“Sóng” nổi

Ngô Hương Sen 06/02/2021 11:34

Tác phẩm của họa sĩ Ngô Bình Nhi tại triển lãm.

(HPĐT)- Như lời tạm biệt năm cũ và chào năm mới đầy hứng khởi, triển lãm “Sóng” của một số họa sĩ Hải Phòng đang sinh sống ở Thủ đô  ùa vào phố phường không khí mặn mòi, khoáng đạt từ biển cả. Diễn ra trong khoảng thời gian gấp gáp cận Tết (từ 27-1 đến 2-2 tại Art space 42 Yết Kiêu - Hà Nội), “Sóng” khép lại năm COVID-19 đầy lao đao nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội thênh thang hơn với thị trường mỹ thuật…

Thành công như Đinh Quân, tạo được dấu ấn riêng như Bùi Trọng Dư, Nguyễn Ngọc Dân (Dân dây điện), sắc lẻm như điêu khắc gia Lập Phương, hồn hậu, ấm áp như cặp vợ chồng Nguyễn Quốc Thắng - Ngô Bình Nhi, rồi Nguyễn Trung Dũng, Vũ Thanh Nghị, Nguyễn Đình Hợp, Bùi Viết Đoàn, Phan Tuấn, Đoàn Văn Tới, mỗi người mỗi vẻ, những gương mặt tham góp trong triển lãm lan tỏa dao động cá nhân để cộng hưởng thành những lớp sóng nối nhau mãi không ngừng.

“Sóng” từ phía biển không hẳn dữ dội, ầm ào bề mặt, không tạo nên sự kinh ngạc hủy diệt của cuồng phong mà lắng, ứ và tích tụ năng lượng tích cực và rất “đáng gờm”. “Sóng” dây điện rối rắm nhưng đầy sức mạnh làm bừng sáng sự sống của Nguyễn Ngọc Dân. “Sóng” đại dương rào rạt giai điệu tình ca của Phan Tuấn. “Sóng” lòng của Ngô Bình Nhi - Nguyễn Quốc Thắng… Tất cả đều tiếp nối đan xen bởi âm hưởng thuận hòa, đoàn kết. Nói như Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Lương Xuân Đoàn: “Thành phố hoa phượng đỏ, thành phố Cảng, tính cách người Hải Phòng thế nào thì ai cũng biết. Triển lãm là những con sóng lành đáng yêu, lay động tình cảm người Hà Nội…”. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn cũng ghi nhận hương vị khoáng đạt đa sắc màu, giàu thẩm mỹ, như một sắc thái không thể trộn lẫn, khó có thể hòa tan của chất Hải Phòng, bản sắc Hải Phòng trong dòng chảy chung của mỹ thuật đương đại…

12 tên tuổi của “Sóng” chỉ là một phần trong số những họa sĩ Hải Phòng lập nghiệp, lập danh ở Hà Nội. “Sóng” cũng không nhắm đến các tuyên ngôn, lập ngôn “đao to búa lớn” mà chỉ cốt sẻ chia một phần công việc hằng ngày, một góc trong chuỗi sáng tạo thường ngày của các nghệ sĩ đến thủ đô từ phía biển. Mỗi họa sĩ cũng mới chỉ trưng ra góc nhỏ của cá nhân mình, để sắp đặt dồn nén những bứt phá ấp ủ trong tương lai gần.

Dù sinh ra, lớn lên ở Hải Phòng, nguyên quán Hải Phòng, hay làm dâu Hải Phòng…, dù không còn sống ở Hải Phòng, nhưng với các họa sĩ của “Sóng” nói riêng, các họa sĩ Hải Phòng ở Hà Nội nói chung, khoảng cách 100 km nối hai thành phố chỉ là giới hạn địa lý định lượng bằng hơn một giờ chạy xe, chứ không thể làm đứt đoạn chuỗi liên kết nghề nghiệp của những người yêu nghệ thuật, phụng sự nghệ thuật. Họa sĩ Đặng Tiến - Chủ tịch Hội mỹ thuật Hải Phòng luôn nhấn mạnh những đóng góp hiệu quả của anh em họa sĩ Hải Phòng tại Hà Nội với hoạt động mỹ thuật của thành phố quê hương…/.

Ngô Hương Sen