Khúc hát “Hồ thiên nga”
(HPĐT)- Chỉ mấy năm trước thôi, có lẽ ít người tưởng tượng được rằng, ngay tại Hải Phòng – thành phố Cảng bên bờ biển Đông lại có lúc được ngắm bức tranh thiên nga như trong cổ tích. Khi ấy, sông Tam Bạc nơi những đàn thiên nga đang thảnh thơi bơi lội như góc ảnh mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Dũng ghi lại đây còn là đoạn sông nhiều “tâm trạng” như không ít người nhận xét. Nhưng giờ đây, con sông thay áo mới với đôi bờ phố đi bộ thênh thang. Cây cầu vắt ngang được điểm xuyết bằng những cây cảnh, những ngôi nhà thiên nga thanh thoát đầy tính thẩm mỹ.

Dòng sông thiên nga từ khi được chỉnh trang trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của không ít nghệ sĩ. Riêng với nhiếp ảnh, nhất là với nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Dũng, ghi lại hình ảnh thiên nga trên sông Tam Bạc là niềm đam mê, hạnh phúc. Bức ảnh bầy thiên nga trắng nổi bật trên nền nước và những bóng cây xanh soi xuống Tam Bạc khiến người xem liên tưởng đến vở ballet nổi tiếng của nhà soạn nhạc lừng danh của nước Nga- Tchaikovsky “Hồ thiên nga”.