Những người làm sạch đường, đẹp phố

Công nhân vệ sinh Xí nghiệp Môi trường Ngô Quyền 1 cần mẫn làm nhiệm vụ trên đường Chu Văn An (quận Ngô Quyền).
(HPĐT)- Tết Nguyên đán luôn là thời gian mọi người mong ngóng trở về sum họp bên gia đình, cùng nhau tạm biệt năm cũ và đón năm mới với thật nhiều yêu thương, may mắn. Song, với những công nhân vệ sinh môi trường, họ vui vẻ gác lại tình cảm riêng tư, cần mẫn hoàn thành nhiệm vụ với ước mong nhà nhà, người người được đón xuân trong không gian xanh, sạch.
Nghề công nhân vệ sinh môi trường vốn đã cực, nhưng vất vả nhất là dịp Tết. Vì thời điểm này, các cửa hàng, gia đình bắt đầu dọn nhà, rồi sắm Tết, nên lượng rác thải bao giờ cũng gấp 3, 4 lần ngày thường. Tháo khăn che mặt, lau vội những giọt mồ hôi lăn dài cùng nụ cười rạng rỡ,chị Trần Thị Vân, tổ trưởng tổ thu gom rác phường Lê Lợi, Xí nghiệp Môi trường Ngô Quyền 1 bày tỏ: Tết, với nhiều người là để nghỉ ngơi, vui chơi, thì ngược lại, không khí lao động của các công nhân vệ sinh đô thị càng trở nên khẩn trương hơn vì lượng rác ngày Tết bao giờ cũng tăng. Chồng chị, đồng thời là đồng nghiệp, nên công việc trong dịp Tết của anh cũng tương tự. Tuy nhiên, hơn 14 năm gắn bó với nghề, chị quen với từng gốc cây, góc phố, nhớ mặt, thuộc tên nhiều người dân trên tuyến đường mình phụ trách.
Bởi vậy, việc tăng ca trong những ngày Tết không còn xa lạ hay khiến chị tủi thân, chạnh lòng, mà trở thành thói quen, cùng những niềm vui mộc mạc. Chị Vân bồi hồi nhớ lại giao thừa năm trước: Không khí ngày 30 Tết luôn mang lại thật nhiều cảm xúc. 2 giờ chiều, quán xá dần đóng cửa, đường phố cũng không tấp nập như mọi hôm, ai nấy hối hả trở về nhà chuẩn bị mâm cỗ cúng giao thừa. Đó cũng là lúc các công nhân vệ sinh tỏa ra khắp mọi nẻo đường, con phố để thực hiện nhiệm vụ. Song, khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời báo hiệu thời khắc chuyển giao năm mới, chúng tôi cũng dành cho mình một khoảng lặng để ngắm nhìn thành phố vào xuân và đón chào năm mới theo cách rất đặc biệt. Đó là mọi người cùng nghỉ tay, tập hợp đồ ăn như bánh chưng, xôi, gà, nước ngọt mà người dân gói tặng trong lúc làm nhiệm vụ để cùng nhau đón Xuân sang. Tết của các công nhân vệ sinh môi trường là cái Tết “tranh thủ”, tuy đơn sơ nhưng không kém phần hạnh phúc.
Trong khi đó, anh Đoàn Văn Mạnh, cùng tổ chị Vân hào hứng cho biết: Dọn dẹp sau đêm giao thừa, những người công nhân vệ sinh trở về nhà, tự thưởng cho mình giấc ngủ ngắn, để rồi sáng mồng 1 Tết tiếp tục “bám địa bàn”.
Còn chị Bùi Thị Nguyệt, tổ trưởng tổ thu gom rác phường Lê Lợi, Xí nghiệp Môi trường Ngô Quyền 2 giãi bày: Hơn 12 năm gắn bó với nghề, chỉ duy nhất 2 năm chị được ở nhà ngày 30 Tết do sinh em bé. Còn mọi năm, chị cũng như những công nhân trong công ty, ngày 30 Tết đều làm từ 4 giờ sáng đến 2-3 giờ đêm ngày mồng 1. Vì vậy, trước khi đi làm, chị thường tất bật dọn dẹp, chuẩn bị mâm cỗ cúng mồng 1 và hướng dẫn con gái thắp hương để tận hưởng không khí của thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. “Công việc tuy vất vả nhưng tôi và các anh, chị, em công nhân khác chưa bao giờ thấy trống trải vì luôn được nhiều người thương mến, san sẻ.
Ngay đêm giao thừa, Ban lãnh đạo công ty, xí nghiệp dành thời gian tới nơi công nhân làm nhiệm vụ để chúc mừng năm mới, lì xì lấy may khiến ai nấy đều cảm nhận được tình thân, tình đồng nghiệp. Còn rạng sáng mồng 1, khi vẫn mang trên mình màu áo xanh còn bám đầy bụi bặm, hối hả hòa vào những hạt sương đêm để trở về nhà, tôi lại thêm ấm lòng và hạnh phúc khi được đón nhận những cành lộc đầu năm do người dân gửi tặng. Những sự quan tâm chân thành ấy là niềm vui, kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời làm nghề của tôi; trở thành động lực để người lao động như tôi có thêm động lực làm việc, chị Nguyệt tâm sự.
Trong muôn vàn âm thanh ồn ã cuộc sống, tiếng chổi tre mỗi sáng sớm hay tối khuya trên mọi ngả đường đã trở nên quen thuộc. Một mùa xuân mới lại đang về với mọi nhà trong niềm vui sum họp. Với những công nhân vệ sinh môi trường, mùa xuân cũng đang về trên những đoạn đường quen thuộc mà hằng ngày họ vẫn cần mẫn giữ sạch đẹp. Niềm vui lớn nhất của họ trong dịp Tết cũng như ngày thường chỉ là có thật nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình./.