Chùm thơ đầu năm mới
Mưa bụi

(Ảnh minh họa: KT)
Tháng Giêng mưa bụi lui bui
Bến sông lác đác rau mùi trổ hoa
Tiếng chuông chùa muộn ngân nga
Chạm vào đau nỗi nhớ nhà râm ran
Tháng Giêng mưa bụi miên man
Mà như đánh thức cành xoan trổ mầm
Ngõ chùa vẫn bà vãi câm
Vẽ từng nét chổi âm thầm dưới mưa
Tháng Giêng mưa bụi lưa thưa
Bến sông nay bóng đò xưa hiện về
Thả câu hát xuống triền đê
Còn nguyên em giọng gái quê ngọt ngào
Tháng Giêng mưa bụi lao xao
Ai làm rơi giấc chiêm bao ngoài chiều.
Trần Xuân Trường
Chạm vào tháng Giêng
Ta về chạm phải tháng Giêng
Xòe tay hứng giọt bình yên trước thềm
Tóc vương mấy sợi nắng mềm
Câu ca bay bổng theo triền gió lay
Ngoài sân vừa chớm nụ mai
Nàng xuân như đã sum vầy sắc hoa
Bầu trời xanh ngát bao la
Tiếng chim rộn rã ngân nga bên đường
Tháng Giêng khua vỡ niềm thương
Nghe bao cảm xúc vấn vương trong lòng
Ai đang hát lý chờ mong
Cho miền quê nhỏ bềnh bồng tình yêu
Bến sông nghiêng vạt nắng chiều
Con đò từng nhịp mái chèo đón đưa
Gió reo điệu khúc sang mùa
Tháng Giêng trang điểm quê nhà vào xuân!
Hoài Minh
Tìm lại phố xưa
Nhớ về phố Cấm thuở xưa
Lối vào ngõ nhỏ chớm mưa đã lầy
Quán nghèo dựng tạm gốc cây
Mẹ ngồi bán cạn heo may cho giời
Tôi đi bươn chải muôn nơi
Mang theo trăm mối nợ đời trả vay
Xuân nay phố đã đổi thay
Mẹ già hết cảnh đọa đầy gió sương
Một chờ hai đợi ba thương
Xuân về cây gạo bên đường đỏ hoa
Chim trời ríu rít hót ca
Người trong một phố vẫn tha thiết tình
Trúc không còn mọc bên đình
Tôi về phố cũ tìm hình bóng xưa
Dẫu còn năm nắng mười mưa
Phố tôi có cả bốn mùa yêu thương.
ĐÀO TRỌNG
Hoa Xuân
Hoa tầm xuân đến cửa
Rung chuông gió gọi mời
Loa kèn vào bản tấu
Hương xuân tràn muôn nơi.
Thướt tha Lan Hoàng Yến
Hồng son chúm chím môi
Thược dược cười rạng rỡ
Cúc màu vàng sinh sôi.
Riêng đào tươi sắc đỏ
Còn mai vàng khắp nơi
Lan tỏa hương trong gió
Quỳnh hương nở đêm rồi.
Nhựa sống ngời khóe mắt
Hoa xuân bừng đất quê
Hoa đời cùng khởi sắc
Thơm tho lộc xuân về.
Đoàn Thị Đắc