Tay trong tay “Đi cùng Tân Sửu”
(HPĐT)- Áp lực lớn của Đặng Thảo Ngọc để không bị liên tưởng tới cái bóng của bố - họa sĩ Đặng Xuân Hòa; mẹ - họa sĩ Đỗ Thúy Hằng; chồng - họa sĩ Tạ Đình Khiêm. Chỉ có thể: Là chính mình. Lựa chọn phải khác những người thân đã thành quán tính của Ngọc, để khi tay trong tay cùng chồng trong triển lãm “Đi cùng Tân Sửu” mừng năm mới diễn ra xuyên Tết tại Mai gallery thì cặp đôi vẫn là hai cá thể rành mạch, riêng biệt, với những biểu cảm không hề trộn lẫn…

Tác phẩm “Trâu ơi” của họa sĩ Đặng Thảo Ngọc.
Trâu vốn là con giáp quen thuộc trong nếp sống thường ngày của người Việt Nam, hoặc tạo hình trâu cũng dễ để đẩy đưa cảm hứng nên đón xuân Tân Sửu, giới họa sĩ đua nhau trình làng những triển lãm… về trâu. “Đi cùng Tân Sửu” trong trẻo, nhẹ nhàng, tĩnh tại và đầy sức nặng…, y như cuộc sống bình dị của đôi vợ chồng nghệ sĩ. Vốn thiên về trừu tượng, một lối trừu tượng khá bắt mắt, Tạ Đình Khiêm lại giản dị, gần gụi hơn nhiều ở tranh trâu. Trâu của Khiêm dễ thương, dễ gần dù vẫn chắc khỏe, kiêu hãnh đúng tư chất võ sư ở anh. Sau một cuối năm 2020 đầy bận rộn khi bùng nổ ở triển lãm “To be continued” trong thành phố Hồ Chí Minh, Tạ Đình Khiêm bỗng lắng lại, reo vui tinh nghịch với loạt tranh trâu xinh xẻo. “Đi cùng Tân Sửu” Khiêm bất chợt… hiền, còn Đặng Thảo Ngọc lại gửi gắm nhiều suy tư, trăn trở. Không thuần túy là những bức tranh con giống theo mùa, Ngọc chất chứa trong đó đủ đầy cảm giác tình yêu - mà đúng ra là hiện hữu tình yêu - điều luôn trở đi trở lại quanh tác phẩm của chị - một đàn bà vẽ…
Trong tranh trâu của Đặng Thảo Ngọc xuất hiện cả bóng dáng con người, nhưng không phải những người nông dân, motif kiểu “Trâu ơi ta bảo trâu này” quen thuộc, mà là những thiếu nữ nude hay áo dài duyên dáng, những phụ nữ căng tràn với bản năng làm vợ, làm mẹ, những khoảnh khắc của tình yêu, hạnh phúc. Ngọc giàu nội tâm, ít nói kiệm lời, chị đúng tư chất nghệ sĩ, luôn để tác phẩm của mình lên tiếng, phát ngôn thay mình. Đứng cùng không gian, nhưng rất dễ nhận ra Đặng Thảo Ngọc và Tạ Đình Khiêm. Khiêm mạnh mà mềm mại, hồn hậu, Ngọc dịu dàng mà cứng cỏi, cả hai là một đối xứng hòa đồng tương hợp, ứa đầy nhựa sống đúng tinh thần mùa xuân đang về. Đặng Thảo Ngọc bay bổng giữa giấc mơ hạnh phúc, và giấc mơ hạnh phúc ấy được thực tại hóa bởi sự ấm áp yên bình của Tạ Đình Khiêm, để cả hai sánh đôi “Đi cùng Tân Sửu”, và nhiều nhiều nữa những dự định tương lai… ./.