Khúc giao duyên thơ- nhạc

Trúc Lâm 23/02/2021 11:19

(HPĐT)- Với ngẫu hứng về miền quê của nhà thơ Bùi Thị Thu Hằng, cùng tình cảm của người nhạc sĩ An Lão và sự thăng hoa qua giọng hát của ca sĩ NSƯT Nhật Thuật, đã cho ra đời MV tràn đầy hơi thở mùa xuân: “Tình quê An Lão”.

Cảnh trong MV “Tình quê An Lão”.

Nghe lời “rủ mời” của nhà thơ Bùi Thị Thu Hằng, ở phường Minh Đức (quận Đồ Sơn) trong chuyến về huyện An Lão thực hiện MV ca khúc “Tình quê An Lão” mới thấy được sự vất vả cũng như công việc tỷ mỉ hậu trường khi thực hiện tác phẩm có cả thanh- hình- tiếng. Đây là mối lương duyên thơ- nhạc của nhạc sĩ Duy Kỳ hiện đang công tác Viện Y học Hải quân và nhà thơ Bùi Thị Thu Hằng. Một nhà thơ phải lòng vùng quê có hội Núi Voi, nem chua An Thọ, thanh long Bát Trang, chè Chi Lai, khoai Tiên Hội và dòng sông Đa Độ trong xanh hiền hòa. Một nhạc sĩ sinh ra và lớn lên trên miền quê An Lão, luôn mong được giãi bày lòng mình với quê hương. Ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Nhật Thuận từng thể hiện 3 ca khúc viết riêng về huyện An Lão. Để rồi, họ cũng gặp gỡ, hòa quyện, thăng hoa cảm xúc trong MV “Tình quê An Lão”. Theo nhà thơ Thu Hằng, sinh ra và lớn lên ở phường Minh Đức nên tất cả hồi ức của chị là cánh đồng bát ngát, con sông xanh, những người con gái quê mộc mạc, chân tình. Để rồi, đến với vùng quê An Lão, chị tìm thấy được những cảm xúc tự ngày nào, dòng cảm xúc cứ thế bật thành những lời thơ da diết về cái riêng có một vùng quê.

Sinh ra và lớn lên cùng những cánh đồng ở thôn Liễu Dinh, xã Trường Thọ (huyện An Lão) nên nhạc sĩ Duy Kỳ luôn mong có một ca khúc để dành tặng quê hương của mình. Có duyên được thấy bài thơ “Tình quê An Lão” của chị Hằng trên mạng xã hội, đồng cảm với từng câu thơ được ngân vang trong lòng, sau khi được nhà thơ đồng ý, nhạc sĩ phổ nhạc rất nhanh bài thơ trên. Nhạc sĩ Duy Kỳ cho biết, những lời thơ của nhà thơ Thu Hằng như thâu lại tất cả tinh túy, đẹp đẽ mang bản sắc riêng của người An Lão. Khi hoàn tất công việc và ra đĩa VCD, nhạc sĩ Duy Kỳ và nhà thơ Thu Hằng sẽ tặng tác phẩm tới quê hương An Lão.

Dù công việc bận trăm bề, nhưng là ca sĩ có duyên với nhiều ca khúc về miền quê An Lão, ca sĩ, NSƯT Nhật Thuận cho biết, chỉ cần đọc bản nhạc, tôi cảm nhận được tình cảm của người viết, người phổ nhạc trao gửi trong từng ca từ, giai điệu. Từ tha thiết, tình cảm đến ngọt ngào. Cùng với màn múa phụ họa đúng là những nam thanh, nữ tú người An Lão với nét người, nét đất riêng của mình. Một MV có thể thu hồn của cả đất và người của vùng quê.

Có lẽ MV “Tình quê An Lão” sẽ tiếp tục mang tên nhà thơ Bùi Thị Thu Hằng đến gần hơn với người dân An Lão. Trước đó, nhà thơ gắn liền với những nhạc sĩ thành danh đất Cảng như với nhạc sĩ Thanh Yên trong ca khúc “Thấy là bản tình ca”; nhạc sĩ Duy Kỳ trong ca khúc “Tình anh mãi xanh”; nhạc sĩ Tùng Ngọc trong các ca khúc: “Khát vọng Hải Phòng”, “Lặng lẽ cánh buồm em”, “Vạn chài hồn biển”, “Thơ tình tháng năm”…. Những ca khúc được biểu diễn thường xuyên tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, đêm nhạc “Tác phẩm mới”, Đồ Sơn biển gọi và chương trình chào đón Xuân mới tại Nhà hát thành phố trở lên quen thuộc với người yêu âm nhạc đất Cảng. Với mối duyên 17 năm với nhạc, chị có gia tài gần 70 bài thơ được phổ nhạc, trong đó, có nhiều ca khúc được trao giải.

Nhờ những mối giao duyên nhà thơ- nhạc sĩ- ca sĩ, những người nghệ sĩ luôn tâm huyết mang những “ đứa con tinh thần” đẹp đẽ nhất của mình tới với người đọc, người nghe. Để xuân này, MV “Tình quê An Lão” mang cả tấm chân tình của người yêu An Lão, người quê An Lão vang vọng với quê hương. Nhà thơ Lưu Ly, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng cho biết: Những bài thơ được các nhạc sĩ phổ nhạc giúp người đọc, người nghe biết đến bài thơ rộng rãi hơn. Thường những bài thơ được phổ nhạc trong vần điệu mang chất nhạc, được nhạc sĩ cảm nhận và lồng thêm cá tính sáng tạo thể hiện qua những cung thanh bậc trầm nơi nét nhạc. Bài thơ- bản nhạc sẽ mang những sắc thái mới, rung cảm mới. Và rồi tiếng hát cất lên là tổng hòa đỉnh cao sáng tạo ngôn từ, âm thanh. Ca khúc tự nhiên, tự tại đi vào lòng người và đọng ngân cảm xúc. Ở Hải Phòng, có nhiều nhà thơ được biết đến nhiều hơn như nhà thơ Đoàn Tảo với bài thơ “Cho một ngày sinh” được nhạc sĩ Trọng Đài (Hà Nội) phổ nhạc thành ca khúc “Chị tôi” được yêu thích cho đến bây giờ. Nhà thơ Hoài Khánh là cái tên được người yêu âm nhạc tìm kiếm với bài thơ “Đồng hồ báo thức” được phổ nhạc thành ca khúc cùng tên. Đặc biệt, hiện nay có nhà thơ Thu Hằng với nhiều sáng tác được phổ nhạc thành các ca khúc được người nghe yêu thích./.

Trúc Lâm