánh chưng, được đi đón giao thừa cùng bố mẹ và du xuân cùng các bạn. Tết năm nay, con và các bạn trong trường còn được các cô bác lãnh đạo thành phố, quận Kiến An, cùng nhiều tổ chức, đoàn thể thăm tặng quà Tết, động viên con học tập tốt. Con vui lắm!. N. mắc hội chứng rung động nhãn cầu bẩm sinh nên cuộc sống chung quanh em chỉ là những hình ảnh lờ mờ, nhạt nhòa. Nụ cười hồn nhiên của cậu bé 12 tuổi có gương mặt sáng hiện đang học lớp 2 làm bất cứ ai có mặt ngày hôm ấy cũng thấy vui lây.

Ông Đỗ Quý Hưng, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng cũng có mặt trong chương trình tặng quà Tết, thông tin: Hằng năm, cứ đến dịp Tết Nguyên đán, Quỹ lại nhận được những tình cảm, yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia đáng quý của các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố và một số tổ chức quốc tế. Thông qua sự kết nối của Quỹ, nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được đón nhận sự động viên cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp các em vươn lên nghịch cảnh, phấn đấu học tập, rèn luyện. Năm nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố tổ chức chương trình tặng quà Tết diễn ra vào sáng 24-1 trao 150 suất quà của thành phố, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng trẻ em trên địa bàn. Đồng thời, trao quà Tết đến 300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn thuộc 14 quận, huyện, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Chúng tôi mong rằng, những món quà nhỏ giảm bớt sự thiệt thòi, thiếu thốn, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vui đón Tết”.

2. Đến thăm Làng trẻ em SOS Hải Phòng, phường Đông Hải 1 (quận Hải An) những ngày này, cảm nhận không khí xuân tràn ngập trong từng nét mặt, ánh mắt của các mẹ, các dì và các con nơi đây. Công trình nhà sinh hoạt chung được xây dựng từ nguồn kinh phí của UBND thành phố và Tổ chức SOS quốc tế trị giá 4,5 tỷ đồng vừa được khánh thành ngay trước thềm năm mới. Những cành đào hồng, chậu quất vàng trang hoàng bằng phong bao lì xì đỏ, dây kim tuyến và đèn nháy đầy sắc màu được bầy trẻ thơ ríu rít đứng chung quanh trầm trồ, hứng thú. Mấy hôm nay, bé Quỳnh Như, 2 tuổi, nhà “Hoa bưởi”, thành viên nhỏ tuổi nhất làng bị ốm sốt nên cứ bám mẹ suốt. Nhưng nhìn thấy các anh chị đang tíu tít chuẩn bị Tết, Quỳnh Như cũng đòi mẹ cho ra sân chơi. Như vào làng khi chưa đầy 1 tuổi nên ai cũng thương.

Theo tiến sĩ Tăng Tiến San, Giám đốc Làng trẻ em SOS Hải Phòng, hiện Làng nuôi dưỡng 121 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, sinh hoạt tại 14 gia đình mang tên các loài hoa như: hoa hướng dương, hoa mơ, hoa bưởi, hoa lan… Tết năm nay, Làng đón nhận nhiều niềm vui khi UBND thành phố nâng mức trợ cấp hằng tháng cho các con từ 270 nghìn đồng lên 380 nghìn đồng/con/ tháng và khánh thành các công trình: nhà sinh hoạt chung, nhà nghỉ hưu cho các mẹ, các dì. Để giúp các con vui đón Tết Tân Sửu, Làng tổ chức nhiều hoạt động đầy ý nghĩa như: gặp mặt, đoàn tụ các thế hệ từng sinh sống tại Làng; trang trí đào, quất Tết; thi đấu bóng đá; tặng quà các con thi đỗ đại học. Những ngày này, Làng trẻ em SOS Hải Phòng đón nhiều đoàn khách trong và ngoài thành phố đến tặng quà Tết cho các mẹ, các con. Từ hỗ trợ bằng tiền mặt đến hiện vật như gạo, bánh chưng, giò…, món quà nào cũng đầy ắp yêu thương và tình cảm dạt dào dành tặng các con.

3. Cách đó không xa, Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng, phường Thành Tô (quận Hải An) cũng nhộn nhịp chuẩn bị đón xuân về. Những ngôi nhà mang tên các loài chim như: Bồ câu, sơn ca, họa mi, vàng anh, vành khuyên… được các con quét dọn sạch sẽ và trang hoàng bằng những cành đào, cây quất Tết. Thăm hai gia đình Vàng anh và Vành khuyên, nơi sinh sống của các trẻ khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, mới thấy nỗi vất vả, sự hy sinh của các mẹ thật lớn lao. Mẹ Lưu Thị Bích Nữ, nhà Vành khuyên chia sẻ: “Nhà có 8 con thì 6 đứa không đi lại được, chỉ nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt hằng ngày của các con đều nhờ tay mẹ và dì chăm sóc. Năm mới, tôi chỉ mong có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục chăm các con, ước một ngày các con có thể gọi “mẹ”. Lần đầu đón Tết tại làng, cậu bé T. (nhà Hải Yến), 9 tuổi, với đôi chân tập tễnh không giấu nỗi niềm háo hức. T. hồn nhiên bảo: Con chẳng muốn về nhà mà chỉ thích ở đây, vì có mẹ và các anh chị em, vui lắm!. Còn hai anh em sinh đôi có cái tên rất ý nghĩa Quyết, Tâm (nhà Sơn ca) thì bẽn lẽn nói: Đón Tết ở làng vui hơn ở nhà vì được gói bánh chưng, gói giò, được đi chơi chợ Tết.

Bà Lương Thị Hảo, Giám đốc Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng cho biết: “Hiện làng nuôi dưỡng 59 trẻ, từ 3 đến 18 tuổi, trong đó có 21 trẻ khuyết tật. Tết năm nào cũng vậy, làng cũng tổ chức gói bánh chưng, giò, làm cơm tất niên, hát văn nghệ, đi du xuân tại Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố. Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều chương trình thăm, tặng quà Tết bị hạn chế để bảo đảm an toàn cho các con. Nhưng không vì thế mà không khí đón Tết tại làng vơi bớt niềm vui. Các con vẫn nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ, động viên từ các cấp chính quyền, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Chúng tôi nỗ lực để bù đắp những thiếu thốn về vật chất và tinh thần cho các con, bởi hoàn cảnh của con nào cũng rất đặc biệt”.

Với tấm lòng “tương thân tương ái”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố nỗ lực mang đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt một cái Tết đủ đầy, đầm ấm, để các em không còn cảm giác mặc cảm, tự ti, mà luôn vươn lên trong cuộc sống, trở thành công dân có ích cho xã hội sau này./.

Bài và ảnh: Nguyên Nguyên