Trại sáng tác văn học, nghệ thuật : “Bệ đỡ” giúp văn, nghệ sĩ thăng hoa

Bài và ảnh: Mạnh Quang 23/02/2021 11:06


Vở chèo “Hải Phòng rực rỡ đón Xuân” của tác giả Vũ Huy Thành được dàn dựng trong chương trình nghệ thuật giao thừa đón Xuân Tân Sửu 2021.

(HPĐT)- 105 tác phẩm chất lượng cao với nhiều loại hình văn học, nghệ thuật là kết quả từ trại sáng tác văn học, nghệ thuật năm 2020. Kết quả này lần nữa khẳng định hiệu quả cao của trại sáng tác, cũng như đam mê của các văn, nghệ sĩ, góp phần đưa hoạt động văn học, nghệ thuật thành phố trở nên sôi nổi, quảng bá mảnh đất, con người Hải Phòng.

Đa dạng và chất lượng

Tác phẩm sân khấu chèo “Hải Phòng rực rỡ đón Xuân” của tác giả Vũ Huy Thành (Hội Nghệ sĩ Sân khấu Hải Phòng) ra đời tại trại sáng tác văn học, nghệ thuật năm 2020 và ngay lập tức được Sở Văn hóa và Thể thao lựa chọn, dàn dựng và biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đêm giao thừa chào đón Xuân Tân Sửu 2021. Vở chèo là câu chuyện của các bậc tiền nhân trở về Hải Phòng những ngày đầu Xuân mới, chứng kiến sự đổi thay của quê hương với những đóng góp của thế hệ hôm nay. Thông qua nghệ thuật truyền thống, thành tựu phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2020 của thành phố được tổng kết, giới thiệu tới đông đảo công chúng, tạo nên niềm vui, phấn khởi lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân trong thời khắc giao thừa  đón Xuân Tân Sửu 2021.

Nhà thơ Đinh Thường, Trại trưởng Trại sáng tác văn học nghệ thuật cho biết, không chỉ tác phẩm sân khấu “Hải Phòng rực rỡ đón Xuân”, thông qua trại sáng tác, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật thành phố thu hoạch được khá nhiều tác phẩm âm nhạc, hội họa, truyện ngắn, thơ và được đăng tải, giới thiệu trên tạp chí Cửa Biển (Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng), các ấn phẩm báo chí trong và ngoài thành phố. Đây là kết quả qua 1 tháng mở trại sáng tác vào cuối năm 2020. Mặc dù, đây là trại sáng tác tổng hợp, tổ chức tại chỗ, trong thời gian ngắn, nhưng công tác tổ chức được bảo đảm chặt chẽ, ngắn gọn, linh hoạt phù hợp tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Trại sáng tác quy tụ 58 thành viên thuộc 8 hội chuyên ngành và 2 câu lạc bộ trực thuộc Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật thành phố. Nhiều tác phẩm được “thai nghén” rồi “đơm hoa kết trái” từ trại sáng tác. Trong đó, lĩnh vực âm nhạc có 8 ca khúc.

Riêng nhạc sĩ Phạm Duy Kỳ (Hội Âm nhạc Hải Phòng) có chùm  ca khúc: “Biển bình yên con sẽ về bên mẹ”, “Môi gần đảo xa”, “Chuyện tình người chiến sĩ áo trắng”. Đáng chú ý, ca khúc “Biển bình yên con sẽ về bên mẹ” giàu chất tự sự, sâu lắng. Bài hát là lời tâm tình của người con anh dũng chiến đấu và hy sinh tại quần đảo Trường Sa với người mẹ già yêu quý, để lại ấn tượng khó quên với người nghe về sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ trẻ với Tổ quốc. Số lượng tác phẩm sáng tác phong phú hơn cả là nhiếp ảnh và thơ, văn. Trong tổng 105 tác phẩm, 2 loại hình văn học, nghệ thuật này chiếm đến 82 tác phẩm. Ngoài ra, còn có 4 tác phẩm chuyên ngành múa, 5 tác phẩm kiến trúc, 4 vở diễn sân khấu, 10 tác phẩm hội họa của các văn, nghệ sĩ Hải Phòng. Mỗi tác phẩm có góc nhìn khác nhau và mang đậm phong cách, dấu ấn của mỗi tác giả, nhưng đều toát lên tình yêu thành phố, đất nước, góp phần quảng bá mảnh đất, con người Hải Phòng. 

Tổ chức trại sáng tác, phù hợp thực tế

Phó chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng Đặng Thị Thúy nhấn mạnh, qua số lượng và chất lượng tác phẩm cho thấy sự nỗ lực, đam mê sáng tạo của các tác giả trong thời gian tham gia trại sáng tác. Tuy thời gian tham gia trại sáng tác ngắn, nhưng các tác giả bám sát yêu cầu, định hướng sáng tác của ban tổ chức, góp phần làm nên thành công của trại. Điều đó thể hiện ở thái độ nghiêm túc, tinh thần làm việc hăng say, khắc phục khó khăn, chủ động trong công việc và hoàn thành nhiều tác phẩm, bản thảo có chất lượng cao của mỗi văn nghệ sĩ. Các tác phẩm thu được từ trại sáng tác không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn của mỗi cá nhân, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của mỗi văn, nghệ sĩ với thành phố.

Là tác giả có tác phẩm sân khấu được dàn dựng ngay sau khi trại sáng tác kết thúc, nhà biên kịch Vũ Huy Thành phấn khởi: “Tôi sáng tác nhiều kịch bản sân khấu, nhất là các vở chèo tham gia Đề án Sân khấu truyền hình trong thời gian qua. Nhưng khi tham gia trại sáng tác, được sự quan tâm của Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật, mỗi nghệ sĩ chúng tôi có thêm động lực, đam mê hơn với nghiệp viết. Vui hơn, khi tác phẩm vừa “ra lò” được sử dụng để phục vụ đời sống tinh thần của công chúng thành phố dịp Tết đến, Xuân về”.

Có thể thấy, trại sáng tác là “bệ phóng” giúp các văn, nghệ sĩ Hải Phòng có môi trường rèn luyện, học tập, trau dồi thêm kỹ năng và không ít người có cơ hội tỏa sáng. Tuy nhiên, nhà thơ Đinh Thường, Trại trưởng Trại sáng tác văn học, nghệ thuật năm 2020 thẳng thắn cho rằng, công tác tổ chức còn thụ động. Một số trại viên chưa chú trọng yêu cầu cao của sáng tác, nên chất lượng tác phẩm chưa như kỳ vọng, còn ít tác phẩm tiêu biểu, chất lượng, chưa tương xứng với danh tiếng, tài năng của một số tác giả. Bên cạnh đó, kinh phí hỗ trợ trại viên còn “khiêm tốn”, nên nhiều văn nghệ sĩ chưa mặn mà tham gia trại sáng tác. Thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nên Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng linh hoạt tổ chức trại sáng tác phù hợp điều kiện thực tế và đi vào chiều sâu, theo chuyên ngành. Đồng thời, hội tăng hỗ trợ kinh phí sáng tác để các văn nghệ sĩ có động lực, hứng khởi sáng tạo những “đứa con” tinh thần, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của công chúng thành phố./.

Bài và ảnh: Mạnh Quang